1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁC GIẢ ----- TÁC PHẨM (Kho Tư liệu của ACC, các bài viết ko chất lượng sẽ được quét dọn)

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi bighero, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    TÁC GIẢ ----- TÁC PHẨM (Kho Tư liệu của ACC, các bài viết ko chất lượng sẽ được quét dọn)

    FUJIKO F. FUJIO người cha đẻ của chú mèo máy thông minh.

    Cố tác giả Fujiko tên thật là Fujimoto Hiroshi, sinh ngày 1-12-1933 tại tỉnh Toyama, Nhật Bản. Từ nhỏ, cậu bé Fujimoto đã sáng tác tranh truyện từ hồi còn học... lớp 5. Sau này, ông đã kể lại: ?oNgay từ khi ấy, tôi đã có thói quen hay quan sát những hiện tượng chung quanh. Hiện tượng gì thấy thích thú thì ghi chép lại. Sau này, mới biết đó là một cách tích luỹ tri thức, giúp tôi có vốn để sáng tạo ra Doremon.? Bạn cùng sáng tác vớI ông hồI ấy là Akibo Motoo, nhỏ hơn ông 1 tuổi. Do sự hợp tác này mà từ ấy đến mãi năm 1987 vẫn ký chung một bút danh là ?oFujiko Fujio?. Các bạn chú ý: bút danh này thiếu một chữ F. ở giữa so vớI bút danh sau này của ông.
    Năm 1952, tác phẩm chung của hai người là ?oThiên sứ Tama? đã được in và bày bán chính thức tạI Nhật Bản. Nhưng mãi tới năm 1964, họ mới bắt đầu nổI tiếng vớI bộ truyện tranh ?oYêu quái Q. Taro?, đăng nhiều kỳ trên họa báo Nhi Đồng Chủ Nhật (Nhật Bản)? Sau đó, ?oFujiko Fujio? còn sáng tác nhiều bộ truyện tranh khác, và nổI tiếng nhất vẫn là bộ Doraemon.

    Tuy vậy, bộ Doraemon lại là tác phẩm riêng của mỗi tác giả Fujimoto. Từ khi ông và ngườI bạn thân của ông giải tán sự hợp tác, mỗI ngườI chọn một bút danh riêng cho mình. Tác giả Abiko đổi tên thành ?oFujiko Fujimoto A?, còn ông Fujimoto thì chọn bút danh ?oFujiko F.Fujio? và vẫn tiếp tục sáng tác truyện về? chàng mèo máy đẹp trai (ko biết có phảI ko?) có tên gọi là ?obánh rán?!

    Ông đã từng đoạt giải hoạt hoạ nhi đồng năm 1963 của nhà xuất bản Shogakukan, và giảI ưu tú của Hiệp HộI hoạt hình Nhật Bản (năm 1973) do kịch bản về? Doraemon, cùng giải thưởng lớn về phim hoạt hình Nhật Bản (1988)?

    Ông còn được bộ văn hoá thông tin Việt Nam trao tặng huy chương ?oChiến sĩ văn hoá? vào năm 1996 do đã đóng góp vào việc GD trẻ em qua truyện Doraemon. Trong lần đến thăm Hà Nội theo lờI mờI của nhà xuất bản KĐ, ông nói: ?oTôi sáng tác truyện tranh Doraemon để các em vui mà đọc, đọc mà vui, nghĩa là vừa học vừa chơi vừa nhận thức. Trong truyện ?oDoraemon?, chủ đề chính là tình bạn. Tôi ko ngờ trẻ em VN đã có tình bạn vớI Doraemon. Vậy là điều gửI gắm của tôi ở truyện tranh này đã được thực hiện. Đó là việc xây dựng tình bạn. Tình bạn trong gia đình, trong dân tộc, trong 1 nước và trong toàn TG??.

    Trích từ Văn phòng Doraemon, tập 7

    Mùa Đông em đi hái hoa, rùi mùa xuân em lại về nhà.
    Bighero
    xin được mạn phép xoá một số câu bình luận của một số bạn để chủ đề tinh gọn, dễ truy nhập, Thân!

    Được sửa chữa bởi - bighero vào 20/05/2002 13:24
  2. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tezuka Osamu-Thần tranh truyện Nhật Bản

    Tezuka Osamu là ai?
    Tezuka Osamu đã tạo nên một cuộc cách mạng trong truyện tranh và hoạt hình. Sinh năm 1928 tại Toyonoka, tỉnh Osaka, Nhật Bản, ông lớn lên ở thành phố Takarazuka gần đó. Từ khi còn nhỏ, ông đã rất yêu thích vẽ ( và thích sưu tập côn trùng đến nỗi mà sau này ông đã thêm một chữ côn trùng vào bút danh của mình) Vào năm 18 tuổi, ông nhập học vào một trường đại học và là một sinh viên y khoa. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, ông làm hoạ sĩ vẽ truyện tranh cho một tờ báo có tên Ma-chan's Diary. Không lâu sau đó, những truyện dài hơn của ông như New treasure Island, Lost World và Next World , đã thành công rực rỡ , bán được hơn 400 000 nghìn bản mỗi bộ , một con số không thể tưởng tượng được cho truyện tranh vào thời đó, ông trở nên nổi tiếng khắp cả nước.
    Mặc dù cuối cùng Tezuka cũng tốt nghiệp khoa y, được cấp bằng bác sĩ, ông quyết định cống hiến cuộc đời mình cho truyện tranh và phim hoạt hình hơn là làm thầy thuốc. Như thế, ông đã được đào tạo cho cả hai lĩnh vực . Về truyện tranh, ông là người tiên phong cho những truyện dài hàng trăm thậm chí hàng ngàn trang;, ông đã đem đến cho truyện tranh những phong cách mới, trường phái mới, "điện ảnh " và "tiểu thuyết" trong cốt truyện. Đến năm 1950 thì ông đã tự khẳng định mình là tác giả truyện tranh số một của thời đại khi 1 tác phẩm kinh điển của ông được xuất bản, Jungle Emperor Leo ( Kimba sư tử trắng), theo xê ri hàng tháng của tạp chí Manga Shonen. Tiếp đó, vào năm 1952, ông lại bắt đầu một xê ri mới cho thiếu niên , Mighty Atom , sau này được biết dưới cái tên Astro Boy ở Mĩ, một tác phẩm vào loại nổi tiếng nhất và phổ biến nhất của Tezuka, không dừng lại ở đó, ông liên tục tạo nên các hits kế tiếp nhau , với Princess Knight vào năm 1953, Ambassador Magma và W3("Amazing 3") vào năm 1965, Vampire năm 1966, Dororo năm 1967. Năm 1967 ông còn bắt đầu vẽ truyện mà ông gọi là "Life work- - The Phoenix" -hướng vào tầng lớp độc giả lớn tuổi hơn.
    Điều đáng ghi nhận là Tezuka luôn tạo ra truyện tranh với cốt truyện mạnh mẽ độc đáo trong suốt sự nghiệp của mình. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có Ode to Kirihito( 1970), A history of Birdmen(1971); A hundred Tales(1971); Ayako(1972) Black Jack and Buddha(1973), MW(1976) A tree in the Sun (1981);, Tell to Adolph(1983) Ludwig B(1987) và Neo Faust(1988). Tezuka tiếp tục vẽ cho tới khi ông qua đời vào 9 -2 1989.
    Vào ngày 10-2-1989 , một ngày sau khi Tezuka qua đời, báo Ahashi đã giải thích sự cống hiến của tác giả vĩ đại này như sau "Những người khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản thường không hiểu tại sao người Nhật thích truyện tranh đến thế. Chẳng hạn họ thường thấy kì lạ khi bắt gặp những người lớn rồi mà vẫn mê mải đọc các tạp chí truyện tranh trên tàu khi đi làm. Một lí do cho sự phổ biến của tranh truyện tại Nhật Bản, chính là vì nước Nhật có Tezuka còn các nước khác không có. Không có Tezuka thì không thể có, sự bùng nổ truyện tranh tại Nhật Bản sau chiến tranh"
    Cầu trời lạy phật qua bài Must Know
    Được sửa chữa bởi - lenhhodaica82 vào 15/05/2002 00:03
  3. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Các bác tham gia đông nhẩy?Em đóng góp một bài nhỏ như con thỏ thui.Các bác biết 3x3 eyes ko?Em nói chút chút về nó há.Ko chất lượng bằn hai bác đâu!
    3X3 EYES(Cô bé ba mắt)
    Tên của bộ truyện
    Tên đầy đủ của bộ truyện này được viết bằng tuiếng Anh là 3x3 eyes.Ngoài ra bộ truyện này còn được biết dưới một cái tên khác là Szan Aizu, đây là một cách viết gần giống như cách Katakana trong tiếng Nhật.???3x3???trong tiếng Nhật phát âm là ??osan???;số 3 được phát âm là ??osazan ga kyuu???.Như thế,dù là 3x3 eyes hay là Sazan Aizu thì đều cũng đúng cả,nhưng 3x3 eys được dùng nhều hơn.Còn vì sao tác giả lại đặt tên là 3x3 eyes mà không phải là 3 eyes thì hẳn các bác đều rõ cả rồi(em thay đổi một chút,thay vì phải theo dõi đến tập 10 gốc sẽ rõ thì em thay là hẳn các bác biết cả rồi)
    Tác giả Yuzo Takada
    Ông tên thật là Yuji Takada,sinh ngày 31-3-1963(bây giờ là 39 tuổi)Ngoài 3x3 eyes, ông cònsáng tác nhiều phim hoạt hình:
    -Bannou Bunka Neko Musume
    -Blue Seed
    Một số bộ truyện của ông hiện nay cũng đang phát hành ở Nhật Bản:
    -Mainichi ga Nichiyoubi(Every day is Sunday)
    -Toritsuki-kun
    -Genzo Hitogata Kiwa
    Quá trình phát hành
    Chương đầu tiên bộ truyện tranh 3x3 eyes được in lần đầu tiên ngày 14-12-1987 trên tạp chí phát hành hàng tuần Young Magazine của NXB Kodansha.Sau khi được in khoảng 15 chương tên tạp chí,NXB Kosanda cho in thành từng tập truyện.Tập đầu tiên được phát hành ngày 17-10-1988(246 trang).Tập 36(218 trang)phát hành ngày 1-5-2001 và tập 37 phát hành ngày 21-9-2001.Như thế,bộ truyện gồm 37 tập được phát hành ròng rã từ năm 1988 đến nay tính ra là 13 năm.Tính đến tháng 7-2000,30 tập truyện 3x3 eyes đã được phá hành hơn 30 triệu bản tại Nhật và nó luôn đứng trong hàng TopTen những truyện ăn khách nhất tại Nhật.Họên nay truyện đã được dịch sang các tiếng Anh,Trung Quốc,Pháp, Ý,Tây Ban Nha???và cả tiếng Việt Nam nữa.
    Lấy từ CLB Đôi Bạn,truyện ??oCô bé ba mắt???,tập 2.
  4. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Một vài kiệt tác của Tezuka đã được xuất bản ở Việt Nam
    1.Jungle Emperor Leo(1950) : Sư tử trắng Leo
    2.Son-goku the Monkey: Tây du kí (hình như là của nhà xuất bản Trẻ): Truyện này xuất bản năm 1952. Đọc rất buồn cười. Mà hoá ra là cái tên Son goku xuất phát từ đây.
    3.Princess Knight(1953-1956) : Chả nhớ tên là gì nữa,chỉ biết ở VN nó được xuất bản dưới dạng 10 tập truyện mỏng.
    Truyện nói về một công chúa có tên là Sapphire, do một lỗi lầm của 1 thiên sứ có tên là Tink mà công chúa bị sinh ra với hai trái tim, một gái một trai. Cô được nuôi dạy như là một hoàng tử để sau này kế vị ngai vàng, nhưng ông cậu lại muốn con trai mình lên nên đã chống lại cô và tìm cách để chứng minh cô là con gái...
    4. Astro Boy(1952-1968): Thái không phi thử
    5.Black Jack (1973-1984): Bác sĩ quái dị - Một tuyệt phẩm , chắc là không cần giới thiệu - ở VN là 41 tập
    6. The Three-eyed One Comes Here - Cậu bé ba mắt (29 tập or 30?)
    Ngoài ra còn có bộ truyện lẻ được xuất bản với tên Tezuka gồm các truyện ngắn nhưng không đầy đủ . Các truyện thường bị cắt đầu cắt đuôi . Bộ "Người hoá chó" chỉ ra có 6 tập.
    Cầu trời lạy phật qua bài Must Know
  5. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Vì em ko có quyền Mod hơn nữa em cũng chưa thấy anh vhungag post lên nên em xin phép được chuyển bài viết của anh ấy sang chủ đề này :
    Một số thông tin về tác giả Rumiko Takahashi :
    Rumiko Takashi sinh năm1957 tại Niigata, Nhật bản. Bà bắt đầu học đại học ở Tokyo. Năm 1978, bà đoạt giải thưởng hàng năm của NXB Shogakukan với danh hiệu 'New Comic Artist Contest' và cũng năm đó series truyện tranh Lum *Urusei Yatsura bắt đầu xuất hiện hàng tuần trên tạp chí manga SHONEN SUNDAY. Thành công rực rỡ của series kéo dài tới 9 năm với 22 triệu bản được bán ra. Và series manga sau đó, Ranma 1/2, còn thành công bất ngờ hơn nữa!
    Takashi được biết đến như là 1 trong những nghệ sĩ xuất sắc và nổi tiếng nhất ở cả Nhật Bản và USA. Với việc xuất bản vol 34 của series Ranma 1/2 tại Nhật, số lượng bán ra là 100 triệu bản - một kỷ lục đã được thiết lập ở Nhật và người ta gọi bà là the Queen of manga.
    Những series manga của bà gồm có : Lum *Urusei Yatsura, Ranma 1/2, One Pound Gospel, Maison Ikkoku, Mermaids Mask, Rumic Theater và Rumic World, dĩ nhiên không thể thiếu Inu-Yasha - A Feudal Fairy Tale. Hầu hết những bộ truyện tranh của bà được dựng thành phim hoạt hình và được chiếu trên toàn thế giới. (Không biết ở VN ta có ai xem chưa nhỉ?)

    Kẻ thù của YahooMessenger
    [​IMG]
  6. vhungag

    vhungag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về Masami Kurumada (tác giả Người X) :
    Masami Kurumada sinh ngày 6/12/1953 tại Tokyo. Năm 21 tuổi ông bắt đầu sáng tác "Sukeban Arashi", một series truyện tranh không được thành công lắm. Series thứ 2, "Boxing ring Nor Kakero", là bộ truyện kể về 2 boxers cố gắng đạt được vinh quang...
    Năm 1986, sau thành công của "Seiya Saint" là "B' T X", càng thành công hơn nữa và được rất nhiều bạn đọc yêu mến.
    Các bạn muốn biết thêm thông tin về các nhân vật trong B'tX hãy vào chủ đề : Người X. : http://ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=75996
    Lát nữa quay lại !
    Được sửa chữa bởi - vhungag vào 01/06/2002 15:58
  7. vhungag

    vhungag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Gosho Aoyama :
    Aoyama Gosho ra đời tại Tottoriken, Nhật Bản ngày 21/6/ 1963. Sau khi tốt nghiệp trung học ông vào Đại học Mỹ thuật thuộc ĐH Nhật Bản.Tác phẩm đầu tiên của ông có tên là Wait a Minute, được đăng hàng tuần trên tạp chí Shonen Sunday năm 1986. Các tác phẩm sau đó lần lượt ra đời như là Magic Kaido, YAIBA, ... Bây giờ ông đang sáng tác Thám tử Conan, chưa hoàn thành xong.
    Lát nữa quay lại !
  8. vhungag

    vhungag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Akira Toriyama :
    Akira Toriyama sinh ngày 4/8/1955 tại Nagoya, Nhật Bản. Từ lúc nhỏ, khi Akira tưởng tượng ra được cái gì ông thường lấy bút ra vẽ ngay một cách say mê. Điều này đã hình thành thói quen và nghề nghiệp của ông sau này - một hoạ sĩ manga.
    Năm 1974 ông vào học tại trường trung học nghệ thuật cộng đồng. Đến năm 1977 ông quyết định sẽ theo đuổi con đường vẽ tranh truyện. Vì thế vài năm sau, ông làm vieäc tại NXB Shueisha, NXB lớn nhất NB. Tại đây ông bắt đầu công việc của một hoạ sĩ chuyên nghiệp, và cũng chính tại nơi này các tác phẩm của ông lần lượt ra đời.
    Váo tháng 12/1978, bộ manga đầu tiên của ông ra đời, có tên Wonder Island đăng hàng tuần trên tuần báo Shonen Weekly Jump. Chính thời điểm này ông nhận thấy mọi người rất quan tâm tới truyện tranh của ông.
    Tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của ông tên là Dr. Slump, truyện này được hoàn thành trong 8 năm. Sau đó một tác phẩm khác của ông cũng nổi tiếng không kém ra đời : Dragonball được sự đón nhận rất nhiệt tình của những ai yêu thích manga NB.
    Akira Toriyama làm việc rất chuẩn mực : mỗi ngày ông dậy vào lúc 12 giờ trưa, cùng với người cộng tác Matsuyama, làm việc cho đến 5 giờ chiều, rồi ăn tối, dắt chó đi dạo, tập thể dục cho đến 9 giờ; rồi ông xem TV cùng với việc sáng tác ho tới 11 giờ, tiếp tục công việc nữa cho đến 4 giờ sáng rồi mới đi ngủ.
    (Lược dịch từ Internet)
    Lát nữa quay lại !
    Được sửa chữa bởi - vhungag vào 02/06/2002 08:28
  9. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Yoshihiro Togashi 27 /4/ 1966
    Nơi sinh : Yamagataken
    Cung Taurus
    Nhóm máu: A
    Cưới Takeuchi Naoko tác giả Thủy thủ mặt trăng vào 6/1/1999
    Các tác phẩm của ông :
    - Yu Yu Hakusho ,một bestseller trong những năm 90 ,xuất hiện lần đầu trên Tạp chí Jump dưới dạng serie manga từ 1990 đến 1994 ,in 6.000.000 bản 1 tuần , sau đó in lại thành bộ bán được 40 triệu bản tại Nhật được xếp hạng 6 trong "100 truyện hay nhất mọi thời đại ",1 bộ không thể bỏ qua nhưng có lẽ chỉ hợp với các boy thích thể loại hành động .
    Các nhân vật trong truyện :(tên phiên âm tiếng Hán -sau là tên phiên âm tiếng Anh)
    Phố Phạn U Trợ (Yushuke Uramesi)
    Phi Cảnh (Jaganshi Hiei)
    Tú Nhất Tang Mã(Youko Kurama)
    Tang Nguyên ( Karuma Kuwraba)
    Ảo Hải (Genkai)
    NXB lậu Đồng Nai in trọn bộ dưới tên "Nhất Dương Chỉ" và "Bạch diện thư sinh" 1 bộ hay tuyệt vời nhưng kết thúc hơi kỳ lạ ,chắc muốn cho người đọc suy tư
    - Hunter x Hunter ,1 bộ cũng hay ngang với Yu Yu Hakusho ,tôi đánh giá còn căng thẳng ,toát mồ hôi lạnh ,lôgic ,hơn vì truyện này không có yếu tố thần thoại.
    NXB ĐNai đã in 10 tập sau đó cắt đuôi "Thợ săn kỳ ảo" hay "Thợ săn tài ba" .Các nhân vật trong truyện này được tác giả tạo hình hơi giống như trong Yu Yu Hakusho
    Các nhân vật :
    Bé Kiệt (Gon)
    Kỳ Nha (Killua)
    Lâm Phi (Clapika)
    Lê Lực(Reolio)
    Ngoài ra còn có :(tôi chưa thấy in ở VN)
    (I'm) Not Afraid of Wolf!
    Wicked Cupid
    Level E
  10. rumbard

    rumbard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Một vài nét về 2 người cha quá cố của Lucky Luke: Maurice de Bévère & René Gosciny
    Nhà hình hoạ Maurice de Bévère, thường gọi là Morris, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1923 tại Courtrai, Bỉ. Vào những năm 40, trước khi sáng tác Lucky Luke, ông làm việc cho CBA, một phòng vẽ truyện tranh của Bruxell làm ăn phát đạt nhờ vào việc kiểm duyệt những ấn phẩm của Mỹ. Ở đây ông đã gặp André Franquin ( nhà sáng tác tương lai của Gaston Lagaffe) và Pierre Culliord ( hay gọi là Peyo - cha đẻ của truyện Schtroumpfs).
    Trước khi biết đến Spirou, Morris hợp tác với tuần báo truyền hình Bỉ Con Muỗi ( Le Moustique), đăng lịch phát thanh trên đài , và ông đã vẽ khoảng 10 tranh bìa châm biếm cho tuần báo này. Sự kiện làm thay đổi cuộc đời Morris chính là quãng thời gian 6 năm ông ở Mỹ ( từ 1948 đến 1955), từ đó mà ông có được hiểu biết rất cụ thể về lịch sử của đất nước này và về miền Tây nước Mỹ. Ông đã thực hiện chuyến đi kín này cùng 2 người bạn là những hoạ sĩ Bỉ nổi tiếng: Joseph Gillain (gọi là Géji) và Jerry Spring (Spirou). Joseph Gillain được Morris xem như một người thầy đáng kính mà thời nay được André Franquin đánh giá như một kiểu mẫu tuyệt đối trong lĩnh vực này.
    Những tập đầu tiên của L.L được vẽ ngay tại Mỹ và chuyển theo đường bưu điện về NXB Dupuis (Bỉ).
    Morris đã lập gia đình ở New York, đồng thời ông cũng làm quen được với René Gosciny - người đã nhanh chóng trở thành người soạn kịch bản chính thức của ông và cùng định đoạt số phận chàng cao bồi L.L.
    Morris là một trong số ít những nhà hoạ hình dành trọn tâm huyết cho một bộ tác phẩm duy nhất. Thành công đến từ rất sớm không khiến ông có ý tưởng tìm một nguồn chủ đề nào khác ngoài vùng Viễn Tây. Một lần thử đổi chủ đè với Máu trên bức thư đã không mang lại thành công.
    Cái gì đã làm nên tài năng của ông? Đầu tiên là sức làm việc đặc biệt không mệt moit vì Morris cho ra đời trung bình hơn một tập L.L mỗi năm từ khi bắt đầu và hơn nữa ông không bao giờ muốn bị hạn chế bởi cái studio vẽ tranh nhỏ với những người đồng sự của mình. Morris rất thành công với những hình vẽ tưỡi sáng của mình, gần gũi với công chúng cũng như chính bản thân ông. Nét vẽ, nền và cách phối mầu của Morris luôn đổi mới. Ông không do dự khi phá những quy tắc cổ điển khi vẽ nhân vật của mình trên nền trắng, thay đổi màu sắc bầu trời và đưa ra thuật in một màu thay cho những tấm toàn một màu, chẳng hạn đỏ và đen để vẽ một đám cháy.
    Morris đã mất tháng 7 năm 2001.
    Nhà soạn kịch René Gosciny sinh năm 1926 ở Paris trong một gia đình gốc Do Thái - Ucraina. Trong những năm tháng tuổi thơ, ông theo cha sinh sống ở Argentina- nơi cha ông làm việc. Cũng giống như Morris, ông có một quãng thời gian ở Mỹ vào đầu những năm 50, và ở đó ông đã gặp các tác giả của tờ tạp chí Mad trong số đó có Jim Davis, Harvey Kutzman; những người này đã ảnh hưởng nhiều đến phong cách hài hước của ông.
    Khác với Morris, Gosciny đã tham gia vào nhiều bộ tác phẩm và phần lớn đều trở thành những tác phẩm lớn kinh điển hơn là những món hời kinh tế. Những nhân vật như Astérix, Iznogoud, le Petit Nicholas ( truyện về Nicholas) hay Dongdossiers đã được sản sinh ra từ bộ óc phong phú này. Ông đồng thời cũng là chủ biên tuần báo Pilote, sáng lập vào năm 1955. Tuần báo này đã phát hành truyện tranh của khu người Do Thái những ấn phẩm dành cho thanh thiếu niên.
    Gosciny đã để lại một hình mẫu tuyệt đối cho những tác giả không chuyên của nghệ thuật thứ 9. Cách tạo nên âm điệu, cách nhại lời thoại, cũng như trí tưởng tượng đặc sắc của ông đã không hề bị quên lãng đến tận 25 năm sau khi ông mấy sở dĩ tác phẩm của ông luôn đạt kỷ lục bán chạy và những tác gia trẻ phải ghen tỵ.
    René Gosciny qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 51 vào 5 tháng 11 năm 1977. Thời nay ông được biết đến như một tác gia kiệt xuất cũng như Hergé, Franquin hay Hugo Pratt... Họ đã để lại những dấu chân không thể xoá mờ trong lịch sử tranh truyện Âu châu.
    Các đồng tác giả khác của Lucky Luke:
    - Jean Léturgie : người soạn kịch bản cho Lucky Luke, hợp tác với Gosciny từ năm 1982, làm nhiều nghề...
    - Xavier Fauché : cùng hợp tác soạn kịch bản cho L.L ( tập Rantanplan và de Perceval), nhà báo kiêm nhà báo truyền thanh
    - De Groot
    - Vicq
    - Yann
    Le lieu où il n'y a que toi et moi...
    L-O-V-E Durian ! ! ! ​
    Được rumbard sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 05/08/2002

Chia sẻ trang này