1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ..... không thấy đồng chí BOBE đòi vote seo nhỉ! Alê...xù ....đê.......!!!
    Câu đố mới đê: Mới đi xin "viện trợ" được:
    Vừa bằng cái mâm, trên ô tô, dưới xe bò, là cái gì?
    Trong vòng 5 phút kể từ thời gian post bài, ai giải đúng vote 10*, Sai ko phải vote lại sao nào. Sau thời gian trên, luật như cũ!!!!!!
    Câu đố dễ như ăn cháo.....đối với những người đã biết đê!!
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vừa bằng cái mâm trên ô tô dưới xe bò
    Trong luật giao thông gọi cái này là biển CẤM , còn cấm cái gì thì phải dở sách luật giao thông ra mới biết cụ thể được, cái này tui chưa từng học.
  3. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ^Em vote cho bác 5* rồi nhe''!
    Câu đố mới:
    1.
    Hai nhân vật nổi tiếng thế giới:
    Một làm cho cả thế giới khóc,
    Một làm cho cả thế giới nghiêng ngả cười.
    Họ cùng ngày tháng năm sinh.
    Họ là ai? Cụ thể ngày tháng năm sinh là giề?
    2.
    Chị Chen có một gói kẹo, trong đó có xxx cái kẹo, mang đến làm quà đi off cho em Thubeo88, Knight112, và quy_kiensau.... Định chia cho mỗi em 1/3 số kẹo. Chị đến sớm, để kẹo trên bàn và đi ra ngoài "hóng gió"
    Knight1112 nhanh chân đến trước, thấy chưa ai đến, liền "nhanh tay nhanh mắt" lấy trước 1/3 số kẹo trong gói.
    Một lát sau, Thubéo88 đến, không thấy ai ở đó, cũng lấy trước 1/3 số kẹo trong túi, bỏ vào túi áo...
    Quỷ kiến sầu tới nơi, thấy Kninght & Thu đang buôn dưa lê, sẵn có gói kẹo trên bàn, cũng lấy luôn 1/3 số kẹo cất vào trong cặp...
    Cũng may số kẹo còn lại vẫn đủ chia cho 3 em mỗi người nhận được 8 chiếc.
    ??? Số kẹo ban đầu là bn? (Câu này dễ quá! Khuyến mại không vote sao nhé!)
    3.
    Ông XY ko giàu có gì, nhưng cũng có một gia sản kha khá, cưới Bà XX chưa được bao lâu. Khi bà XX chỉ mới có mang đứa con đầu tiên thì ông XY lâm trọng bệnh, ông XY mới để lại di chúc rằng nếu bà XX sinh con trai thì chia cho nó 2/3 gia sản, còn lại thì thuộc về bà XX. Nếu sinh con gái thì chia cho nó 1/3. còn lại thì thuộc về bà XX. Nhưng người tính ko bằng trời tính, bà XX ko chỉ sinh 1 đứa con mà còn sinh thêm 2 người nữa (sinh ba), hai trai một gái. Giờ luật sư phải chia gia tài cho những người họ thế nào đây?
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào thấy chị Chen bảo chia kẹo cho em nên vào ngay.
    1. em viết hơi sai tên thì thông cảm nhé.
    Người làm cho thế giới khóc là Hitle
    Người làm cho thế giới cười là ông hề Saclơ.
    2. Câu đố dễ quá. Huhu. 81 chiếc kẹo. Nhưng lần sau cho em lấy kẹo trước nhá, lấy sau được có 12+8 = 20 cái. Không thích tí nào.
    3.Gọi số tài sản bà mẹ nhận được là Z.
    Con trai nhận gấp đôi, mà lại hai đứa nên số tài sản con trai nhận được là 2 x 2 x Z= 4Z
    Con gái nhận bằng 1/2 bà mẹ nên con gái nhận Z/2.
    Làm tròn số, ta con gia tài của ông ấy là 11phần đều nhau. Bà mẹ nhận 2phần, hai cậu con trai nhận 8phần và cô con gái nhận một phần
  5. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Câu 1: Đúng
    Câu 2: Dĩ nhiên ko thể sai..
    Câu 3: Đúng.

    Dễ quá em nhỉ?
    Dạo này TTVNOL bị lỗi hay sao ấy! Chị ko bình chọn cho mọi người được. Tưởng nick của mình bị lỗi, nhưng khi mượn nick người khác vote thử cũng vưỡn vậy.
    Tạm ứng cho những ai giải đố đúng mà chưa nhận được * nhé!
    ----------------------
    Tiếp này:

    Câu 1:
    O...T....T.....F.....F....S.....S.......???? Theo quy luật trên thì chữ cái tiếp theo là gì?
    Câu 2:
    Password: Eleven
    Answer: Six
    Password: Five
    Answer: Four
    Password: Three
    Answer: ?????
  6. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi không thấy sao số mình tăng gì cả ,chán quá. Hôm nay rỗi rãi lại ghé qua quán cô Chen hòng kiếm chác một vài sao , không biết có được không.
    Câu 1:
    O...T....T.....F.....F....S.....S .......(E)
    1....2....3....4......5.....6....7........(8)
    Câu 2:
    Password: Eleven
    Answer: Six
    Password: Five
    Answer: Four
    Password: Three
    Answer: Five
    Chen ơi, nếu không còn * dự trữ thì tớ nghe nói beer Hải Phòng uống cũng ngon lắm, không biết ý Chen thế nào?
  7. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hichic! Kinh dị thật!!! Thò ra câu nào là Bác JQK "xơi tái" ngay câu đó.!!!
    Chả dấu gì bác, cái câu 1 thi` iem tóm ở một mạng đố vui khác vì thấy nó hay hay!!! Còn câu hai thi` anh xã nhà iem "chế" ra "hầu chuyện" iem, hòng kiếm vài phút giây yên ổn!
    Ai dè yên ổn cả ngày!!!, iem chẳng nghĩ ra đáp án! (Thực ra là trước đó em bị "gã" tung hoả mù bằng 1 câu đố khác, theo logic cũ nên không nghĩ ra thôi, chứ có mấy khi em thua đâu... )
    Hi! Vụ beer HP này có khi phải nhờ cậy anh xã rồi! Chả biết anh xã tiếp Bác được mấy hồi! ( Đang trong thời kì luyện tập gia tăng tửu lượng để PHU PHỤ ĐỐI ẨM mà!)
  8. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    CÂU NÀY KHÓ ĐẤY ! VÔ GIẢI ĐỐ ĐI BÀ CON ƠI
    Trên 1 toa tầu co 60 nhà thông thái(60 người có suy nghĩ như nhau). Tất cả 60 người đều biết rằng trong số họ có 1 số người bị nhọ mặt.Tầu chạy từ ga thứ 1 đến ga thứ 6 thì tất cả những người bị nhọ mặt đều xuống đi rửa mặt, người không bị nhọ mặt vẫn ngồi tại chỗ. Biết rằng trong lúc tàu chạy thì không ai nói chuyện với ai và không có gương để soi. Hỏi tại sao họ biết mình nhọ mặt và có bao nhiêu người bị nhọ mặt
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    - Các nhà thông thái suy nghĩ giống nhau -->
    Điều kiện cần & đủ để n nhà thông thái xuống rửa mặt là : Tất cả 60 nhà thông thái đều biết ai bị nhọ , ai không bị nhọ.
    - họ ko nói chuyện với nhau , không soi gương--->
    phải dựa vào suy luận của bản thân.
    - Giả sử tôi là nhà thông thái trên tàu.
    + Nếu tôi nhìn thấy 0 nhà thông thái nhọ nào --->Tôi suy luận: tôi bị nhọ--> Tôi xuống ngay ga thứ nhất để rửa mặt.--->không thỏa mãn đề bài.
    + Nếu tôi nhìn thấy 1 nhà thông thái bị nhọ ---> Tôi suy luận :
    ~ Nếu anh ta xuống ga thứ nhất nghĩa là tôi và mọi người còn lại đều không bị nhọ.
    ~Nếu anh ta không xuống ga thứ nhất, là bởi vì anh ta nhìn thấy người bị nhọ, mà tôi thì không nhìn thấy ai kác bị nhọ ngoài anh ta --->Ắt là tôi cũng bị nhọ
    + Nếu tôi nhìn thấy (n-1) người bị nhọ mà đến ga thứ (n-1) ,họ chưa xuống thì ắt tới ga n , tôi và (n-1) đó phải xuống rửa mặt.
    - Theo giả thiết thì đến ga thứ 6 , các nhà thông thái bị nhọ đã xuống rồi
    -----> Số nhà thông thái bị nhọ là n=6.
  10. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    KẾT QUẢ THÌ ĐÚNG ĐẤY ! NHƯNG GIẢI THÍCH THÌ VẪN MANG TÍNH CHỦ QUAN VÀ CHƯA THUYẾT PHỤC LẮM . NGUỜI KHÁC ĐỌC CHẮC CHƯA TIN VÀO GIẢI THÍCH ĐÓ ĐỂ CHO RA KQ , GẦN ĐÙNG RỒI ! CÒN CÁCH NÀO KHÁC KHÔNG NHỈ ???????????? CỐ LÊN CỐ XUỐNG BÀ CON ƠI !!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này