1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc của bạn khi chợt nghe câu hát "Thái Bình ơi ! Sao mà yêu đến thế..."

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hq_voice, 17/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hq_voice

    hq_voice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mà không hay tổ chức gặp gỡ giao lưu đúng ko dong_song_tra? hô hào anh em đi, tui ủng hộ đầu tiên...
  2. dong_song_tra

    dong_song_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là vậy, hoặc chí ít ra có những khi họp mặt nhưng không nhiều người biết đến! Rất tiếc là tui không có khả năng tập hợp,1 ai đó " ăn to nói lớn" có thể đứng lên được không? Mà hq_voice bây giờ vẫn còn ở BMT đấy chứ? Dong_song_tra cũng lên đó hồi hè vừa rồi nhưng mà chưa đi được đâu nhiều. Người TB mình ở trên ấy cũng nhiều lắm đó! Hi vọng 1 ngày gần đây hội đồng hương TB ở SG họp, lúc ấy hq_voice lên họp nghe! Dng_song_tra đang chờ ngày hội họp đây nè! Chúc hq_voice vui và ngày cũng ngân nga" TB ơi,sao mà yêu đến thế...."
  3. hq_voice

    hq_voice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Dong_song_tra" - mới nghe tên thôi đã đủ biết là bạn yêu và nhớ quê hương đến mức nào rồi đúng không ? Dòng sông thân thương, luôn đầy ắp những kỷ niệm của những người con Thái Bình xa xứ. Mình không còn ở BMT nữa, đã chuyển công tác ra HN rồi, chắc Dong_song_tra đang sống và làm việc tại Tp. HCM ? Hồi còn ở BMT hầu như tháng nào mình cũng về SG đó vì văn phòng đại diện ở Quận 1 mà. ở HN cũng rất đông dân TB nhưng chẳng bao giờ có được một cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ đáng kể nào cả, có lẽ vì không có đại gia nào nổi trội hẳn đứng lên kêu gọi hội họp và cũng vì đông quá không có hội trường nào đủ sức chứa nên phần nhiều chỉ tổ chức quy mô cùng xã, phường hoặc cùng trường PTTH với nhau mà thôi. Sài Gòn dạo này có gì mới không Dong_song_tra ? Thấm thoát đã 1 năm rưỡi không trở vào Sài Gòn (lần gần đây nhất mình vào đó là mồng 2/9/2004), Sài Gòn cũng đẹp và quyến rũ đấy chứ nhỉ ! Tính ra mình đã đặt chân tới Sài Gòn khoảng ~ 40 lần trong vòng 6 năm qua nên cũng có nhiều kỷ niệm nên thỉnh thoảng cũng có chút gì đó gợi nhớ Sài Gòn... Có gì hay thông tin cho mình biết với nhé !
    Tạm biệt, hẹn gặp lại !
  4. hoiraukorea

    hoiraukorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đúng đó hãy hô hào anh em đi cho hội đồng hương ta thêm vui nào
  5. dong_song_tra

    dong_song_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào hq_voice!
    Đúng vậy, "dong_song_tra" hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM. Tiếc nhỉ, tưởng hq_voice còn o BMT thì 1 ngày nào đó nhờ mang xuống SG 1 cánh hoa ngọc lan ở phố núi Buôn Mê! Dong_song_tra nhớ nhất những ngày ở Buôn mê được đi uống cafe dưới hương ngọc lan đấy! Hq_voice chắc đã nhiều lần uống cafe ngắm ngọc lan?
    Không biết mình có yêu quê hương nhiều không nữa nhưng nhà mình cũng gần dòng sông Trà Lý lắm! Mỗi lần về quê ngoại dong_song_tra đều men theo con đê ấy! Dù gần đây Quốc lộ 10 mở rộng, đi đường ấy nhanh hơn nhưng mình vẫn muốn đi đường đê, mặc dù mình có nghe nhiều chuyện đáng sợ ở con đê sông Trà! Hơi buồn khi mới rời xa quê có 6 năm trời mà về quê lại có những chuyện không hay như thế xảy ra! Nhưng mà, dù có chuyện gì thì ngay bây giờ, nếu có thể thì mình vẫn muốn được về quê, được thả tâm hồn "không lãng mạn" của mình 1 chút bên dòng sông quê mẹ để nhớ, để thương_ sự yêu thương của những những người con xa nơi chôn nhau cắt rốn!
    SG hôm nay chắc khác nhiều vì bạn đã xa hơi lâu rồi mà! Nhưng mà khác như thế nào thì thực sự mình cũng không biết nói như thế nào cả! Có lẽ,điều mà mình thấy nhiều nhất trong mấy năm qua là người SG ngày càng đi bằng++---------*+
  6. dong_song_tra

    dong_song_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào hq_voice!
    Đúng vậy, "dong_song_tra" hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM. Tiếc nhỉ, tưởng hq_voice còn o BMT thì 1 ngày nào đó nhờ hq_voice mang xuống SG cho dong_song_tra 1 cánh hoa ngọc lan ở phố núi Buôn Mê! Dong_song_tra nhớ nhất những ngày ở Buôn Mê được đi uống cafe dưới hương ngọc lan đấy! Hq_voice chắc đã nhiều lần uống cafe ngắm ngọc lan?
    Không biết mình có yêu quê hương nhiều không nữa nhưng nhà mình cũng gần dòng sông Trà Lý lắm! Mỗi lần về quê ngoại dong_song_tra đều men theo con đê ấy! Dù gần đây Quốc lộ 10 mở rộng, đi đường ấy nhanh hơn nhưng mình vẫn muốn đi đường đê, mặc dù mình có nghe nhiều chuyện đáng sợ ở con đê sông Trà! Hơi buồn khi mới rời xa quê có 6 năm trời mà về quê lại có những chuyện không hay như thế xảy ra! Nhưng mà, dù có chuyện gì thì ngay bây giờ, nếu có thể thì mình vẫn muốn được về quê, được thả tâm hồn "không lãng mạn" của mình 1 chút bên dòng sông quê mẹ để nhớ, để thương_ sự yêu thương của những những người con xa nơi chôn nhau cắt rốn!
    SG hôm nay chắc khác nhiều vì bạn đã xa hơi lâu rồi mà! Nhưng mà khác như thế nào thì thực sự mình cũng không biết nói như thế nào cả! Có lẽ,điều mà mình thấy nhiều nhất trong mấy năm qua là người SG ngày càng đi bằng xe hơi nhiều hơn! Ngày Tết thì hội hoa trên đường Nguyễn Huệ nữa, hq_voice được đi chưa nhỉ?Ngồi ở SG uống cafe Trung Nguyên cũng khác xa so với ngồi ở Buôn Mê phải không?(mặc dù dong_song_tra không phải là "tín đồ" của cafe).Còn nhiều lắm nhưng mà hq_voice muốn biết cụ thể về cái gì nhỉ? Hq_voice hay nghĩ gì nhiều nhất khi nhắc tới SG? Có phải nắng Sg hay không khí hơi se lạnh về đêm giống như mùa thu Miền Bắc làm hq_voice nhớ nhà đến thắt lòng?
    CN tuần này lại có 1 người bạn của dong_song_tra bỏ Sg ra Hn làm rồi, buồn quá hq_voice à! Vậy là quay đi quay lại lại vẫn cứ 1 mình ta với ....Sg thôi! Thế đấy, trời Sg lại nắng, nắng đến gay gắt!!!!!!!!!!!!!!
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi lục box thấy topic này hay hay. em xin hát tiếp câu bạn gì hát ạ:
    cho em trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi .. là sang chơi
    à í nhầm: để anh thưa, để anh thưa ( ặc ặc.. gam của anh cao quá
    Trên đài có mấy lần em thấy ai đó tặng ai đó bài này, em vặn volum rõ to cho hàng xóm biết ... em là người TB Ai ngờ hàng xóm mở to hơn, oài cũng là người TB
    ngoài ra em còn hát được bài hát về thị trấn ĐÔng hưng của em cơ "ai qua Hải Phòng ai về Nam Hà, ai lên HN nhớ ghé dừng chân quê tôi. Ngã ba mùa xuân thị trấn Đông Hưng, phố xá tưng bừng tiếng chim ríu rít, đậu trên cành đa hoà với tiếng ca. Trẻ em đến trường tiếng trống vang xa.. " la la la.. nhưng rất tiếc sự thật cái cây đa ở ngã ba đó bị chặt rồi .
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm em nhớ nhà quá
  9. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật tự hào là người con quê lúa.
    Tôi thấy người Thái bình quê ta thật mộc mạc , giản dị nhưng sâu sắc và có tài nữa.
    Các bạn có biết Nguyên bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Minh Hiển đó.
    Còn bác Hoàng Trung Hải nữa bộ trưởng bộ Công nghiệp
    ...
    Thái Bình quê lúa thật thà anh thương....
  10. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    ...........
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ xèng không nhìu
    Đào núi và lấp biển
    Không làm được thì thuê
    Bác rồ

Chia sẻ trang này