1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ? Dân Thái BÌnh chúng ta không đoàn kết ???

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Coc_votu, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong_song_tra

    dong_song_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi sẽ cố gắng, cảm ơn Thu_6 đã làm tôi giật mình nghĩ lại nghe!
    Khi nào ai biết hội đồng hương Thái lọ nhà ta họp ở đâu thì alô cho đồng hương với nhé!0902835705. Xin cảm ơn trước và mong dân Thái Bình nhà mình ngày càng đoàn kết hơn- đoàn kết từ cả ý nghĩ và hành động!
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    394
    Trước hết mình muốn hỏi rằng định nghĩa "đoàn kết" của bạn Coc_votu là thế nào ?
    Theo mình tinh thần đoàn kết có thể xay ra khi những người cùng hội cùng thuyền đồng sức để làm 1 việc gì đó thì điều đó mới cần tinh thần đoàn kết. Còn bình thường việc anh anh làm, việc tôi tôi làm lúc đó tinh thần đoàn kết không có ý nghĩa gì.
    Bạn Coc_votu có thể nêu 1 số ví dụ về tinh thần không đoàn kết của người Thái Bình không ?
    Người Thái Bình có tính cách cũng giống với những người dân đồng bằng bắc bộ khác là không có tính "địa phương chủ nghĩa". Có nghĩa là người Thái Bình thấy hợp thì chơi, thấy quý thì giúp, thấy yêu là cưới, thấy đểu thì ghét cho dù người đó ở bất cứ tỉnh nào. Người Thái Bình mà họ đã không thích thì cũng không chơi. Cho nên không nên nhầm lẫn giữa "tinh thần đoàn kết" với "địa phương chủ nghĩa".
  3. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó bác Your Friend ! Vote cho bác 5*
  4. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh lại phải xin lỗi em và mọi người rồi . Chúc dân ta luôn bình an va đoàn kết nhé .
    Cảm ơn em đã nói về anh như vậy , anh dã nghĩ lại rồi .
  5. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn người Hà Nội nói với Tôi rằng : Người Thái Bình có ý chí và đoàn kết cao như người xứ Nghệ .
    Các Bạn nghĩ sao?
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Có thể bạn ấy (bạn của londonle)... nói đúng đấy. Riêng em đang sống và làm việc ở HN cứ gặp người TB là thấy mến mến, dù ko thể hiện ra ngoài nhưng trong thâm tâm em thấy giúp gì được đồng hương là giúp ngay. Nói chung là đồng hương thi iu tiên hàng đầu, dù người đó xấu hay tốt (nếu xấu bụng thì cũng bị ghét ít hơn những người nơi khác), em chắc chắn là như thế đấy. Mọi người ko nhận ra em khi em ra đường vì em ko đi xe biển 17, nhưng khi thấy ai đi xe biển 17 em đều nhìn cái cho ... đỡ nhớ.
    Em ko nghĩ người TB ko đoàn kết mà là do một số mems chưa hiểu hết được tầm quan trọng của đồng hương, nên em hi vọng trên các phương tiện thông tin đại chúng (public media or place...) mọi người quảng cáo hoặc thuyết trình và mở rộng đựoc vấn đề này hơn nữa thì mọi người sẽ hiểu dần dần thôi, đến khi nhiễm vào máu rồi thì ko quên được ấy chứ.
    Em nghĩ người TB được mọi người quý là do ko có tính chủ nghĩa địa phương (như bác your friend nói, à pác nhớ thiên vị đồng hương tí chút đi pác) điển hình như mọt số địa phương khác (em ko tiện nêu ra ở đây, chắc mọi người cũng bít rùi).
    Hôm nào offline mình drink rồi nói chuyện tiếp nhé!
    Thân ái, hẹn sớm gặp các pác, các bạn và các em!
  7. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình ơi Thái Bình sao mà yêu đến thế...
    Thái Bình là 1 trong số những tỉnh đất trật người đông mà không bị tách nhập lần nào ...điều đó cho thấy Thái Bình là 1 tình có thể nói rất ổn định về nhiều mặt.
    Đi đâu cũng gặp người Thái Bình nhưng cũng như mọi người nói , người Thái Bình luôn hoà nhập rất tốt với những môi trường sống và làm việc khác nhau vì đa phần chúng ta không có tính cục bộ địa phương, (điều này cũng chính là điểm mạnh của chúng ta). Nhưng ngược lại cũng do mọi người khó nhận biết ra dân Thái Bình nên ngay chính chúng ta cũng khó nhận biết ra nhau ( Như dân miền trong chỉ cần nghe giọng nói là họ cũng đã phần nào nhận ra nhau rôi...).Mà không phải khi nào cũng gặp nhau là lại hỏi quê bạn ở đâu.
    Chính vì thế ngày nay sự phất triển công nghệ thông tin một cách ồ ạt và mạnh mẽ, đó là thuận lợi lớn để chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với nhau rút ngắn khoảng cách về không gian và thời gian...Nó chính là công cụ giúp chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với nhau để có thành lập ra 1 hội đồng hương những người con Thái Bình để qua đó có thể gặp gỡ , chia sẻ và giúp đỡ phần nào cho nhau khi vui cũng như khi buồn hay những lúc khó khăn " giầu vì bạn sang vì vợ mà".
    Tôi cũng đã vài ba lần đi họp cái gọi là hội đồng hương Thái Bình ở trên Hà Nội nhưng phần nào vẫn chưa thoả mã cái mà trong đầu tôi đang nghĩ. Mọi người đến thì lèo tèo ..., nói chuyện thì chủ yếu là ăn chơi nhảy múa không có báo cáo , phương hướng hay mục đích hoạt động rã ràng trong từng giai đoạn....nói chung là không ổn. Đấy chính là lý do dẫn tới việc mọi người nhất là những người đã phần nào thành đạt hay đã ổn định ở Hà Nội này không muốn tham gia vì họ thấy....
    Tôi thì văn vẻ không hay , nếu bạn đọc thì nhiều khi còn sai lỗi chính tả là khác, nên có thể những đồng hương Thái Bình khi đọc sẽ cảm thấy không vui nhưng tôi viết không vì mục đích gì ngoài mục đích một ngày nào đó hội đồng hương Thái Bình phát triển . Chúc bà con ta sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt...

    Nếu tất cả đều cho là đúng thì sợ gì hội đông hương Thái Bình không phát triển được...

  8. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Thái Bình ta không đoàn kết ư????
    Câu trả lời nằm chính trong con người mỗi chúng ta

Chia sẻ trang này