1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một ngày buồn tẻ và chán ngắt 1 một cốc trà đá + 1 điếu vina ngay đầu ngõ. Mệt mỏi, khó chịu và cả đói nữa. Cứ thế này chết mất thôi. Thời tiết thì nóng fát điên
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hix....sao đen thế không biết...tự nhiên bị dính quả đạp bóng từ phía sau, mình đã cố tránh rồi cơ mà...bây giờ bị trẹo cổ chân...đi cũng không nổi nữa...hix...đen quá đi thôi...

    Why does the River rich ?...
                
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi bạn Luận, cơ bản chiều nay muốn đá chính nên tớ hơi quá chân với bạn. Bạn cứ ở nhà nghỉ ngơi, vị trí của bạn có người đá thay, bia của bạn có người uống hộ, nếu ko đủ sức đi chơi thì cứ đưa số điện thoại darling của bạn đây, anh e giúp nốt
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Thích cái kiểu suy luận và nói chuyện của cậu đấy ,Magíc ạ
  5. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi lại quay lại cái cảm giác vừa lo lắng, vừa chán nản, vừa tự trách mình của cái thời còn đi học. Ngày trước cứ mỗi lần đến kì thi hoặc là hạn nộp tiểu luận, khoá luận.... là cứ cong hết cả đuôi lên. Thức trắng 2, 3 đêm liền kì cạch với cái máy tính, vừa cặm cụi thêm thêm bớt bớt, vừa format lại , trong lòng thì tự nguyền rủa mình là nếu mấy ngày trước ko lửng lơ con cá cờ thì bi giờ làm gì đến nỗi , rồi thì trong đầu bắt đầu hình dung đến bộ mặt hình sự của thầy: học cho các em chứ học cho tôi àh, hình dung đến cái bảng điểm tối thui ... oan gia cái thời đi học.... Ấy thế mà vẫn ko chừa, hic hic, trọn vẹn cả 4 năm ĐH thì năm nào cũng vài ba cái lần tự hối như thế, nhưng mà rồi cứ nhận đề về là lại y như rằng
    Đến khi ra đi làm, bắt đầu là delay các tài liệu dịch, hic. Lẽ ra cứ 1ngày làm 3 trang thì xong sớm, đằng này mỗi ngày lôi ra tỉa tót được 3, 4 dòng rồi cất đi. Đến hạn nộp, lại thức đêm, lại kì cạch, lại tự nguyền rủa mình, lại còn tự hỏi ko biết là thời gian vừa rồi mình làm cái gì mà ko làm cho xong đi cơ chứ, hic .... hic, giá mà có câu trả lời
    Bi giờ ko còn tiểu luận với tài liệu dịch nữa, thì lại sang báo cáo . Khốn nạn cái thân tôi! Giá mà trong 3 tháng = 12 tuần nay cứ mỗi tuần tôi làm 1cái tổng hợp review lại hết thì có phải là bi giờ tôi đỡ nhục hơn ko , chỉ việc ngồi mà tổng kết lại là thành cái báo cáo. Nhưng mà, hic, đã thức cả tuần nay rồi, vẫn chưa xong . Cũng lại tự trách mình, tự hỏi ko biết làm cái gì mà ko làm nổi báo cáo tuần để giờ khổ thế này .... nhưng mà... lại ko có câu trả lời
    Giờ thì díp hết cả mắt vào roài, kêu mãi kêu mãi, rồi rì pọt thì vẫn cứ để đấy, hạn chót rồi, ko xong thì bị trừ lương mất. Huhuhu... trời ơi là trời, có ai cứu tôi với ko

  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    To Magic : Bạn Sơn béo bệu ơi có em thích bạn đấy..em Nico tin thích ra mặt đấy..phần còn lại đơn giản lắm bạn thể hiện cho anh em xem đê..không biết thế nào nhỉ? hê hê...
    Còn bạn muốn đá được bóng thì bạn phải chịu khó chạy nhiều cho cái bụng bia nó nhỏ lại..chứ như chiều nay nhìn chán quá...toàn thấy bụng chạy trước chân..hê hê...nhưng cái bụng đó dáng Boss lắm...hê hê...
    Hôm nào bia nhá...có gì alô sau...Thằng tinhbien nó kêu ngào nhiều quá đấy...

    Why does the River rich ?...
                
  7. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của tớ chưa nặng đến độ cần bác sĩ đâu, chỉ cần uống thuốc thôi. Mà thuốc này theo như Tibi nói, tớ thấy phải tự mình chữa cho mình thì mới khỏi được. Tự tát cho mình 3 phát thật mạnh thì tỉnh, mà tỉnh rồi, tỉnh hẳn...Thang thuốc Tibi mách cũng hiệu nghiệm phết nhỉ.
    Hôm nay là một ngày mới
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 10/07/2006
  8. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hix, thầy trò lâu lắm mới gặp nhau nên tối qua đến nhà, thầy giữ mình lại nói chuyện lâu ko chịu được, mà mình thì sốt ruột vì có người chờ. Cuối cùng thì có người đã không chờ được, làm hỏng luôn cả buổi tối của mình. 4h sáng mới về đến nhà mà vẫn thấy ấm ức không thể ngủ được, hixhix
  9. transporteronline

    transporteronline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    miẹ , bực không thể chịu được...hgaidbwlfhsvdslkhrd...
    đúng lúc này thì lại dính vào những chuyện rắc rối , như dính phải c...ứt...lúc đi chơi vậy .
    có lẽ phải đợi thêm chút nữa , nếu không thì cho nó lên đường luôn cùng con số chó má của nó .
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi biết xem bóng đá, chưa có cái World Cup nào đáng nguyền rủa như cái WC này. Ý vô địch! Bố tổ!
    Brazil

Chia sẻ trang này