1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguoi moi de!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mumy_84, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói có là không
    Con gái nói không là có
    Con gái nói một là hai
    Con gái nói hai là một
    Con gái nói ghét là thương
    Con gái nói thương là ghét đó
    Con gái nói ác cảm là ác cảm... yêu
    Con gái còn yêu là...yêu thiệt đó.
    Đừng nghe những gì con gái nói
    Đừng nghe những gì con gái nói
    ..........
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Đánh ở đây là đánh...yêu con gái BK thích đùa kiểu này lắm. Thấy mặt forzet thì biết giận đỏ mặt nhưng khi đánh thì lại cười mà (
    ----------
    8/3 ko biết nên tặng hoa ko, nhìn cái mặt đó sao ghét qua đi mất

    -----------------------
    đang nghĩ mãi không hiểu đánh yêu nghĩa là thế nào, nhất là của mấy ông con trai. "đỏ mặt nhưng khi đánh lại cười"... ???? chẳng lẽ ... đỏ mặt..nghiêng đầu.. ỏn ẻn cười... phẩy tay..."quỷ sứ à... ghét dễ sooooợ ....đánh chết à nghennnnnnnn....".
    ừ, thế này thì cũng đáng yêu nhỉ??
  3. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với chị Mèo luôn !
    Cảnh tượng kinh khủng vậy mà bà chị cũng tưởng tượng ra.
    Ai đó vô mô phỏng cho chị Mèo và các chị em khác trogn box biết đánh thề nào đi !!
    Chứ không thôi chị Mèo tưởng tượng bậy bạ quá !
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em vào mô phỏng cho chị xem tí chứ với những gì đã trải qua thì ? phẩy tay?như thế là đáng yêu nhất rồi đấy.
  5. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Xuyên tạc quá chị mèo Thế này hiểu lầm chết, hay là chị mèo từng bị rồi, bị ăn 1 trái dưa bở to đùng
  6. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .... Nghe bàn dân thiên hạn đồn :
    Con trai BK đỏ mặt khi nghe những câu kiểu như " Ông chả làm được cái gì cả ".
    Còn lời có cánh đại loại " Hôm nay em đẹp thật " lại làm cho con gái BK đỏ mặt
    Mèo con SG hiểu lầm là fải
    Ghi chú : Đăng lúc 01:30 am 03/09/2006
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào office, một anh gửi ofline cái link cho xem về chuyện trai-gái trong BK với 1 câu hỏi: "the bai nay thi sao nhi ? chac la em tung dc uu ai du ha !"
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=126543&ChannelID=7
    tự xem nhé, cái mèo thấy hay nhất chỉ là tấm hình này.




     
    [​IMG]
    Tác phẩm đầy ngẫu hứng của một nam SV Bách khoa TP.HCM trong sáng ngày 8-3: hoa lạc giữa rừng kéo, rừng dao. - Ảnh: Trung Uyên
    Đọc xong tức cười quá. Bài báo ca ngợi các BK men quá trời nhưng lại xìa tấm hình này lên. Thâm thúy nhỉ.
    Dao, kéo bao quanh hoa như nhắc nhở: "đố ... thoát được các ông!", theo kiểu trai làng quyết giữ gái làng vậy. thế nhưng, giữa rừng dao, kéo sặc mùi xã hội đen như thế mà hoa vẫn tươi roi rói, vẫn vưon cao (hơn cả dao kéo).
    Và một điều an ủi nữa là đồng chí tác giả tác phẩm đó tuy là nam, nhưng đã nhận ra được điều đó.
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    sáng ngày 8-3: hoa lạc giữa rừng kéo, rừng dao.
    Huhuuuuuuuuuuuuuuuu
    đừng hỏi vì sao ta ở quá xa nhau
    hãy để tình yêu bắt cầu em nhé
    đừng hỏi vì sao đường đời quạnh quẽ
    giữa thênh thang hãy gom nhớ làm quà

    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 10/03/2006

Chia sẻ trang này