1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Scholarships hấp dẫn từ Italy, hurry up!!! (khóa vì đã 99 trang, mời tiếp tục mở topic mới)

Chủ đề trong 'Du học' bởi Scorpio1980, 20/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavalry07

    cavalry07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    May bac o Tp HCM khong nhan duoc cai thu nay ah (ngay 25/5/2007)? Trong thu nay noi ro viec cac bac phai lam ntn roi ma.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Dear student,
    Referring to your enrolment at Politecnico di Milano, the Italian Embassy in Hanoi will provide the sending of your documents.
    You will find attached the list of the documents required that you have to send to the Embassy within the 4 of June.
    Required documents:
    ã Application form
    ã A diploma (equivalent to a Bachelor degree) in original or a certified copy, which will be later returned to the applicant or a post-secondary qualification awarded by a Higher Institute (that is not a University) that allows the student to undertake university studies at the successive level. This second alternative is valid only in cases where the secondary school qualification has been obtained following a period of at least 12 years of education.
    >> If such documentation is not available because the student has not yet finished university but will finish by the end of August, a certified letter from the head of the candidateõ?Ts department stating that the student will be graduating by the end of August may be presented as a TEMPORARY substitution for the Diploma.
    >> Students that are currently enrolled in 5-year degree programmes following a period of at least 12 years of education and have obtained the equivalent of 180 ECTS cre***s may be considered for admission to Master of Science programmes at the discretion of the Politecnico di Milano University.
    ã A certified academic transcript issued directly by the university, legalized by the Italian Diplomatic Representation and confirming the examinations passed. This document must be provided even if not specifically requested by the Italian Diplomatic Representation, as it is essential to register at University.
    ã The detailed study programmes and the number of hours (in English) for each course/training activity in the academic curriculum. For the Politecnico di Milano University, it is sufficient to have this document in the form described in the 1st stage above.
    ã Any certificate attesting to the knowledge of the Italian language (this document is not compulsory for those students wishing to pursue the Laurea Specialistica/Magistrale (Master of Science in English).
    ã The "Declaration of value" (Dichiarazione di valore) related to the Bachelor Degree or equivalent, which is issued by the Italian Embassy or Consulate and directly sent to the University.
    ã Two photographs , one of which must be certified
    ã Photocopy of Passport or ID
    Regarding your degree it must be legalized (with stamp M5) at the Consulate Office at MOFA in Hanoi. Then it must be translated by an official translator. After that you have to present it to the Italian Embassy with the attached Application written in Vietnamese.
    Students who live outside Hanoi must delegate someone for the legalization of their degree at MOFA and must require the Declaration of Value at the Embassy. Herewith you can find the list of students who live outside Hanoi.
    You also have to certify one photo and the signature on the application or at the Embassy in Hanoi or at the Consulate in Ho Chi Minh.
    For any further help, donõ?Tt hesitate to ask.
    Best regards
    Stefano Bogo
  2. milanhpt

    milanhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi xen ngang 1 tí các bác ơi, em được học bổng đi Ý 1 tháng, em muốn đi cùng 1 người bạn nữa, vậy việc thuê nhà bên đó có khó ko và tiền nhà có đắt k? vé máy bay khoảng bao nhiêu từ đây sang Rome và quay về nhỉ (vé khứ hồi ý) vì bạn em đi tự túc. ah còn nữa, xin visa đi du lịch Ý ko biết có rắc rối k?
  3. milanhpt

    milanhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi xen ngang 1 tí các bác ơi, em được học bổng đi Ý 1 tháng, em muốn đi cùng 1 người bạn nữa, vậy việc thuê nhà bên đó có khó ko và tiền nhà có đắt k? vé máy bay khoảng bao nhiêu từ đây sang Rome và quay về nhỉ (vé khứ hồi ý) vì bạn em đi tự túc. ah còn nữa, xin visa đi du lịch Ý ko biết có rắc rối k?
  4. hoangnp83

    hoangnp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hiện nay mình đang có một số sách tự học tiếng Ý, mình mới mượn được của 1 bạn ở ngoài Hà Nội, nếu ai có nhu cầu photo thì nói mình nha, để mình photo chung cho, rồi tranh thủ học được chữ nào thì học. Rất tiếc là mình chỉ mượn được băng cassette mà không có đĩa cd, và ngày thứ năm tới mới nhận được . Mình ghi ra tiêu đề ở đây, bạn nào có hứng thú thì post reply vào diễn đàn, hoặc liên hệ với mình theo mobile: 0909245996, mình tên Hoàng, mình đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 2 đến 3 ngày nữa mình sẽ đem đi photo, nên các bạn làm gấp nha.
    - 1. Tự học tiếng Ý - Đàm Xuân Tảo biên soạn, 327 trang, in 2 trang 1 mặt giấy A4
    - 2. L''Italiano Per Amico - Comunita di S. Egidio, 154 trang, in 1 trang 1 mặt giấy A4
    - 3. Grammatica Italiana - Roberto Tartaghione, 63 trang, in 1 trang 1 mặt giấy A4
    - 4. Italian English Dictionary & English Italian Dictionary, 2 in 1 , 1000 trang, in 2 trang trên 1 mặt A4
    - 5. In Italiano - Edizioni Guerra - Perugia, 600 trang, 1 mặt giấy A4
  5. hoangnp83

    hoangnp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hiện nay mình đang có một số sách tự học tiếng Ý, mình mới mượn được của 1 bạn ở ngoài Hà Nội, nếu ai có nhu cầu photo thì nói mình nha, để mình photo chung cho, rồi tranh thủ học được chữ nào thì học. Rất tiếc là mình chỉ mượn được băng cassette mà không có đĩa cd, và ngày thứ năm tới mới nhận được . Mình ghi ra tiêu đề ở đây, bạn nào có hứng thú thì post reply vào diễn đàn, hoặc liên hệ với mình theo mobile: 0909245996, mình tên Hoàng, mình đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 2 đến 3 ngày nữa mình sẽ đem đi photo, nên các bạn làm gấp nha.
    - 1. Tự học tiếng Ý - Đàm Xuân Tảo biên soạn, 327 trang, in 2 trang 1 mặt giấy A4
    - 2. L''Italiano Per Amico - Comunita di S. Egidio, 154 trang, in 1 trang 1 mặt giấy A4
    - 3. Grammatica Italiana - Roberto Tartaghione, 63 trang, in 1 trang 1 mặt giấy A4
    - 4. Italian English Dictionary & English Italian Dictionary, 2 in 1 , 1000 trang, in 2 trang trên 1 mặt A4
    - 5. In Italiano - Edizioni Guerra - Perugia, 600 trang, 1 mặt giấy A4
  6. daisypoo

    daisypoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    sao tỏằ> ko nhỏưn 'ặỏằÊc thặ này nhỏằ? ? Bi giỏằ là thỏằâ 7 ngày 02/06 rỏằ"i, làm sao mà làm kỏằ<p 'Ây
  7. daisypoo

    daisypoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    sao tỏằ> ko nhỏưn 'ặỏằÊc thặ này nhỏằ? ? Bi giỏằ là thỏằâ 7 ngày 02/06 rỏằ"i, làm sao mà làm kỏằ<p 'Ây
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, cho tôi góp chuyện 1 chút.
    Thứ nhất, cái email FWD mà bạn gì đó hỏi, là email của Stefano GIÚP các bạn VN ta có thể liên lạc LẪN NHAU mà hỏi thăm tin tức. Email đó đại ý là: Chúng mày liên lạc với nhau bằng cách hit buttton reply all cho nó tiện nhợi.
    Thứ hai, có tất cả 3 email được gửi cho mọi người:
    + email Stefano giúp nhốt chung sv VN vào 1 rọ để mọi người tiện đường mà biết email nhau để hỏi han. Và đã KHÔNG CÓ AI thực hiện chiện này. Uổng công anh Stefanồ.
    + email khoảng giữa tháng 5 yêu cầu thực hiện bước hai trong tiến trình xin học bổng. Nên nhớ là bước hai này ghi chình ình trên trang web của Politecnico di Milano. Cấm ai nói là mình không biết vụ này. (Không biết đọc hướng dẫn thì đi học đại học làm gì cho nó tội nợ?) Còn chuyện đã đọc-đã hiểu mà ra quyết định gì lại là chuyện khác.
    + email cách đây chừng 3 ngày nhắc thêm lần nữa về email giữa tháng 5, in đậm vụ deadline 4/6. Angelika không biết gì thêm về deadline 5/6 như một bạn nhắc đến.
    Thứ ba, cái chuyện xin visa thì Angelika có đọc qua hết sức kỹ càng và thấy LÀ LẠ ở điểm sau đây: TẠI SAO lại có một deadline cho việc xin visa du học? Ví như Angelika xin đi du học tự túc một trường nào đấy của Ý thì liệu có phải chịu cái deadline 4/6 hay không? Sao chuyện visa du học theo chương trình học bổng tại Politecnico di Milano lại có deadline?
    Angelika có đọc bài giải thích của một bạn về lý do này (ĐSQ Ý là tiền trạm xét các điều kiện về học bổng) nhưng chưa cảm thấy thuyết phục lắm. Nếu một người không cần visa du học Ý mà vào tháng 10 vẫn chình ình có mặt ở Ý hợp pháp thì liệu có bị chính phủ Ý cấm học hay Politecnico di Milano tước học bổng hay không? Nghe có vô lý không cơ chứ!
    Thứ tư, thông tin khác: Một cô bạn của Angelika du học tại Anh đã email hỏi Stefano liệu cô nàng có phải xin visa du học hay không, vì cô nàng có quyền cư trú tại Anh, thì được trả lời là: Mày vẫn cứ phải nộp hồ sơ tại ĐSQ Ý tại Hà Nội. Kỳ nhể?
    Thứ năm, chú ý chú ý: Politecnico di Milano nhắc đi nhắc lại rằng deadline 4/6 là deadline xin visa tại ĐSQ Ý tại HN chứ chính trường không hề có cái deadline 4/6 nào cả. Các bạn nên hiểu là Politecnico di Milano TÍCH CỰC HỖ TRỢ cái sự xin visa của chúng ta (vì có hb mà k có visa thì cũng ở nhà thôi-theo lý luận của Politecnico di Milano), chứ không có tí áp lực hành chính hay pháp lý nào cả nhá!
    Thứ sáu, nhận xét tí ti: Nhiều người quen của Angelika hay nhăn mũi chọc là ''tụi Ý ẹ'', hì hì hì. Mọi người chú ý mấy điều sau để hiểu cái ẹ của Ý để mà đỡ lo phần nào đi:
    + Ngày 31/3 gì đấy là hết hạn nộp online. Angelika hôm đó mới làm đơn online. Cái này thì cũng k có gì ẹ lắm.
    + Ngày 31/3 gì đấy là hết hạn nhận đơn giấy. Angelika hôm đó mới lục tục gửi chuyển phát nhanh đi. Chắc chắn hồ sơ Angelika đến muộn.
    + Hồ sơ yêu cầu các giấy tờ X. Cả cô bạn ở Anh và Angelika đều gửi THIẾU x, y, z gì đấy. Hì hì, vì không thể XOAY KỊP đó mà, nên đành chơi đểu. Cả hai người sau đó đều nhận được email yêu cầu BỔ SUNG. Thấy chưa, tức là nhờ đểu mà sống sót, chứ đợi ĐỦ hồ sơ thì lúc nào mới gửi kịp.
    + Sau khi nộp ''đủ'' hồ sơ, thì Angelika vẫn tự biết là hồ sơ mình không hoàn chỉnh và thiếu tùm lum chỗ (thiếu hồ sơ, thiếu chữ ký, thiếu chứng thực.) Te he he. Angelika vẫn nhận được admission như thường.
    Thứ bảy, nên nhớ là muốn làm các giấy tờ theo đúng thủ tục thì cái email giữa tháng 5 nhắc nhở là TOI CÔNG vì chả có ai làm kịp đâu.
    - Dịch công chứng tiếng Ý ở HN mất 5-10 ngày. (Ké ké ké, ở TP HCM không có nhá! ) Và nhớ là thủ tục đòi dịch công chứng chứ k phải là dịch bừa nhá! Cô ở Anh chơi đểu bằng một bản dịch của một em Ý ẹ cha căng chú kiếc nào đấy rồi gửi luôn. Te he he.
    - Hợp pháp hóa lãnh sự là chuyện mất thêm 2-3 ngày nữa. Te he he.
    - Giấy tờ xin visa phải đủ bộ các giấy đã dịch công chứng và đã hợp pháp hóa lãnh sự. Và, te he he, chuyện vui đây này: Nếu tôi không lầm thì muốn nhờ ai xin visa giúp thì phải làm giấy Ủy quyền cho người đó. Hé hé hé, vậy là các anh chị tại TP HCM phải lóc cóc lên phòng Công chứng làm cái giấy Ủy quyền do một người nào đấy ở HN mà mình tin tưởng rồi chuyển cái giấy Ủy quyền ấy (à, nhớ là giấy ấy chỉ có 1 bản, mà văn phòng nào cũng đòi thu, cho nên phải làm 10 bản sao y có công chứng nhá ) cùng với bản gốc bằng cấp, khai sinh, passport các loại cho người kia. Nhớ chuyển 3 lần tiền: dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, phí xin visa.
    Túm lại là nếu lọ mọ làm theo cái email giữa tháng 5 thì thách ai hoàn thành hồ sơ theo đúng thủ tục đấy!
    Angelika chơi đểu theo kiểu cũ: Gửi một mớ giấy tờ cho ĐSQ. Nói chung là vào hạn chót 4/6 mà thôi, . Còn lại thiếu sót gì thì ĐSQ sẽ chửi mình và gào mình gửi tiếp mà. Te he he.
    Mà thứ Bảy Angelika mới lục tục làm, gửi EMS thế quái nào mà kịp, nên Angelika chơi đểu lần hai : Gửi email cho người quen nhờ in ra rồi đem nộp. Hí hí hí, đến cái hình passport mà còn in màu chứ quái nào có hình thật mà nộp. Còn vụ hình được certified là chắc chắn làm giề có. Túm lại là Angelika đểu. Thậm chí cái đơn xin visa du học Ý còn không có để mà điền nữa. Ke ke ke. Thôi, sáng thứ Hai nếu rảnh thì Angelika phone lên ĐSQ Ý xin cái softcopy rồi lại email cho người quen nhờ một lần nữa vậy. (Hay ai có thì PM cho Angelika 1 tiếng với. Angelika sẽ email xin cái softcopy của người đó và thổ lộ thêm đôi chút thông tin đểu mà Angelika thu thập được. )
    Các anh chị này muốn xài chiêu đểu này thì CN lo đi mà cố soạn sành cái bộ hồ sơ, rồi email cho người quen nào đấy ở Hà Nội. Rồi sáng thứ Hai người quen cầm hồ sơ lên mà nộp cho kịp hạn chót 4/6. Te he he. À mà quên, nhớ sử dụng cái mailing list toàn bộ học sinh VN đã được nhận vào Politecnico di Milano do anh Stefanồ gửi hồi tuần đầu tháng 5 ấy, có để uổng công anh ấy mail miếc. Chắc các bạn ở Hà Nội chẳng tiếc gì chút công xà mà giúp các bạn tại TP HCM đâu hen.
    Chủ Nhật...là ngày nghỉ. Chúc mọi người nghỉ ngơi sung sướng. Khà.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 04/06/2007
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, cho tôi góp chuyện 1 chút.
    Thứ nhất, cái email FWD mà bạn gì đó hỏi, là email của Stefano GIÚP các bạn VN ta có thể liên lạc LẪN NHAU mà hỏi thăm tin tức. Email đó đại ý là: Chúng mày liên lạc với nhau bằng cách hit buttton reply all cho nó tiện nhợi.
    Thứ hai, có tất cả 3 email được gửi cho mọi người:
    + email Stefano giúp nhốt chung sv VN vào 1 rọ để mọi người tiện đường mà biết email nhau để hỏi han. Và đã KHÔNG CÓ AI thực hiện chiện này. Uổng công anh Stefanồ.
    + email khoảng giữa tháng 5 yêu cầu thực hiện bước hai trong tiến trình xin học bổng. Nên nhớ là bước hai này ghi chình ình trên trang web của Politecnico di Milano. Cấm ai nói là mình không biết vụ này. (Không biết đọc hướng dẫn thì đi học đại học làm gì cho nó tội nợ?) Còn chuyện đã đọc-đã hiểu mà ra quyết định gì lại là chuyện khác.
    + email cách đây chừng 3 ngày nhắc thêm lần nữa về email giữa tháng 5, in đậm vụ deadline 4/6. Angelika không biết gì thêm về deadline 5/6 như một bạn nhắc đến.
    Thứ ba, cái chuyện xin visa thì Angelika có đọc qua hết sức kỹ càng và thấy LÀ LẠ ở điểm sau đây: TẠI SAO lại có một deadline cho việc xin visa du học? Ví như Angelika xin đi du học tự túc một trường nào đấy của Ý thì liệu có phải chịu cái deadline 4/6 hay không? Sao chuyện visa du học theo chương trình học bổng tại Politecnico di Milano lại có deadline?
    Angelika có đọc bài giải thích của một bạn về lý do này (ĐSQ Ý là tiền trạm xét các điều kiện về học bổng) nhưng chưa cảm thấy thuyết phục lắm. Nếu một người không cần visa du học Ý mà vào tháng 10 vẫn chình ình có mặt ở Ý hợp pháp thì liệu có bị chính phủ Ý cấm học hay Politecnico di Milano tước học bổng hay không? Nghe có vô lý không cơ chứ!
    Thứ tư, thông tin khác: Một cô bạn của Angelika du học tại Anh đã email hỏi Stefano liệu cô nàng có phải xin visa du học hay không, vì cô nàng có quyền cư trú tại Anh, thì được trả lời là: Mày vẫn cứ phải nộp hồ sơ tại ĐSQ Ý tại Hà Nội. Kỳ nhể?
    Thứ năm, chú ý chú ý: Politecnico di Milano nhắc đi nhắc lại rằng deadline 4/6 là deadline xin visa tại ĐSQ Ý tại HN chứ chính trường không hề có cái deadline 4/6 nào cả. Các bạn nên hiểu là Politecnico di Milano TÍCH CỰC HỖ TRỢ cái sự xin visa của chúng ta (vì có hb mà k có visa thì cũng ở nhà thôi-theo lý luận của Politecnico di Milano), chứ không có tí áp lực hành chính hay pháp lý nào cả nhá!
    Thứ sáu, nhận xét tí ti: Nhiều người quen của Angelika hay nhăn mũi chọc là ''tụi Ý ẹ'', hì hì hì. Mọi người chú ý mấy điều sau để hiểu cái ẹ của Ý để mà đỡ lo phần nào đi:
    + Ngày 31/3 gì đấy là hết hạn nộp online. Angelika hôm đó mới làm đơn online. Cái này thì cũng k có gì ẹ lắm.
    + Ngày 31/3 gì đấy là hết hạn nhận đơn giấy. Angelika hôm đó mới lục tục gửi chuyển phát nhanh đi. Chắc chắn hồ sơ Angelika đến muộn.
    + Hồ sơ yêu cầu các giấy tờ X. Cả cô bạn ở Anh và Angelika đều gửi THIẾU x, y, z gì đấy. Hì hì, vì không thể XOAY KỊP đó mà, nên đành chơi đểu. Cả hai người sau đó đều nhận được email yêu cầu BỔ SUNG. Thấy chưa, tức là nhờ đểu mà sống sót, chứ đợi ĐỦ hồ sơ thì lúc nào mới gửi kịp.
    + Sau khi nộp ''đủ'' hồ sơ, thì Angelika vẫn tự biết là hồ sơ mình không hoàn chỉnh và thiếu tùm lum chỗ (thiếu hồ sơ, thiếu chữ ký, thiếu chứng thực.) Te he he. Angelika vẫn nhận được admission như thường.
    Thứ bảy, nên nhớ là muốn làm các giấy tờ theo đúng thủ tục thì cái email giữa tháng 5 nhắc nhở là TOI CÔNG vì chả có ai làm kịp đâu.
    - Dịch công chứng tiếng Ý ở HN mất 5-10 ngày. (Ké ké ké, ở TP HCM không có nhá! ) Và nhớ là thủ tục đòi dịch công chứng chứ k phải là dịch bừa nhá! Cô ở Anh chơi đểu bằng một bản dịch của một em Ý ẹ cha căng chú kiếc nào đấy rồi gửi luôn. Te he he.
    - Hợp pháp hóa lãnh sự là chuyện mất thêm 2-3 ngày nữa. Te he he.
    - Giấy tờ xin visa phải đủ bộ các giấy đã dịch công chứng và đã hợp pháp hóa lãnh sự. Và, te he he, chuyện vui đây này: Nếu tôi không lầm thì muốn nhờ ai xin visa giúp thì phải làm giấy Ủy quyền cho người đó. Hé hé hé, vậy là các anh chị tại TP HCM phải lóc cóc lên phòng Công chứng làm cái giấy Ủy quyền do một người nào đấy ở HN mà mình tin tưởng rồi chuyển cái giấy Ủy quyền ấy (à, nhớ là giấy ấy chỉ có 1 bản, mà văn phòng nào cũng đòi thu, cho nên phải làm 10 bản sao y có công chứng nhá ) cùng với bản gốc bằng cấp, khai sinh, passport các loại cho người kia. Nhớ chuyển 3 lần tiền: dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, phí xin visa.
    Túm lại là nếu lọ mọ làm theo cái email giữa tháng 5 thì thách ai hoàn thành hồ sơ theo đúng thủ tục đấy!
    Angelika chơi đểu theo kiểu cũ: Gửi một mớ giấy tờ cho ĐSQ. Nói chung là vào hạn chót 4/6 mà thôi, . Còn lại thiếu sót gì thì ĐSQ sẽ chửi mình và gào mình gửi tiếp mà. Te he he.
    Mà thứ Bảy Angelika mới lục tục làm, gửi EMS thế quái nào mà kịp, nên Angelika chơi đểu lần hai : Gửi email cho người quen nhờ in ra rồi đem nộp. Hí hí hí, đến cái hình passport mà còn in màu chứ quái nào có hình thật mà nộp. Còn vụ hình được certified là chắc chắn làm giề có. Túm lại là Angelika đểu. Thậm chí cái đơn xin visa du học Ý còn không có để mà điền nữa. Ke ke ke. Thôi, sáng thứ Hai nếu rảnh thì Angelika phone lên ĐSQ Ý xin cái softcopy rồi lại email cho người quen nhờ một lần nữa vậy. (Hay ai có thì PM cho Angelika 1 tiếng với. Angelika sẽ email xin cái softcopy của người đó và thổ lộ thêm đôi chút thông tin đểu mà Angelika thu thập được. )
    Các anh chị này muốn xài chiêu đểu này thì CN lo đi mà cố soạn sành cái bộ hồ sơ, rồi email cho người quen nào đấy ở Hà Nội. Rồi sáng thứ Hai người quen cầm hồ sơ lên mà nộp cho kịp hạn chót 4/6. Te he he. À mà quên, nhớ sử dụng cái mailing list toàn bộ học sinh VN đã được nhận vào Politecnico di Milano do anh Stefanồ gửi hồi tuần đầu tháng 5 ấy, có để uổng công anh ấy mail miếc. Chắc các bạn ở Hà Nội chẳng tiếc gì chút công xà mà giúp các bạn tại TP HCM đâu hen.
    Chủ Nhật...là ngày nghỉ. Chúc mọi người nghỉ ngơi sung sướng. Khà.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 04/06/2007
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    gõ nhầm đấy , deadline xin visa là 4/6 , ý tớ là deadline ngày 4/6 mà LSQ Ý tại HCM ngày 5/6 mới làm việc . Mà lại ko cấp visa thì ngày nào cũng thế thôi . Bây giờ đọc bài của bạn thì biết vậy chứ nhờ ai bây giờ ? ko quen ai ở HN cả . Vả lại chưa dịch sang tiếng Ý nữa . Tớ ko nhận đc email hướng dẫn làm visa ở HN . Cũng chỉ mới nhận đc email thông báo đủ tư cách xét HB cách đây 3 ngày thôi . Gửi hết mấy cái letter họ yêu cầu rồi , nếu đc HB thì bay ra HN làm visa chứ bây giờ thật chẳng biết xoay bằng cách nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này