1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu khuya nay có như khuya trước ko? Cứ thức hoài - ko tốt lém!
  2. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên sao mấy bữa nay không nhậu cái ngũ không được không biết nữa,kiểu này chắc bị nghiện rồi quá
    có ai dô cái cho dể ngũ đi
  3. thai_73

    thai_73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Mười một giờ rưỡi đã được gọi là khuya chưa hè?
    Có phải khuya - khoảng thời gian mà con người ta thường rất "dễ" rơi vào trạng huống "đối diện với chính mình"? Mình đã đọc trang này lâu rồi, hiếm khi thấy được một "trạng huống" nào như thế cả. Buồn thật. Đà Nẵng vẫn là "thành phố ngoan" mà, làm gì có ai "dở hơi" mà ngồi tra vấn mình giữa khuya!
    Mình cũng "khùng" rồi. Đi théc đây.
    Gút nay dép mai...
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đi théc là đi đâu?!
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới, một ngày cuối tuần!
    Vừa théc dậy thì bị hắt xì hơi liên tục. Y như là. Đành rằng giờ này không phải khuya nhưng thôi thì gõ mấy chữ cho Đen Tái đỡ "théc méc"!
    Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ!
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Từ mới, nạp vào từ điển Việt Nam hiện đại!
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mới chi mà mới! Có khi mô Đen Tái nghe mấy câu hát ru ni chưa?
    "Ru em em théc cho muồi
    Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
    Mẹ đi chợ Quán, chợ Cầu
    Mua vôi nước Nhị, mua trầu Hội An..."
    "Ru em em théc cho lâu
    Để mẹ đi chợ mua trầu Hội An..."
    Túm lại: Théc = Ngủ
    Đây là từ "gần gần" cổ. Dùng cho/chỉ giấc ngủ của những đứa trẻ. Tui thích dùng từ "théc" để thấy mình là... trẻ thơ! Hơ hơ...
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Khuya ... và vô cảm
  10. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Không từ bỏ được thói quen này roài!!mai làm roài mà giờ vẫn chưa co chữ nào hêt!buồn ngủ nữa roài!!!

Chia sẻ trang này