1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích con trai Bách Khoa,làm sao để cưa???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Gentle_Angel, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... điều tra cả đến chuyện ăn uống của "mấy chàng" lun.
    Trong BK có nhiều dưa bở lắm nhưng mà do người khác tới trồng không hà. Biết mấy chàng thích ăn dưa bở nhưng muốn có chỗ trồng cũng khó lắm, bé Ki
    Khi quá ngưỡng mộ ai đó thì bé Ki không cần phải khóc, cười vẫn dược mà nhưng mà nhớ phải "đánh răng thường xuyên bằng close-up đấy" (không tội mấy người bị ngưỡng mộ)
    Mác do NSX dán chứ sản phẩm nào dán được. Thông thường người ta phải tìm đến NSX uy tín mới mong có được Sp tốt bé Ki ạ. Mà SP tốt thì nhiều khi hết hàng vì nhiều người mua lắm.
    Hàng chính hãng mà không dáng mác để lỡ bé Ki mua hời sao được. ?!
    Có nhiều người khoái đút dưa bở và nghe người khác nổ lắm. Đặc biệt là khi ngồi bên bé Ki mà nổ câu đại loại như " Em đẹp lắm, Ki ơi" là... có người tình nguyện đút dưa bở cho ăn liền
    Hi hi...dưa loại một tính theo Kg, dưa loại n tính theo tá, dưa loại z ... cho không.
    Cái này pà con hay gọi là " tiền nào của đó " bé Ki ơi
    ở nhà chơi với chó, mèo vô rừng chơi với beo, cọp (tarzan đấy em)
    Cái này không trách em được, chắc tại em không đọc kỹ topic, không biết bé Ki thấy vui ở cụm " Thích con trai bách khoa" hay vế "làm sao để cưa ???"
    Anh thấy em nhiệt tình với topic này hơn mấy tipic khác nên...

  2. neyuki

    neyuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nếu ko có anh vào cãi bướng thì em ko vào topic này nhiều đâu, định chợt một bài rồi thôi. Hì, còn vài topic khác em ko viết gì ko có nghĩa là ko theo dõi nó, nhiều là đằng khác.
    Chậc, uh thì con trai bách khoa muốn chứng tỏ mình tốt thế nào thì cứ để mặc họ , miễn mọi người tỉnh táo nhận ra là được rồi.
    Còn người iu em thì là người yêu em, ko có đem vào đánh giá chất lượng à nha, yêu có nhiều loại mừ, chỉ có loại yêu đặc biệt như mấy anh chị người lớnlà chưa có thôi. Nghe anh nói như thử em đang cần lắm ý, chậc, quá nhiều điều còn phải nghĩ nên nghĩ đến nó nữa là một sự phí phạm lớn, phải tội. Anh cứ mặc sức bảo vệ ý kiến của mình đi, thấy có vẻ bức xúc lắm ý, cóc thèm quan tâm.
    Cuối cùng, em mà có kiếm người iu( vài năm nữa ý) thì em kiếm luôn bên này chứ về Bk kiếm chắc là chuyện viễn tưởng , nên yên tâm, ko có chuyện dưa bở với em đâu. Hehe.
    Anyway, rất vui vì được cãi nhau với anh
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chuyện viễn tưởng có thể có thiệt là vài năm nữa cưa phải một anh dưa bở gốc BK nhưng ko còn ở BK nữa mà chạy lon ton ở đâu đó gọi là ở... bển. Điểm trung bình >> 7.5, IQ cao chót vót, EQ thấp lè tè nên làm đủ cách mà ảnh cứ trơ trơ. Thế là box BK có thể có topic "help me!" tập 2: "em đã làm hết cách rồi, hăm doạ làm bạn bình thường rồi mà ... ảnh không chịu cưới em ở New World. Làm sao đây???...."
  4. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bó hết những gì có thể bó, trường hợp này mới gặp lần đầu. Vào nhà người ta còn doạ nạt chủ nhà.
    Vừa rình lén vừa la làng vừa bảo người ta đừng để ý
    Ai chứng minh vậy em? Anh không thấy ai đặt ra giả thiết và kết luận hết ?
    Đúng gòi đúng gòi, có nhiều loại mừ, mấy cái này sao giống nghĩa vụ wá.
    Đó đó, lý do là đây.
    ???, " Luôn luôn lắng nghe mà không thể hiểu thấu ".
    Mô phật, tội lỗi tội lỗi...
    Không thể hiểu thí chủ đang bức xúc chỗ nào ^0^
    ừ ừ, đừng wan tân nữa em, chuyện gì đến sẽ đến. Con " cóc " không có liên wan đâu em.
    Ở đâu cũng có chuyện viễn tưởng hết em a`, và đặc biệt ở nước ngoài thì người ta sáng tác truyện viễn tưởng nhiều hơn ở đây.
    Anh cũng rất vui mặc dù có nhiều lúc không hiểu nổi em đang nói gì .

  5. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất câu này
  6. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hic,bọn em chia tay rồi... Mối tình đầu của em kéo dài được 40 ngày,trời ạ
    Công nhận con trai BK...
  7. neyuki

    neyuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    PS: Hic, nhìn GA mà xem kìa, hic, cuối cùng thì bạn ý cũng nhận ra. Thôi kệ đi bạn, chia tay sớm cho đỡ khổ. Khóc ít thôi, nước mắt của bạn quý lắm
    Được neyuki sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 27/04/2006
  8. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ha ha bó tay bé Ki
  9. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bé Ki thấy không, GA đã khóc rất nhiều nè...
    ác quá thiện tai... thiện tai...

  10. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này cứ quên để con nhảy hoài vậy ta ( chắc tại lo nhìn em Ki đắm đuối)

Chia sẻ trang này