1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  2. hinbeotron

    hinbeotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một vòng tay sau lưng... để đôi khi nhìn lại thấy mình ko đơn độc
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Tận cùng...

    Tận cùng của yêu thương
    có lẽ là căm hận,
    Tận cùng của cơn giận
    là cảm giác bình yên.
    Tận cùng của lãng quên
    phải chăng là nỗi nhớ?
    Nhưng ai ơi chỉ sợ,
    chưa kịp đến tận cùng,
    đã thấy mình lạc bước...










    Tóc búi




    Đôi khi chân bước thẳng,
    Lại thấy tim mình rẽ.
    Những con người lặng lẽ,
    Không biết mà lại quen.

    Đôi khi tưởng rằng quên,
    Lại thấy lòng đang nhớ.
    Những vần thơ viết dở
    Ngập ngừng lại..ngập ngừng

    Đôi khi là người dưng
    Chợt thấy sao gần gũi
    Chỉ nhìn rồi bước vội,
    Ngậm ngùi vẫn..ngậm ngùi.

    Chỉ như vậy rồi thôi,
    Chỉ một làn tóc búi.
    Chỉ một cơn mưa cuối
    Một vạt áo ướt rồi...

    (Tls 23.1.11)
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Tóc búi




    Đôi khi chân bước thẳng,
    Lại thấy tim mình rẽ.
    Những con người lặng lẽ,
    Không biết mà lại quen.

    Đôi khi tưởng rằng quên,
    Lại thấy lòng đang nhớ.
    Những vần thơ viết dở
    Ngập ngừng lại..ngập ngừng

    Đôi khi là người dưng
    Chợt thấy sao gần gũi
    Chỉ nhìn rồi bước vội,
    Ngậm ngùi vẫn..ngậm ngùi.

    Chỉ như vậy rồi thôi,
    Chỉ một làn tóc búi.
    Chỉ một cơn mưa cuối
    Một vạt áo ướt rồi...

    (Tls 23.1.11)
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Đôi khi chân bước thẳng,
    Lại thấy tim mình rẽ.
    Những con người lặng lẽ,
    Không biết mà lại quen.

    Đôi khi tưởng rằng quên,
    Lại thấy lòng đang nhớ.
    Những vần thơ viết dở
    Ngập ngừng lại..ngập ngừng

    Đôi khi là người dưng
    Chợt thấy sao gần gũi
    Chỉ nhìn rồi bước vội,
    Ngậm ngùi vẫn..ngậm ngùi.

    Chỉ như vậy rồi thôi,
    Chỉ một làn tóc búi.
    Chỉ một cơn mưa cuối
    Một vạt áo ướt rồi...

    (Tls 23.1.11)
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    Mà là yêu người khác.

    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ❤
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hoa sữa về rồi.



    Cái hương hoa sữa như một chất kích thích đến kì lạ. Nó cứ nhè nhẹ, khe khẽ lẩn vào không khí để rồi quyện vào hơi thở mình lúc nào không hay. Đường từ nhà đến cơ quan đâu có xa, vậy mà cứ đi lòng vòng để vớt vát lại chút hương quen thuộc đến gần cả tiếng đồng hồ.



    Hương hoa sữa như chiếc chìa khóa đặt vào đúng cái ổ hoen gỉ dấu sâu trong lòng gần 5 năm nay rồi. Ko, phải là 4 năm có lẻ mới đúng. Cánh cửa mở ra, kí ức ào ạt hiện về như thể trước mắt vậy. Loang loáng ánh đèn xe, loang loáng hình ảnh của những năm đã qua lần lượt hiện về. Đã có thời bắt đầu biết yêu hoa sữa, đã có thời bắt đầu biết thế nào gọi là tiếc nuối....



    Ngồi lục lại những blog viết lăng nhăng ở đủ mọi nơi, "Cần quá, một vòng tay sau lưng".... cái bài blog đã 7 năm rồi đấy. 7 năm vật lộn, xáo trộn thay đổi đến giật mình. 7 năm phiêu bạt từ tận đẩu tận đâu, từ nửa vòng trái đất đến tận giờ ngồi lại trong mái nhà xưa. Ấy vậy để rồi nhìn lại mình vẫn chẳng có gì khác trước. Ngoài những vết chân chim đã hằn lên khóe miệng, ngoài những vết mờ trong đáy mắt mà nhiều khi ngắm lại bản thân trong gương mà xót xa lòng. Cuộc đời là một chuyến hành trình dài và đầy tiếc nuối. Giá như mình ở lại, giá như mình chọn con đường khác, giá như và giá như....



    Hôm nọ sinh nhật, đã lâu lắm rồi, phải hơn 2 năm chưa viết lại note. Để nhìn lại xem mình đã có gì, đã còn gì, và đã mất gì. Giấc mơ thì ngắn lắm mà thực tại thì dài lê thê....



    Bao dự định nay đã chỉ còn vài điều chưa đạt được, chỉ còn những mơ ước thì vẫn mãi là ước mơ thôi...



    Lại một mùa hoa sữa sắp đi qua....
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Haizzzz, lâu lắm rồi đấy. Đến giờ gửi bài trong ttvnol còn chả thấy được nữa nhỉ :)
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hừm, sau khi giặt xong 1 chậu khăn với quần áo của anh Kứt mũi thì tự nhiên thấy mình chăm đột xuất. Thế là lại vùng lên khỏi cái giường rồi ngồi vào cái máy tính. Ôi, lâu lắm rồi không ngồi vào bàn làm việc :(. Công việc nghiên ''kíu'' xem ra còn gian truân lắm, ôi ôi ôi...

    Ngồi giặt tự nhiên buồn tay bật mấy bài nhạc vàng lên, ông ổng hát theo, và thế là cảm xúc từ đâu chạy về, dào dạt, hỗn độn và chen chúc nhau. Lại muốn ngồi viết. Cái cảm giác mà lâu lắm rồi mới thấy có. Trốn vợ, trốn con đang nằm ngủ để len lén sang phòng bên bật máy tính. Hix, từ hồi lấy vợ, rồi có con thấy mình cứ khô khan, thực dụng làm sao vậy. Không cần viết lách, không cần tâm sự hay là không thể tâm sự, không thể viết lách được nữa nhỉ.
    Ôi cái vòng tay sau lưng của tôi ơi, giờ có cả 2 cái vòng tay khoác thẳng vào cổ đây nhé, sướng chưa :)))

    Tình hình là kể từ bài viết đầu tiên đến giờ thì cũng đã 1o năm có lẻ. Mềnh đã đạt được gần hết ước mơ viết ra từ bài đầu tiên. Đã đi du học, đã làm xong tiến sĩ, đã lấy vợ, đã sinh con và có gia đình có thể gọi là ổn ổn. Có điều đến bây giờ lại quay trở lại Việt Nam, làm anh giáo làng giống hệt lúc mình cách đây 10 năm. Vẫn yêu Arsenal và vẫn thích cà phê Cuối Ngõ. Haizzzz, có thể nói là 1 vòng tròn luẩn quẩn :)))

    Lại nhớ về chuyện cũ, nhớ về cảm xúc cũ, nhớ về người cũ. Nhưng không dám nhớ lâu, nghĩ lâu vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nhiều quá. Có lẽ cứ ghi lại đây, viết lăng nhăng vào đây rồi để dành cũng được. Sau này già lẩm cẩm, ngồi đọc lại biết đâu lại trẻ ra được ối phần. Ờ mà biết đâu sau này túm tất cả cái đống cảm xúc này lại viết thành một cái gì đấy để cho anh Kứt mũi nhà mình đọc cũng hay đấy chứ. Các câu chuyện hay ho từ hồi mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3,... của bố cũng được đấy chứ nhỉ. Cho nó đọc để tránh khỏi vết xe của bố, đỡ bị gái lừa và đỡ đi lừa gái giống bố :))

    Thôi biết thế, để dành ý tưởng này hôm nào triển khai vậy. Hừm, ngồi nghiên kíu khoa học thoai :)).


    ''Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm....''. :)))
    Lần cập nhật cuối: 05/07/2016
  10. WeCan_Immigration

    WeCan_Immigration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chọn niềm tin em đã trao anh thật nhìu, mà giờ đây nhận lấy những nỗi đau vô bờ
    Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng, gục đầu vào nỗi nhớ..

Chia sẻ trang này