1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đã qua

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi thaipt, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaipt

    thaipt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đã qua

    Những ngày cuối đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng hiên nhà, những kỷ niệm xưa chợt xôn xao trong lòng.
    Nhớ Bách Khoa những ngày đầu năm học mới với những khuôn mặt "búng ra sữa" lo âu thấp thỏm trước "bảng vàng", không biết mình có được đề danh là sĩ tử Bách Khoa hay không? Để rồi sau đó tiếp tục một cuộc hành trình mới với những thách thức mới.
    Nhớ Bách Khoa những ngày vào thu, những đêm thức trắng cùng bài vở và máy tính, chỉ có những bản nhạc hoà tấu làm bạn trọn đêm dài. Những phút giây hồi hộp và căng thẳng trong phòng thi, những ánh mắt "nháy nhó" vì bài thi quá khó. Tận lực làm bài để rồi có những kết quả thi đầy bất ngờ, thật không thể nào quên được bài thi "Mạch điện 1" với thang điểm 10 mà cả lớp chỉ có được một "đồng chỉ" dành được điểm trên 5 trong sự ngưỡng mộ của bạn bè.
    Nhớ Bách Khoa những ngày vào hạ với ánh nắng mùa hè chói chang và những cánh phượng đỏ rực, và quanh sân bóng trơ trọi vì nóng, đã có chúng ta, những anh chàng sinh viên đang thở dốc để cố gắng hoàn thành 5 vòng chạy trong bài thi thể dục, phút giây về đích mới sung sướng làm sao.
    Nhớ Bách Khoa những ngày mưa tầm tã, sân trường vắng lặng, và đâu đó trên những dãy hành lang, có những tấm thân "còm cõi" co ro vì lạnh cùnng những ánh mắt lặng nhìn những hạt mưa rơi với một niềm mơ ước: "phải chi ta và nàng có thể cùng nhau đi dưới mưa trong một ngày thế này, lãng mạn làm sao".
    Nhớ những ngày làm luận án căng thắng, mệt mỏi, thiểu ngủ. Những phút giây hồi hộp khi đứng trước hội đồng phản biện để rồi vỡ oà trong niềm vui khi biết rằng đã được tốt nghiệp, và cũng chợt nhận ra rằng ta đã thật sự bước vào đời từ đây.
    Và nhớ những buổi hát karaoke, những ngày đi dã ngoại cùng nhóm bạn thân. Những buổi học nhóm kết thúc tại quán lẩu dê và những câu chuyện vui nổ trời. Những ngày vui bên nhau đầy kỷ niệm nhưng dường như quá ngắn ngủi trước đường đời rộng thênh thang. Giờ đây mỗi người một phương trời, không biểt có người bạn nào có lúc chợt nhớ về những ngày xưa ấy?
    Nhịp sống vẫn cứ tiếp nối, Bách Khoa ngày nay vẫn tràn đầy sức sống với những con người mới, đầy nhiệt huyết sáng tạo và niềm vui sống. Chỉ riêng ta nơi khung trời xa lạ này, âm thầm giữa biển tuyết trắng xóa và hoài niệm về mái trường thân thương. Nhớ quá Bách Khoa ơi.
  2. Hoangdd

    Hoangdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TháiPT MT95 huh?
    Lâu quá ko vào đây, ko ngờ lại thấy người quen cũ. Nhớ em ko? Nghe nói giờ anh vẫn đang ở Canada?
  3. mamatui

    mamatui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Bách Khoa với những thằng trai vừa đen vừa xấu bận quần xà lỏn ở trần đá banh nhựa 2 lớp ăn tiền 2-5 nghìn/1 trái ngay giữa trường sân kế B6, lâu lâu lại chạy đến gốc cây cuối góc bên phải để đái
    Nhớ Bách Khoa với nhà B4 mới xây đã có đi thang máy lên nhảy lầu tự tử
  4. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thầy Liễm dạy Cơ Kỹ Thuật bên khoa cơ khí quá ... hic hic
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ông Liễm này làm bạn ba tui, CK76, còn tui GT03, hic...
  6. thanhuutruong

    thanhuutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nho khung canh A4 em dem ben nguoi yeu
    nho cai can tin chat cung luc tan hoc
    nho giang duong B1 luc tra no
    nho nhung ngay da qua!!!!!
  7. novemberfirst

    novemberfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những đêm nhậu tời bời mai vẫn đậu KTĐ1
    Nhớ những đêm đồ án với cafe
    Nhớ quán bia hơi đường Lư Gia
    Nhớ ... lắm những thằng chiến hữu đã xa
    ... thằng ko ra thằng về quê lấy zợ
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cả những con đường quen thuộc đã hằn dấu chân từ KTX đến trường. Nhớ những tiếng cười, tiếng la hét, tiếng khóc nức nở của những thằng bạn mỗi khi xem trận bóng tối thứ tư b6en chiếc TV cũ kỹ của KTX...
    Nhớ các Anh "Thấy" chỉ lớn hơn đám SV 1 khoá, mà đã thao thao trên bục giảng ... Nhớ những trái Sake rớt trên quyễn vở, những hạt mưa, những chiều chen nhau đăng ký học dự thính. Nhớ cả hàng máy photocopy chạy vù vù mà vẫn không kịp cung cấp tài liệu mỗi khi sắp tới kỳ thi. Hàng ghế đá ngày nào đã rêu phong cũ kỹ, những bức ytường xám xịt đã mang vào trong tiềm thức những thi vị tuyệt vời ..
    Sao yêu quá những giọng nói thân thương của các anh quản lý KTX mỗi khi chúng em lầm lỗi. Các anh là những người bạn tuyệt vời nhất khi đồng cảm với chúng em qua những ly bia, những điếu thuốc lá thơm mỗi khi tết đến ... Đó là lúc chúng em chia sẽ với các anh những tháng ngày vất vả... Nhớ giọng nói triều mến của Cô Thu (GĐ KTX) đã tha thiết kêu gọi các sinh viên quay về khi kéo binh đoàn san bằng Siêu Thị Cora ... Giọng Cô tha thiết mà mềm mỏng, chỉ trong 30 phút, SV đã đi về và đâu lại vào đấy....
    Còn biết bao nhiêu kỷ niệm mà không thể nào quên. Gắn vào hai chữ Bách KHoa luôn là những hành động năng động và táo bạo, mang đầy dấu ấn trí tuệ và thông minh ...
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nhớ câu nói của thằng bạn (giờ làm giám đốc VSEC, danh trấn giang hồ):
    "Mở cty đi. Mình dân Bách Khoa, sợ đ... gì!"
  10. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Thiệt nhờ những ngày sắp thi, thế là cả đám rủ nhau xí chỗ ở B10 học bài. Nhớ hồi đó, có cây trứng cá dáng nghiêng nghiêng, mảnh khảnh, trái đỏ mọng, rụng tùm tum. Học thì ít, mà 8 thì nhiều.
    vậy mà cũng qua được mấy môn gay cấn.

Chia sẻ trang này