1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KINH BAC & FRIENDS Football Club ( KBF, thành lập ngày: 10/04/2005 ).

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 05/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    em void cho mẫu này 1 phiếu
  2. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    thằng này linh tinh số đó là của anh rồi hôm trước off chú kông nghe hả ?
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sau khi có ảnh và bỏ phiếu. Chúng tôi quyết định trao giải cho mẫu sau ( do được vote 1 phiếu-tỷ lệ cao nhất 100% ) làm Logo đội bóng. Ai ý kiến ý cò gì không ?
    1.....
    2.......
    3...........
    Không hả ? Vậy chọn mẫu này nhé [​IMG]
  4. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Mọi người coi đối thủ JFC của ngày mai này : ( FC Sao Hoả là một trong những phủi chất lượng nhất nhì của HN đó
    Oài,mie hnay hơi ức chế và kô vui do chuyện xảy ra với 1 anh em trong đội JFC,đúng là hoạ vô đơn chí,tệ thật.Chỉ mong sao ku tí Hùng Kotex sớm bình phục quay lại với anh em,nói thế chứ chắc nhẹ là 3 tháng.Đíu muốn tường thuật j nữa nhưng hứa oài nên sơ lược qua tí vậy.
    Sau hôm N.C bị bắt,chiều tối ngày 29-4 a em JFC sau khi được thả về từ C21 với quyết định của chú Chậm,miẹ xin mãi với được để các chú thả về để đá với Sao Hoả FC,may là các chú cũng máu đá bóng nên cho về sớm
    Tối 28-04 sau khi quán triệt và tổng xỉ vả tất cả thành viên của đội do những dấu hiệu vô kỷ luật + ăn chơi hát hò sa đoạ đã bỏ bê thi đấu dẫn đến việc luôn chỉ có 7 người đội hình chắp vá để đá với Sao Hoả 1 đối tác nặng ký,bao gồm các cầu thủ có ăn có tập <tôi vẫn nhớ hôm đầu lên đã bị ngợp khi thấy đội họ có 1 vài cầu thủ có tiếng,nghe xôn xao góc sân đã có chú lính già Đức Thắng tuyển VN,may thay là anh đã già,lực đã kiệt ,nhưng còn lại cũng toàn hàng khủng> chứ kô phong trào như đội ta.Dễ hiểu khi ta thua 2 trận đó,nhưng T7 ngày 28/04 thì kô như thế,với 1 đội hình đầy đủ gồm 16 cầu thủ JFC,báo trước 1 trận đấu hấp dẫn.Đội hình FC Sao Hoả vẫn và luôn đẹp như mọi khi với Bow và Long tiền đạo,2 cầu thủ có ngoại hình tốt cao thì >1m80 chơi đầu tốt,ăn người tốt,tiểu xảo tốt,tóm lại là tốt ,53 Lưu Danh Minh đá giữa,tôi ấn tượng nhất cầu thủ này,nói đúng hơn cả đội JFC luôn đề phòng và ngại nhất cầu thủ có tiểu sự chuyên nghiệp này,vì đá quá hay ỡ giữa,nếu kô nói là xem thì cứ gọi là ngồi ngồi.......võ cả lâm.......
    JFC ra quân với đầy đủ các vị trí và đã sớm đá cân bằng với Sao Hoả nếu như kô muốn nói là chúng ta ép sân hơn và chơi quyết liệt hơn,vì tâm lý 2 trận trước nên đội khá quyết tâm và biết là có khả năng chiến thắng.Sau những phút đầu căng thẳng vẫn lại là tiền đạo "Hà có 3 cái răng",nickname của anh,1 pha dắt bóng + kết thúc như đúng rồi vào góc chết,...và Linh trố được dịp hô "Tỉ số......."""""""" <chú thích Linh trố có ghi bàn đíu đâu mà hô như đúng rồi,chán>.....1-0 cho JFC,sau cả 1 thời gian dài thi đấu có phần ép sân,dường như Sao Hoả kô có mấy cơ hội,và 1 phần vì goal ta hôm đó ra vào tốt hạn chế hết những đường bóng bổng của đội bạn là điều mà đội ta e ngại vì hậu vệ ta vừa bé vừa đáng yêu,tiền đạo họ thì...toàn đai đen,võ giỏi lắm,nên ta đá dù có né nhưng vẫn bị ăn đòn .Sau 1 đợt dàn xếp tấn công quen thuộc chuyền và đè người bật tuyến 2 sút,đội bạn có bàn san bằng tỉ số 1-1.
    Sau đó có 1 số sự thay đổi trong đội hình JFC,Minh sa đoạ vào thòng,Trung con thay Hoàn be đá giữa và phía trên vẫn là Hà 3 răng ,chưa phát huy được hiệu quả thì đội ta bị ngợp,1 pha bóng quá hiểm,cự ly quá gần mà nó bấm cái qua miẹ đầu hậu vệ,tiền đạo mới của họ lao vào làm cái tầm 2-1,kô gì hơn 1 sự im lặng + cay cú,cũng như là báo trước 1 trận thua.
    JFC quyết định đẩy Hùng khải từ cánh lên giữa vị trí quen thuộc và Trung con tiền đạo,Tuấn anh sang cánh phải,sự thay đổi ngay lập tức phát huy tác dụng,JFC sớm lấy lại thế trận và có ngay bàn thắng quân bình tỉ số 2-2.Kô gì lột + tả được sự vui mừng của anh em trong và ngoài,bọn ngoài nó còn holigan gấp mấy trăm lần ở trong sân .Sau bàn thua có vẻ Sao Hoả bị trùng xuống,liên tục có những lỗi lầm,và sự kô ăn ý từ các cầu thủ của đội họ và 1 số đã phải out cho người khác vào,nhưng 1 ngày xuất thần,sau 1 pha đi bóng Hùng Khải đã tỉa má ngoài que phải tung nóc trái goal,quen chưa nói là goal đội họ bắt rất hay cản phá rất nhiều cú sút của JFC,nhưng cú sút nâng tỉ số lên 3-2 là quá khó,chắc về đến nhà thủ thành của họ vẫn chưa hiều gì .Sau bàn thắng 3-2 thì có thể nói Sao Hoả mất hẳn thế trận,thấy họ chửi nhau tùm lum,chắc kô nghĩ là thua đội bé hạt tiêu như đội mình,cân cả đội mình lên chắc = vài cầu thủ bên họ .Họ lại càng có vẻ nóng nảy hơn,dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả,ăn tiếp đi,ăn tiếp đi,làm các cầu thủ trên sân nhiệt lên,mặc cho bên họ chửi nhau,quân ta vẫn tiến và sau đấy là 1 pha phối hợp miễn bàn luận vì quá hay ở điểm phạt góc,có thể nói sở trường của JFC,4-2 cho JFC và lại là Hùng khải....bùn vì giờ đây ku cậu đang chấn thương sau 1 tai nạn kô mong muốn.....Sau đấy họ vẫn cha cố còn kêu cứ đá đi sân họ thuê đá đến 9h,uh thì đá.....đá được 1 lúc thì JFC lại có thêm bàn thắng,tỉ số là 5-2,họ vẫn đặt bóng ở điểm phát bóng,khán giả cóng nghĩ rằng chắc quả này 10h về nhà,nhưng quản lý sân đã alố hết giờ,hẹn các bác tuần sau ,mà thực ra có chiến nữa thì e rằng khó cho họ vì mồ hôi đổ nhiều rồi,và JFC vẫn còn đến 6 cầu thủ chưa được vào sân.1 ngày nào đó JFC sẽ lại gặp lại Sao Hoả,nhưng giờ cứ tận hưởng chiến thắng đã.
    Ngay sau màn thắng như thường lệ,a em lại được dịp sa đoạ,bọn nì đíu bít sợ,vừa được thả về trên N.C giờ đã Hổ báo,anh em tụ tập đi uống bia cheer up,nhậu nhẹt 1 tí,các chiến binh JFC lại tiếp tục chuyển wa vụ hát,hát tay vịn,thằng này vịn thằng kia
    Hết rồi!
    Sau trận này kô có điều gì có thể nói thêm,ngoài 1 điều khẳng định là khi đầy đủ và đoàn kết JFC sẽ và sẽ luôn là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng,nhưng luôn nhắc anh em là nếu còn vô kỷ luật thì anh em vẫn sẽ còn những trận thua rất vô lý chỉ bởi lý do kô có người,luôn nhắc tất cả là như thế.
    Còn sắp đá giải TTVN hi vọng Hùng Kotex sớm bình phục,và sẽ luôn có 1 vị trí trong đội hình đăng ký dù anh kô tham gia được,hi vọng sẽ san lấp được vị trí a để lại dù rằng đội hiện tại chưa ai có khả năng đấy...
  5. MrVipB

    MrVipB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mai em ko đi đá được rồi ! Ma ma em gọi em về nd rồi :D có việc đột xuất :D
  6. nguyenkhacthai

    nguyenkhacthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    chú lơf mất trận câ?u đi?nh cao rô?i,thế ca? 2 anh em vê? hay chi? một chú thôi ;))
  7. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ngày 21 Tháng 5 Đã Fix lịch với Tuấn tái đấu 14FC QUẢNG NINH
  8. bianconeri10

    bianconeri10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đá với JFC thế nào các bác? Đội họ chắc đá kin lắm nhỉ (nổi tiếng là Fủi mà).Cho bọn em mấy lời khuyên trước cái để khi nào gặp gỡ đội này còn biết cách mà đá.
    Hôm nào,anh em mình gặp gỡ một trận nữa đi nhẩy,ko biết anh Thiên và anh Tuấn đã đá được chưa?
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cái logo về bố cục mầu sắc thế là ổn rồi, anh thấy lên thay chứ football club ở phía trên thành : Kinh Bắc & Friends thì hợp lý hơn.
    Chứ phía dưới : Football club lên để chứ đi từ Trái sang Phải thay vì phải quá trái như hiện này.
  10. MrVipB

    MrVipB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    cho em thêm đội của em vào giải này được ko anh :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này