1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có gặp các hiện tượng này chưa, làm ơn giải thích giùm em với !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Các bác có gặp các hiện tượng này chưa, làm ơn giải thích giùm em với !

    Em có vài thắc mắc mà lâu lắm rồi không biết hỏi ai, Em rất say mê Yoga, nhưng không tập luyện bài bản gì cả, em bị một số hiện tượng mong các bác
    chỉ giúp có phải là đi sai đường hay tẩu hoả nhập ma không, nếu được các bác chỉ giúp em con đường đúng:
    + Hồi trước em có đọc ké một quyển sách Yoga ở nhà sách (không có tiền mua) và cũng không nhớ tác giả, trong đó chỉ cách hấp thu năng lượng qua hai bàn tay, em
    về tập được vài lần, lúc còn nhỏ xíu có hay dùng tay mình để làm nóng đồ vật vì tay em có thể tập trung phát nhiệt được, bây giờ sau khi tập thì tay em có lúc lạnh như như nước đá
    có lúc nóng như sốt nhưng em không cảm thấy khó chịu, chỉ người bắt tay em mới cảm nhận được, họ bị giật mình vì tay em sao lạnh dữ vậy, phải nói rõ là họ có vẻ sợ,
    nói là em bị phong thấp nặng ! Nhưng Em điều khiển đựoc nhiệt độ tay mình, chỉ 1 phút sau cũng người giật mình khi nãy lại giật mình khi em dùng hai tay đặt vào sau lưng, họ bảo nóng quá, rút
    tay ra một lúc sau cũng còn cảm giác nóng, em không hề chà xát tay để nóng lên !
    + Tay em lúc khô thì chà tay lên tấm nhựa phim phổi làm nó bị nhiễm điện rất mạnh, đây là điện thật sự vì khi em thử vào ban đêm có xoẹt lữa như tia sét khi em để một ngón tay gần
    tấm phim khoảng 5cm thì nó đánh điện một cái tách, còn khi em chà nhẹ vào thì nhiều tia lửa phát ra giữa tay em và tấm phim, chỉ chà nhẹ một cái thôi, không hề chà xát mạnh
    cũng đủ làm nhiễm điện hút bay cả nắm tóc dài của mấy đứa bạn gái trông thật tức cười ! Có điều nếu làm nhiều lần thì hôm sau em có cảm giác mệt và muốn bệnh.
    + Hồi nhỏ em rất thân thiện với thú vật, con nào cũng thích em, sau này em có một khả năng lạ, nói ra thật tức cười: Em chỉ cần nhìn mặt con vật là biết giống đực hay cái, các bác không tin thì thôi
    nhưng em thử không biết bao nhiêu lần rồi đều chính xác, chó, mèo, bò, vịt,.. tới lên bàn tiệc nhìn con gà nói đại là gà trống hay mái hỏi người làm đều trúng.
    + Hai năm trước em có thử chữa bệnh cho một ông thợ hớt tóc quen. ong ta bị dau bao tử hớt tóc cho em mà cầm cái kéo rung rung thấy tội, em cũng liều chữa đại, vừa nổ với ông ta là mình thử chữa
    bằng nhân điện xem sao, em bảo ổng đưa lưng lại, dùng hai tay em đặt lên chỗ đau, kêu ổng thấy nóng thì tự dùng suy nghỉ của ổng dẫn hơi nóng vào chỗ đau cho đỡ đau,
    ổng la nóng quá rồi toát mồ hôi vì giật mình, ổng đỡ đau nhưng không tin là tay em nóng, ổng cầm tay em lại giật mình vì tay em lạnh như đá ! Em kêu ông ta bớt uống rựu, khám bệnh
    ở BV và mua thuốc uống, tháng sau hớt tóc ổng nói hoàn toàn khoẻ mạnh, bây giờ ổng mập lên 10kg và đang rất khoẻ ! Thú thật là em chỉ xạo mà ông tin thật. Sau này em có làm vậy
    với vài người bị đau nhẹ, không biết là họ làm vừa lòng em hay là thật mà họ đều nói là đỡ đau hẳn, thú thật là lúc đó em không biết gì về nhân điện và cũng chưa hề tập qua.
    + Em tập thở đã lâu rồi, cũng không phải là khí công mà là tập cho hơi dài để thổi sáo, sau này em tập bất cứ lúc nào rãnh, chạy xe cũng tập, chỉ là thở đều và chậm thôi.
    Em có đọc khí công tĩnh và biết qua các huyệt trong cơ thể, khi em tập trung vào huyệt nào thì nơi đó có cảm giác nóng lên và nhột nhột, nhất là tay và chân, em có thể làm cho gang bàn
    chân nóng lên tương tự như tay vậy, cảm giác như máu chạy ra tay và bàn tay nóng lên, khi đó em để tay cách da đùi 3cm mà phần da chỗ đó thấy nhột và nóng lên.
    + Em cũng có cái giống như giác quan thứ 6 của phụ nữ vậy: Em cảm nhận trước 1-2 giây những việc đột xuất, chẳng hạn em ngủ dậy trước đồng hồ reo vài giây, chuông điện
    thoại chưa reo thì em đã nhìn vào nó rồi, người ta đột nhiên hỏi em mấy giờ thì cũng là lúc em định hỏi lại mấy giờ, em có cảm giác đang hát một bài hát thì người kế bên cũng
    vừa cất lên tiếng hát,..nhưng không được nhiều, có khi cảm giác đó rất mạnh, có khi cũng bình thường, khi một ngưòi bất chợt quay sang em thì em có thể biết trước họ cần cái gì,
    nhưng khi em kêu người đó thử lại một lần nữa thì em lại đoán sai,..hic hic, cái gì đó để tự nhiên làm thì trúng mà có suy nghĩ thì làm lại trật !
    + Em thường nằm mơ, những giấc mơ rõ ràng và có kiểm soát với cái lí trí lúc mơ, trong mơ em hoàn toàn biết mình là ai và phải đi đâu dường như rất thực, khi tỉng lại thì hoàn toàn
    không nhớ gì, chỉ khi mơ tiếp thì mới nhớ lại là nơi này quen quen lần nào đó có đi qua, và nhớ đường để đi, chỉ có khoảng dưới 10 địa điểm mà mình thường tới trong giấc mơ mà thôi.
    khi bị đánh thức đột ngột thì nhớ rõ từng chi tiết, có màu sắc và âm thanh nữa. Đôi khi ban ngày gặp vài việc mà mình có cảm giác đã gặp rồi ở trong mơ, đi vài nơi mà mình tự
    nhiên thấy quen thuộc.
    + Em có cảm giác như từ nhỏ tới lớn, những việc mình làm và con đường mình đi dường như đã được vạch sẵn, không phải may mà cũng không xui, có cái gì đó giữ cho
    mình không lệch khỏi con đường ấy, có cái gì đó được làm sẵn cho mình và có cái đang đợi mình, khi nào em cần cái gì là cái đó có, có tiền bạc là hơi khó, vì có rồi lại hết
    rất nhanh, không bao giờ dư, nhưng hết rồi lại có tiếp.
    + Em muốn tập Yoga nhưng không biết người như em thích hợp với trường phái nào và phải bắt đầu từ đâu, nghe nói không được có vợ con, em đã có vợ và con rồi, nếu tập
    có hại gì cho vợ con mình không ? Em ở Sài Gòn thì đi học ở đâu ?
    Cám ơn các bác nhiều lắm !
  2. samjan

    samjan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sức khỏe của bạn dạo này như thế nào ? có thường xuyên ốm đau lặt vặt không ? Nếu không thì Ok , còn ngược lại thì chắc chắn phải xem lại và ngưng tập
    môn Yoga cho phép bạn lập gia đình , sinh hoạt vơ chồng bình thường , nhưng phải điều độ . Địa chỉ tham khảo :
    Trung Tâm Ca Nhạc Nhẹ - 185 Hai Bà Trưng Q1
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Dạ, Em bình thường, cao 1,73 nặng 73 kg, có tập võ và thể thao nên có sức khoẻ tốt, ít ốm dau, có thường là thoáng qua rồi không sao cả, nhỏ tới giờ chưa chưa bệnh nặng.
    Hồi học lớp 6 có thọ giáo một ông thầy Thiếu Lâm học 2 tháng, thầy chỉ mấy bậc dàn anh cách hít thở: " hít từ từ vào, vận khí xuống đan điền, tập từ từ tới khi nào có một luồng hơi nóng bốc lên theo xương sống chạy lên mũi thì thở ra." Có lén tập thử,..Không biết là theo môn phái nào ?
  4. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn là 1 người có căn bẩm sinh và chưa có khả năng kiểm soát năng lượng. Ai bảo bạn là học dưỡng sinh thì không được có vợ, có con?
    Mình biết một số người có căn bẩm sinh nhưng khả năng của họ đều phập phù, lúc được lúc mất. Không tốt như bạn. Không biết bạn nói có quá lên không. Hay là đang "thử "anh em ở box Yoga này thế?
    Bạn vào đây đọc thêm nhé: http://www.ttvnol.com/Yoga/659025.ttvn
    Sinh ra như mặc áo mùa Đông, Chết đi như cởi áo mùa Hạ...
    u?c crazy_monk s?a vo 09:42 ngy 30/06/2006
  5. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    minh hoan toan tin, minh cung co 1 so kha nang, hay ban voi minh noi chuyen trao doi thong tin nha
    nick yahoo cua minh la : thang81vn2001
  6. tuvilyso

    tuvilyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trai bản có khả năng đặc biệt à, ha ha, kể tớ nghe đi hay hôm nào gặp nhau chút nhẩy. Độ này tớ hay bị vong theo, nó đập tớ ác quá.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn bác Muoi-mot va bac Trai-ban đã quan tâm.
    To bác Muoi-mot: Em nghe Ba em nói trong thế giới Huyền Môn có rất nhiều điều không nên tập và cũng không nên thử, nó liên quan đến Thế giới siêu hình, nhiều thầy đã được dạy là không nên có vợ, lỡ có vợ thì không nên có con, nếu có sẽ bị nghiệp báo vào đứa con đó, nên Em sợ.
    Nghĩ mình không làm gì sai trái, nếu Em được trời cho những năng khiếu trên thì tức là Em cũng có sẵn những việc Trời bắt làm, khi một học sinh đã sẵng sàng thì thầy mới xuất hiện, khi duyên căn đã chín thì Em sẽ gặp được người chỉ dẫn để phát triển tiếp. Và rổi em sẽ dẫn dắt những người tiếp theo.
    Em không hề nói quá để hù các bác đâu, nhưng cũng có một số trường hợp không thường xuyên có được. Và sự tập luyện của Em cũng rất đơn giản:
    +Thư giãn toàn thân, hít thở chậm đều đặn, tay chân chuyển động theo ý thích, và cảm thấy cảm giác ở từng nơi trên cơ thể theo thứ tự từ từ rồi khắp cơ thể.
    +Trống không hoàn toàn trong suy nghĩ, không cầu xin, chỉ thấy mình tan ra trong một không gian lớn hơn.
    Thời gian tập của Em không nhiều, do bên cạnh còn nhiều người, sơ họ nói em không bình thường, tức là KHÙNG. Thường là khi mọi người đã ngủ hết, và tập cũng không lâu, chừng 10 phút mỗi ngày.
    Mong các bác cho ý kiến, như vậy có gì sai không ?
  8. cobebangbang

    cobebangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn TRANTHIENNHAN nói mâu thuẫn quá đi đa là lúc mơ khi tỉnh dậy không nhớ gì vậy sao bạn biết , rồi lại biết cả lần sau mơ lại thấy chỗ này dường như quen quen nữa , bạn tập như thế nào có thể noi ra được không tôi tập theo với
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    TO cobebangbang : khi ngủ dậy thì mình khó lòng mà nhớ những gì trong mơ, nhưng khi mơ thì mình biết là mình là ai, phải đi đâu và làm gì, trong mơ mình cũng có thể nhớ được , nhưng cái trí nhớ đó không thuộc về ban ngày, cái tồn tại trong trí nhớ lúc đó khó mà diễn tả được, cứ như mình là một người khác vậy.
    Bạn có bao giờ thiền trong mơ chưa ?
    Bạn có bao giờ thiền tới cảm giác nữa ngủ chưa, tức là còn tĩnh táo trong cái suy nghĩ nhưng đã không còn biết những gì xãy ra bên ngoài ?
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang thức bác có nhớ những lúc mơ không?

Chia sẻ trang này