1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game online sẽ đi về đâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Thefan, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Game online sẽ đi về đâu

    Không biết quy chế các bác thế nào có bị kiểm duyệt gay gắt không, và vấn đề này có xem là bị nhạy cảm không . Cũng khá lâu rồi tôi mới trở lại xem diễn đàn của các bác, diễn đàn 7x được xem như là có chiều sâu về văn hoá so với các box HCMC khác. Tình trạng điều hiu của các bác bây giờ cũng là xu hướng chung của các diễn đàn khác.
    Các bác có nêu một ý kiến là các thành viên năng nổ nhất thì lại bị một cơn sóng game online Võ Lâm Truyền Kỳ cuốn hút. Vậy chúng ta thử bàn về vấn đề này xem tại sao chúng ta bị nó cuốn hút, và các nhà kinh doanh game ở VN đã chuyên nghiệp chưa, ảnh hưởng của nó đến thế hệ trẻ, thế hệ nhỡ nhỡ như chúng ta như thế nào.
  2. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khía cạnh để xét khi nói về game online. Tui xin được chia sẻ ý kiến riêng bằng cách đi từ...trong ra tức từ người chơi game [​IMG]
    Có rất nhiều người lên án (có người từng xưng là luật sư) và có các ý:- Cấm game online vì vô bổ- Chỉ cho chơi khi có CMND- Chỉ cho chơi đến 11g đêm- Chỉ cho chơi 1 ngày 1 tiếng- ....vâng vâng...Về khoản cấm/chỉ này thì tui lại thấy...kết quả sẽ như vầy:- Những người chơi ko có điều kiện như học sinh, sinh viên, người lao động,...v...v... sẽ giảm hẳn => rộng chỗ những người có điều kiện như: ADSL ở nhà, cáp quang ở công ty,... Loại đối tượng này rất đông và đa phần đẳng cấp rất cao do điều kiện quá thuận lợi. Như vậy những người này sẽ vô cùng ủng hộ. <= chậc...như vậy luật ra sẽ lại giúp kẻ "mạnh" và hiệu quả thực thi thì... [​IMG]
    Thực sự do người chơi là chính. Chứ cấm thì cũng khó có kết quả như ý. Ví như karaoke và vũ trường vậy. Firewall của quốc gia mà bọn "ni cô lai chóc chóc" học tiểu học còn leo qua leo lại được thì...khó lắm thay [​IMG]
    Cho nên... gia đình là môi trường gần nhất để nhắc nhở, khuyên dạy người nhà mình chơi có khi có thì và chơi thế nào để...có lợi [​IMG] Cũng giống như không thể bắt hết bọn ăn cướp cho nên ta tự lo cho mình bằng cách đừng dại dột đi vào nơi có cướp đang ngồi nhậu vậy [​IMG]
    Bản thân tui từng say Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK) từ khi mới ra thử nghiệm nhưng bây giờ say... vừa đủ vì thấy hại nhiều hơn lợi. Nhất là hại túi tiền sau là hại tiệm bán mắt kiếng. Chậc...nhiều cái hại...hêhê...
    Bây giờ các nhân vật của tui toàn...đi buôn và con này nuôi con kia. Như vậy chừng 2-3 ngày mới chơi khoảng 1-2 tiếng. Có khi kẹt cả tháng ko chơi nhưng khi ló vô là lại kiếm chút đỉnh lên...bảng phú hộ hoài và vẫn tèn tèn lên 8-9x dù lâu gấp...10 lần người ta[​IMG] và quan trọng nhất là...dùng cái ảo của game đổi ra cái thiệt của đời thành ra... giảm chút ít chi phí chơi game[​IMG] VLTK cũng như các game tiền nhiệm nên cũng có những gót chân Achile. Nếu để ý và nắm bắt được thì người chơi sẽ mất ít thời gian và công sức nhưng hiệu quả đạt được lại hơn người miệt mài cày bàn phím thường khoảng 50%.
    Cho nên thích thì cứ thích, mê thì cứ mê nhưng biết điểm dừng và nhắc người nhà mình dừng đúng lúc. Mọi chuyện do mình mà ra. Mình tự hại mình thì...ai cứu mình được?
    Game online không có tội mà mình mới là người có tội với bản thân mình trước tiên. Game chỉ là giải trí mà giải trí thì chỉ cần 3->5 tiếng/1 tuần là quá thỏa thuê rồi. Ko nên nhiều hơn. Nhất là các anh trai thì còn nhiều chiện phải làm như: gia đình, công việc, sự nghiệp, người yêu,... thì chơi game thế nào cho...có lợi thì hẵng chơi. Dzậy mới... xứng danh anh hùng.[​IMG]
    Nói về cái lợi của game thì tui kể 1 chiện nhỏ như vầy. Số là ko chơi nhiều nhưng cũng biết chút chút thế là trong những lần tiếp khách thì mấy tay khách hàng khoái tít vì có "đồng bọn". Vậy là nổ ran trời và... những hợp đồng lại sinh ra vì chỉ đơn giản... "Tao thích mày quá. tao tính làm cái x y z này mày thấy sao!?". Nói chung lợi hay hại thì cũng do... mình.
    Thôi làm việc tiếp. Lúc nào rảnh lại vào tán gẫu tiếp [​IMG];-)
    G.
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Làm lợi cho cho tiệm bán mắt kiếng mới đúng, hêhê, tuy nhiên mang mắt kiếng cũng xinh chứ bộ
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Game Online đi về ....nhà của Elead, Peace_do, Antey2010,SV-Star.
  5. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Game online thật sự đã cướp đi của đại gia đình 7x những thành ziên năng nổ và tích cực nhất.
    Đầu tiên là cha cố nội Đồng (SVtar), từ ngày trở thành bang chủ bang thất học thì không còn lo gì tới 7x nữa. Những quẻ bói cũng không còn, những lời xưng tội của các con chiên bị lãng quên theo ngày tháng.
    Người thứ 2 là Antey2500: thành tích đứng thứ 2 phật sơn bây giờ không còn ló dạng lên 7X để mang súng đạn nổ banh trời. Những xe tăng, máy bay, súng ống các loại đều bị vứt xó mà thay vào đó là Phi Long Tại Thiên, Thiên Hạ Vô Cẩu, Hàng Long Hữu Bối và những con boss Hoàng Kim
    Thứ 3 là trưởng lão a ư i ế, bỏ cả cafe, bỏ cả 7x rời bỏ chức MOD để đi theo con đường hiệp sĩ. Với những Chu Chỉ Nhược, Lãnh Diện Nhân, Angle-kiss làm náo động cả Phật sơn
    Thứ 4 là Blackface với biệt danh cối xay sinh tố cũng dứt bỏ 7X đi làm lái buôn, suốt ngày chỉ chăm lo tìm kiếm Đao băng sát, hoả sát, lôi sát, sát thương vật lý... Tuy nhiên hắn còn lên tí nị đều đều
    Thứ 5 là Ngautuan, một Admin cũng rời bỏ TTVN để luyện skill cho Thiên Vương Bang. Chuyên gia săn tìm đồ cổ.
    Thứ 6 là Qủy kiếm sầu, một tay vác kiếm một tay cầm đao lang thang tiếu ngạo giang hồ
    Thứ 7 là peace_do, suốt ngày chỉ ngồi quay Hàng Long Bát Vũ cày lever cho bà con. Với một con Lưỡng diện làm điên đảo cả Phật sơn.
    Thứ 8 là Sun10 bỏ cả tổ cú để đi theo tiếng gọi của Nga mi
    Thứ 9 là Nhậtpc, với con Võ đang lang thang cua gái.
    Mới phát hiện nhân vật thứ 10 là lão Roma, cũng luyện VLTK làm điên đảo cả server tuyết sơn
  7. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề là : " Game Online sẽ đi về đâu " . Nhưng đọc tới đây thì thấy nên đổi lại là : " Box 7xSG sẽ đi về đâu " .
    Toàn là những khuôn mặt cựu trào của Box 7x ... đang lang thang hành hiệp trượng nghĩa sắp các Server . Thế sao mấy bác không dồn lại chung 1 Server , lập ra 1 bang 7xSG , rồi kêu gọi các 7xers khác gia nhập .
    Có như thế thì cái Box 7xSG nó mới mau sập chứ ... .
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Không biết game online sẽ đi về đâu nhưng bây giờ tui biết mình phải đi làm đây
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Box đi về đâu thì có mấy mod lo rùi, mod cựu trào thì nghỉ ngơi và chơi game và trở thành gamer
    Thội zọt chừ không bị lock nick
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mê game online hay mê forum cũng có khác nhau mấy đâu các bác. Dĩ nhiên thì chả bao giờ game on/offline suy tàn như các forum bây giờ nhưng cái gì cũng có thời của nó thôi.
    7XSG còn mấy ai không chơi Game online nhỉ:
    1/ Bác Condor
    2/ Bác Đức
    3/ Lonesome
    ...

Chia sẻ trang này