1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    thanks,yên tâm
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mẹ It, bé nhà Lan là bé trai. Lan thì ko duy tâm lắm nhưng là sinh mổ nên bà ngoại cháu lại còn đòi tính giờ và dặn là mổ vào buổi sáng. 5 hôm là đã được ra viện về nhà tự xoay sở rồi. Hic, sinh con xong bận quá chẳng còn thời gian cho riêng mình nữa. Nhà có hai vợ chồng với nhau nên cũng hơi vất vả tí. May là thằng bé cũng ngoan với lại ax cũng chăm vợ chăm con chứ ko thật chẳng biết thế nào ( hic, hơn một tuần mà ax mình sụt mất 4kg ) .Thế mới biết nuôi con vất vả thật đấy.
    Tính đến hôm nay là mổ được tròn 2t rồi, hôm nay mới được đi ra ngoài chơi, đi một vòng hít thở không khí trong lành, ax phải ở nhà trông con. Thế là hết thời hai vợ chồng đi đâu cũng dung dăng dung dẻ đi cùng nhau rồi.
    Mẹ Thuy cũng đừng lo lắng làm gì cho ảnh hưởng. Trung bình ở tháng cuối mỗi tuần bé lên cân khoảng 200g, nhưng cũng còn tùy có bé tăng nhanh ở tháng thứ 8 sau đó tăng chậm lại, có bé mãi đến đến tháng cuối mới tăng tốc. Bé nhà mình hồi còn trong bụng mẹ đi siêu âm lúc nào nhìn trên đồ thị cũng đứng đầu bảng, đến tuần thứ 32 siêu âm thì bs bảo bé được 2kg6, đến tuần thứ 36 siêu âm dự đoán là 3kg6, tuần 37 được 3kg9 sinh mổ ở tuần thứ 38 thì được 3k750, chẳng biết thế nào nữa, nói chung siêu âm cũng chỉ là tương đối thôi.
    Bà bầu bị phù chân là chuyện thường mà, mình hồi chửa tháng cuối cũng bị phù ghê lắm, bóp chân xong thấy xẹp hẳn xuống. Bạn mình bị phù còn không đi giầy được.
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình bị phù chân hôm nào đi lại một ít và khi ngồi gác chân cao lên cũng đỡ hơn đấy.
  4. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    chị đừng lo lắng quá thế thông thường siêu âm sẽ sai số trong khoảng (+) hoăc (-) 300 gr .Siêu âm chỉ là ước lượng thui chứ không chính xác hoàn toàn . Thông thuờng thì các em thai nhi từ 3,9kg trở lên( hoặc me có xương chậu không bình thương...) sẽ có chỉ định mô ,còn không chị cứ vô tư cho em bé ra bằng đường dưới
    em thì chưa có em bé,có gì sai các mẹ đừng mắng nhé
  5. mitngo

    mitngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hi, cac me cho hoi la ngay nao minh cung an 1 qua trung vit lon, thay nguoi ta bao la bo va tot cho em be nen mac du chang thich an nhung ngay nao minh cung co gang an 1 qua cho co chat. Nhưng ba ngoai thi bao an nhieu qua cung ko tot vi no ko tieu hoa duoc het, 1 tuan chi an 2 -3 qua thoi. Nhung co nguoi lai bao an nhieu cang tot. Hic the cac me o tren co me nao an giong minh ko, va an nhieu co tot ko ? Cac me chia se gium voi !
    a, con cai vu sieu am 3 va 4 chieu thi bao nhieu tien mot lan sieu am cac me nhi? Minh da duoc 13 tuan roi, cung muon di sieu am de xem the nao, ma 13 tuan thi da biet gioi tinh chua cac me nhi ?
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thế chị Lan ko fải nằm ổ 1 tháng à.Em bị ở nhà đúng 1 tháng giời mới đc thò mặt ra đg,ở trong nhà cũng chẳng kiêng j` mấy,mặc fong fanh,toàn 2 dây với quần tà lỏn vì em sinh vào dịp tết trời rất oi bức,chân ko đi tất,tai ko bịt bông,đầu ko đội mũ,1 tuần sau khi sinh là xông vào nhà tắm tắm gội luôn,mẹ chồng em mắng suốt "ko kiêng sau này khổ thì kệ mày",ăn uống thì độc thịt thăn ,canh rau ngót với cháo móng giò.Hôm nọ đang ăn vụng cái kem thì mẹ chồng bắt gặp mắng cho 1 trận tơi bời.Bây h con em đc 3 tháng 1 tuần rồi.Trộm vía,con chị nhìn chỉ muốn xơm mấy cái cho bõ ghét,yêu wá đi mứt
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ấy,em chả bít ăn trứng vịt lộn,từ bé chưa bít con vịt lộn nó là thế nào,em nhìn thấy ko khoái thì em ko ăn nên hồi có bầu cũng chả thèm xơi 1 miếng.Mọi ng` khuyên ăn nh` trứng gà trứng ngỗng cho giàu canxi.Chị cố gắng mà ăn,ăn cả hoa quả,uống nc cam nc mía,sữa bà bầu cho tốt.Đi khám định kì để còn tiêm fòng và uống bổ máu + canxi.Trong thời gian mang thai chỉ nên đi siêu âm 4 chiều 3 lần.13 tuần chưa bít giới tính thai nhi đâu chị ạ.Độ 20 tuần mới rõ.Chúc 2 mẹ con khoẻ
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình chẳng kiêng khem gì mấy vì thấy bên này nó chẳng bắt kiêng cái gì, cũng chả thấy ai kiêng cái gì.
    BMC thì ở xa thỉnh thoảng mới lên thăm vài hôm, quà cáp chợ búa giúp đỡ lặt vặt thế thôi, chứ cũng không thấy góp ý gì. Mẹ đẻ cũng ở xa, sang tháng mới sang thăm con gái được, nói chuyện điện thoại thì xuốt ngày bắt mình kiêng với khuyên linh tinh. Mình về hỏi lại bs thì người ta toàn dặn ngược lại, lâu dần thành nhờn, mẹ nói gì cũng vẫn vâng dạ để cho bà yên tâm nhưng phần lớn là để ngoài tai hết.
    Cuối tuần vừa rồi hai vợ chồng đã cho con đi chơi một vòng công viên khoảng hơn 1 tiếng rồi, nó ngủ suốt, tối về thì quấy hơn ngày thường một ít, ax mình dỗ nó lâu hơn BT một ít, mình bảo tại cho nó ra ngoài sớm quá, xe cộ tiếng ồn, ô nhiễm nên tối về nó quấy thì ông ý bảo nó quấy thì ông ý dỗ, cho nó ra ngoài "va chạm" dần cho nó quen đi, hic
    Mấy hôm trước nằm viện có nhiều người tới thăm và ở chơi lâu quá tối đêm nó cũng quấy hơn BT thật. Lần nào nó quấy ox cũng dỗ nó, một lúc là nó im thật
  9. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kết quả ok hết chị ạ. Thế là yên tâm rồi
  10. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    những tháng cuối của thai kỳ thai sẽ phát triển nhanh hơn nhưng cân nặng khi siêu âm ko phải lúc nào cũng chính xác đâu bạn ạ . Nên đừng lo lắng quá nhé . nếu thai nặng cân thì sinh mổ thôi

Chia sẻ trang này