1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

zô...zô...hoả phụng liêu nguyên đây

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi harunosakura, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Tiểu mạnh rõ ràng là 1 tay đực rựa.
    Nụ hôn với Hoả là 1 nụ hôn kinh dị nhất trong cách chuyện tớ đọc từ bé đến giờ.
    Ọe
  2. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lại tụt xuống rồi không ai hứng thú tám tiếp nữa sao ?
    Vừa đọc lại tâp 23 thấy cái đà biến đổi này của Lưu Bị thì dám sau này người làm cho Bàng Thống chết để lấy cớ đánh thành đô chính là Lưu Bị lắm ! Giống đoạn Hắc Ám binh pháp - công tử hiến đầu
  3. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chắc hết hứng cả rồi Có thời gian thì hình như có game Tam quốc online hay sao ấy, vào chơi trong khi chờ truyện cho đỡ ghiền
  4. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nói hết hứng thế thôi chứ truyện nó ra lại chả đọc ngay Tập 25 Lữ Bố chiến Kỷ Linh hay lém
  5. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bên kia đã sắp ra đến tập 26 rồi mà Việt Nam ra chậm nhỉ. Chán quá cơ.
    Hôm nay đọc báo thấy người ta đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh mà ku Liêu Nguyên Hỏa mắc phải đây này
    (Theo Sức khỏe & Đời sống)
    Các "siêu nhân" đâm dao nhọn vào người hay dùng tay móc mắt mà không biết đau thực ra đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Sự đột bỉến ở một gene đã khiến họ không thể cảm nhận đau đớn.
    Những người bình thường sẽ phải lắc đầu lè lưỡi khi chứng kiến những màn biểu diễn đâm dao nhọn vào người, dùng dây thép xuyên qua cơ thể, lấy tay móc mắt. "Diễn viên" tự nhận mình là những "người thép" không bao giờ biết đau đớn.
    "Tôi có sức mạnh siêu nhiên" - đó là lời giải thích của cô Megan người Pakistan sau khi thực hiện màn trình diễn kinh dị. Dù bị những chiếc gậy bóng chày đập thoải mái vào người, cô không hề cảm thấy đau đớn.
    Tại khu vực phía Bắc Pakistan có nhiều "người thép" giống như Megan. Họ có thể xuyên dao qua lưỡi, dùng kim nhọn đâm suốt cánh tay, đóng đinh vào lưng hay rảo bước trên than hồng mà không có cảm giác gì. Họ thường lang thang biểu diễn để kiếm sống trên phố hay tham gia những show truyền hình giải trí.
    Các nhà nghiên cứu đã vào cuộc để giải mã hiện tượng "người thép" và phát hiện ở khu vực Bắc Pakistan có 6 người sở hữu khả năng đặc biệt đó. Họ là những người mất cảm giác đau. Tìm hiểu kỹ 6 "người thép", các nhà khoa học phát hiện họ có nhiều vết thương ở miệng, lưỡi, có người mất hẳn 1/3 lưỡi. Nguyên nhân là họ tự cắn nhầm từ khi còn nhỏ vì cơ thể không có khả năng cảnh báo cơn đau. Thậm chí có một cậu bé 14 tuổi đã chết vì nhảy qua cửa sổ do mắc bệnh mất cảm giác đau bẩm sinh.
    Phát hiện gene gây bệnh
    Đau là phản ứng của cơ thể trước một kích thích. Kích thích được dây thần kinh ngoại vi tiếp nhận, truyền vào tủy sống rồi đưa lên một bộ phận của não bộ, nơi mà cảm giác đau được phát hiện. Sau đó, bộ phận này lại chuyển tín hiệu tới vùng não chịu trách nhiệm về cảm giác thể chất, cảm giác xúc động và sự suy tư. Não sẽ đưa ra biện pháp đối phó, thích nghi, tiết ra những hóa chất làm dịu cơn đau hoặc báo động sự nguy hiểm.
    Con người có phản ứng khác nhau với sự đau. Có người đau nhiều, người đau ít. Cường độ cảm giác đau cũng thay đổi tùy theo nhiều yếu tố (như tâm trạng, thái độ đối với đau; kỷ niệm đau trong quá khứ; trình độ học vấn và giai tầng trong xã hội, tuổi tác và giới tính).
    Kiểm tra trên 6 ?ongười thép? ở Pakistan, các nhà khoa học phát hiện nguyên nhân chính gây ra bệnh là do đột biến của một gen có tên là SCN9A, khiến các tế bào thần kinh không thể truyền tín hiệu thông báo tới bộ não về cơn đau thể chất. Hiện trên thế giới có khoảng vài trăm người mắc căn bệnh được gọi là mất cảm giác đau bẩm sinh này. Bệnh nhân thường hay ốm nhẹ, thiểu năng trí tuệ nhẹ.
    Paola Sandroni, một chuyên gia về thần kinh học ở Minnesota, (Pakistan) đang theo dõi một bệnh nhân mắc chứng trên. Ông cho biết, bệnh nhân này gặp phải những phiền phức đôi khi nguy hiểm đến tính mạng vì không có cảm giác cảnh báo những cơn đau. Có lần người này cầm tay vào dây điện mà không hề biết rằng tay mình đang cháy sém. Ông cho rằng các "người thép", do không có cảm giác đau nên không học được kinh nghiệm để tránh tai nạn cho bản thân.
    Trong thực tế, nếu bạn bắt gặp những cảnh biểu diễn kinh dị của "người thép", không hẳn đó là người mắc căn bệnh hiếm gặp trên. Họ có thể là các nhà ảo thuật, hoặc tham gia khổ luyện một số dòng võ thuật kỳ bí nào đó.
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lịch xuất bản tiếp theo như thế nào nhỉ ?? Tớ đọc đến tập 22 thì không ra nữa, bẵng đi một thời gian không hiểu nó đến đâu và kế hoạch xuất bản như thế nào nữa ??
  7. harunosakura

    harunosakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ở VN đã ra tập 24, 25 rùi đó chứ nhưng mà hình như bị đọc ngắt quãng lâu quá nên giảm nhiệt hẳn , tớ quả thực cũng không nhớ rõ diễn biến nữa Hixxxxx nhưng dù sao HPLN vẫn là 1 manhua tuyệt zời
  8. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ai ở HN thì lượn qua Đinh Lễ khuân bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa bản đặc biệt về đọc đi. Bộ này xb quí 1 năm 2007 mờ hôm trước tớ ghé qua mới để ý nên lấy luôn. Nó lấy nguyên tác của bộ TQ do dịch giả Phan Kế Bính, Bùi Kỷ hiệu đính năm 1959. Có lẽ đây là một trong những bản dịch Tam Quốc hay nhất ở VN. Bản đặc biệt có kèm vài chục tranh vẽ màu nhân vật và kèm bản đồ to đùng thời TQ nữa.
    Đọc thấy hay hơn mấy bản tớ đọc trên net gần đây (còn bản ngày xửa ngày xưa cách đây hơn chục năm thì ko nhớ lắm để so sánh ). Đọc và liên hệ với HPLN làm cho cả 2 truyện đều hay hơn 1 mức nữa . Rõi rãi đang đọc tới đoạn Tôn Sách thu phục Thái Sử Từ
  9. bomgia

    bomgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    He he
    lang mang trên net tìm đc link down các tập 25 26 27 28 29 đây
    Vol 25: http://www.mediafire.com/?a5hjw3ttddm
    Vol 26: http://www.mediafire.com/?awrndulqzly
    Vol 27: http://www.mediafire.com/?3j79ejyzmfb
    Vol 28: http://www.mediafire.com/?c9tozqm5dnw
    Vol 29: http://www.mediafire.com/?c4z2k0xwfzv
  10. Rabbite

    Rabbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi là bạn có thể upload lại 2 vol 27 + 28 đc ko? Tui bấm vào nó bị lỗi ròy, thx :D

Chia sẻ trang này