1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ những tiệm sửa xe uy tín và những nơi cần tránh xa

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hoangviet82, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là nội dung bài viết của một mem đã bị lừa đảo được đăng trên bikervietnam.com
    cửa hàng VIệt Nhật Motor là cửa hàng ăn cướp...thay nhớt mất 1tr8
    Hôm qua đi ngang đường Cách Mạng Tháng 8. Thấy cửa hàng mới khai trương màu đỏ lòe lẹc (thực chất đó là của hàng Việt Nhật Motor) Đối diện nhà sách Nguyễn Văn Cừ. thấy để bản khuyến mãi bảo dưỡng xe tay ga với giá 90k còn được tặng kèm nhớt xe máy hoặc một cặp bố thắng.
    tôi chợt nhớ ra chiếc xe attila tôi chưa thay nhớt. vả lại lâu rồi chưa đi bảo trì chiếc xe. Tiệm đường ghé luôn vào đây cho tiện. tôi không biết rằng tôi đang vào một tiệm sửa xe ăn cướp thực sự.
    Vào trong quán sửa xe thì có một ?ocon nhỏ? mời ngồi pha nước mời trà xanh miễn phí. Trong bụng nghĩ thầm nơi này ?ophục vụ khách hàng chu đáo? quá.
    Cùng ngồi chờ với tôi còn có một hai bác cao tuổi cũng đang bảo dưỡng chiếc xe máy Ware anpha.
    xe tôi đem vào tôi có nói với nhân viên là bảo dưỡng và thay nhớt. Sau một tiếng đồng hồ xẻo thịt chiếc Attila.đến giờ báo bệnh án cho chiếc xe.
    hai thèn thợ sửa xe (toàn nói giọng miền bắc) đến nói là xe hư nhiều quá. Phải thay hết không thì đi sẽ hư, chết máy giữa đường .
    tôi nói là tôi chỉ đến để bảo dưỡng xe . không thay phụ kiện. các anh chỉ cần bảo dưỡng là được.
    ai đã từng đọc qua tờ **** quảng cáo về Việt Nhật Motor. Nhìn thấy 28 công đoạn bảo dưỡng của nó chắc ai cũng trần trồ thán phục. Quên đi mọi người à. Bọn Việt Nhật này là bọn lừa đảo.nó tháo xe của khách hàng ra.rồi tìm cách chỉ vẽ đủ đường hỏng hóc của xe. Bắt buộc khách phải thay phụ kiện lắc léo lừa đảo không thay hoăc thay đồ dỏm.
    tiếp tục về chiếc Attila của tôi. Sau khi tìm cách buộc tôi thay phụ kiện ?ochính hãng?(bảo hành 18 tháng) của nó. Tôi nói rằng nếu các anh cứ cố tình thay phụ kiện. tôi không có tiền đâu mà trả.2 thèn thợ sửa xe bảo rằng cửa hàng sẽ tạo kiện kiện cho khách hàng. ( cho mượn xe về nhà lấy tiền hoặc hôm nào đó quay lại trả cũng được). tôi cứ nghĩ là thật.
    Tôi ngồi chờ khảng 1 tiếng đồng hồ.thì Bác trai bên cạnh nói với Bác gái. ?oxe mình hỏng hóc nặng quá,Thợ bảo sửa mất hơn 2 triệu đồng đó bà à? .nhìn 2 ông bà tôi rưng rưng nước mắt tôi thấy thương quá. Nhưng tôi lại thấy hận bọn Việt Nhật quân ăn cướp giữa ban ngày này.
    Ngồi 1 lúc xe tôi báo sửa xong. Đến quầy thâu ngân. Con nhỏ ngồi gõ gõ máy tính.tính cộng cộng gì đó cuối cùng xe tôi trả là:1 triệu 7 trăm 90 ngàn đồng.nghe cái giá này lúc này tôi đứng không vững nữa.Xem lại hóa đơn vẫn thấy tính tiền nhớt mấy. thắc mắc . con nhỏ mới bảo là quên trừ.
    Lúc đó trong người tôi còn 1triệu đồng.tôi nói cho tôi gởi lại Giấy CMND + Bằng lái Xe +1 triệu đồng. vài ba hôm nữa tôi sẽ đem tiền số tiền còn lại đến lấy xe. Bọn người này không đồng ý. Bảo là phải trả đủ tiền mới lấy được xe về.
    Tôi bảo sao không đưa tôi hóa dơn thanh toán. Tôi đòi một lát bọn người này mới đồng ý đưa hóa đơn cho tôi. Bọn nó chỉ định đưa cho tôi một tờ giấy lộn bình thường thôi.
    thế là tôi phải gán xe trở lại, đón xe ôm về?. chờ lúc đủ tiền mới được đem xe về?.
    Chiều nay con nhỏ làm dịch vụ ở đó gọi điện thoại cho tôi bảo là có đến lấy xe về hay không.Để biết nó còn tính (?otôi không biết nó đang tính. Chuyện gì. Chắc là định Tôi tức quá luộc xe tôi quá?).
    Tôi Post bài này mong anh em trong diễn đàn 5 giây cùng nhau nhắc nhở mọi người nên tránh xa các cửa hàng này ra. Nên đến chính hãng mà sửa, bảo dưỡng.Đừng ham rẻ mà giống tôi.
    Và sau khi các thành viên ra tay:
    Sửa xe.. hay ăn cướp ?
    Sáng nay,26-10-2008,gần 30 anh em trong diễn đàn *****.com đã có mặt ở của hàng Việt-Nhật Motors để đòi lại công lý cho 1 người bạn. Nguyên do là ở chỗ,cách đây vài ngày,một thành viên trong diễn đàn(tên Khoa) mang xe Attila tới bảo trì.Cửa hàng ghi giá bảo trì 28 mục là 90k,nhưng sau khi mang xe vô,cửa hàng tháo hết đồ ra và sau đó báo lại là đồ hư hết ,cần fải thay..mà thay xong thì được báo giá là 1tr790 ngàn. Vì chuyện này quá vô lý nên các anh em quýêt tâm fải vạch mặt cửa hàng sửa xe ăn cướp này.Diễn bíên được mình chụp và ghi lại đây:bạn nào cần tư liệu thì cứ copy hình thoải mái,ngoài ra còn có 2 video clip quay lại cảnh tranh cãi của ông chủ cửa hàng với người bạn hôm nọ,ai cần buzz nha. ..
    ~~~>>>mặt tiền cửa hàng.Địa chỉ:486 CMT8.đối diện siêu thị sách Nguyễn Văn Cừ.
    Ban đầu là Khoa cùng bạn gái vô trước(anh em fục kích ở ngoài).Khoa yêu cầu cửa hàng tính lại giá cho đúng,thì lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn,và 1 thằng sửa xe đã nói:"Giờ mày tính sao?Muốn chơi ko?".Sau khi nghe câu này,Khoa đã chạy ra và kêu anh em vào,một số hình ảnh:
    Sau khi anh em ùa vào thì bọn nó hãi wá, im luôn. Anh em tập hợp đông đến nỗi cửa hàng fải kêu công an Phường tới giải quýêt,nhưng sau khi nghe anh em giải thích thì công an cũng bỏ đi.
    công an đến, tính dọn dẹp anh em ra khỏi cửa hàng.
    ...
    ~~~>>>công an bỏ đi 1 nước vì yêu cầu của anh em là quá chính đáng.
    Trở lại chuyện chiến đấu,may mắn cho chúng tôi là chúng tôi không khóac lác chuyện này,vì ngay khi vừa vào thì gặp ngay 1 chị,cũng mang xe Wave đến sửa vì đang đi thì bị tắt máy,k đề đc.Sau khi thợ ở đây tháo tung máy xe ra thì chị ấy đc báo là xe hư rất nhiều và chi fí sửa chữa là 1tr800.Ai cũng chứng kiến cảnh chị ấy rơm rớm nước mắt vì số tiền sửa như vậy là quá nhiều,trong khi chỉ là không đề được xe.Đây là hình ảnh chị ấy và xe :
    ~~~>>>hóa đơn sửa xe khoảng 1tr800(cho bệnh ko đề được máy),anh em nào cẩn thận bấm máy tính lại giùm luôn.
    Sau cuộc tranh cãi khốc liệt giửa anh em và thằng chủ cửa hàng thì nó đồng ý bớt cho chị ấy 500k(y như đang trả giá mua thịt cá ngoài chợ,sửa xe mà lời đến 500k),bớt cho bạn Khoa là 800k(pó tay với mức chênh lệch).
    Thằng chủ cửa hàng giải thích cho việc sửa xe giá quá cao đó là vì bọn nó có bảo hành 2 năm cho tất cả phụ tùng được thay.Nhưng có câu hỏi là chẳng lẽ trong 2 năm đó,xài cái bố thắng mòn rồi có được xem đổi cái mới được k?Hay là mang xe tới no quất thêm mấy chai nữa...Câu hỏi này thằng chủ k trả lời đc.
    Lời khuyên cho các bạn đi xe:các bạn nên tránh xe hệ thống cửa hàng như Việt-Nhật(nêu trên),Việt-Thái,Thái Lan(được biết là cùng 1 hệ thống với Việt-Nhật Motors)....và những nơi quảng cáo là sẽ bảo trì mấy chục công đoạn cho bạn(nhất là xe ga).Vì khi vào đó nếu mình ko để ý và ko rành về xe thì sẽ bị bọn nó phá hư đồ mình rồi bắt mình thay.Và chắc chắn mình ko thể nào ra với cái bill dưới 1 chai đâu.Tốt nhất là nên cố gắng dẫn tới tiệm sửa xe quen hoặc chính hãng(Yamaha hoặc Honda gì đấy)
    Con trai như bạn Khoa còn bị lừa,nên các bạn gái nên cẩn thận,kiếm ng` quen là con trai biết về xe cộ sửa giùm cho an tâm.
  2. proxitane

    proxitane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hề hề thêm 1 điều nữa là bọn Việt Nhật ở Lê Duẩn (HN) nó thành Piaggio rồi nhá.
    ** rất nhiều nạn nhân rồi hik hik. Em cũng tưng là nạn nhân (mất có 200k) rưng mà tức, hị hị.
  3. thudamcongtu

    thudamcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    híc híc, VIỆT NHẬT, VIỆT THÁI< THÁI VIỆT< linh tinh lang tang đìu là 1 laọik cả, đừng nghe đài địch nói
  4. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    một topic hữu ích, thiết thực, bây giờ tìm thợ uy tín hơi cũng khó phết
  5. phucloctruongton

    phucloctruongton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    He he cậu Hùng này hình như "đào ngũ" ở hàng bác Lực ra fải không bác?!
    Chưa biết kĩ thuật thế nào nhưng tính tình tương đối dễ chịu Sang tuần em sang làm fát!
    Nghe đào ngũ khủng quá anh ơi! ...
    Anh Hùng chạy cùng anh em mình suốt đợt đón đoàn các anh em miền Nam đó thôi! Em thấy tính anh ấy dễ chịu, hiền lành, chịu khó! Mai kia em cũng phải vác xe qua anh Hùng chỉnh vài thứ.. ngay gần nhà iem mà!
    Các bác làm ơn cho mình hỏi ở HÀ NỘI có chỗ nào sửa xe máy độc, sửa FX và các loại thể thao, xe 67,VESPA, và đồ thay thế ở đâu sẵn có các bác nhỉ.Cảm ơn các bác nhiều!
  6. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu làm chuột bạch ở chỗ anh Vĩnh số 8 Nguyễn Khánh Toàn (chênh chếch Công An phường Dịch Vọng sang bên kia đường ấy ạ) mấy cái xe của Nhà cháu rồi, ổn lắm Nhà bác ạ (về chất lượng và giá cả) cũng dễ chịu. Nói chung ok được.
    Chúc Nhà bác và em Nhà bác sớm tối lượn phố!
  7. vietmit

    vietmit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Cửa tiệm Giang Sơn ở Hoà Mã có bán đó bạn!
  8. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng Giang Sơn ko có bác ạ, mà em thấy đồ ở trên Giang Sơn ko có nhiều đồ ĐỘC mà toàn đồ trông ko Happy lắm nói tóm tắt là trông hơi Lởm, tìm kiếm kỹ thì chỉ 1 vài đồ trông khả dĩ 1 tý.
    Bác nào có địa chỉ bán đồ thân quên mà nhiều đồ không? Giúp em mới
  9. kemiano

    kemiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác toàn đưa địa chỉ ở SG và HN. Bác nào ở Đà Nẵng có chỗ nào sửa xe uy tín và ngon lành không cho em xin cái địa chỉ để em làm lại xe em ạ.
    Em cảm ơn các bác nhiều.
  10. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng toàn thợn vườn thôi bác ơ. Muốn chăm sóc vợ yêu thì cố gắng mang lên HN Hoặc SG thôi. Làm 1 lần ngon lành đi cho an tâm

Chia sẻ trang này