1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận Ngọc Hân Công Chúa

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi seagulls, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seagulls

    seagulls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Số phận Ngọc Hân Công Chúa

    Ít có sử sách đề cấp về Ngọc Hân Công chúa sau khi nhà Tây sơn bị mất , tuy nhiên có một điểm mô tả là Ngọc Hân rất đẹp và có tài văn thơ . Có sách sử nói là Nguyễn Ánh sau khi phục quốc có lần đã lấy Ngọc Hân, các quan đại thần của Nguyễn Ánh can ngăn vì sợ mất thể diện tai tiếng là lấy vợ của kẻ nghịch mình . Ông ta nói " Đất của giặc ta còn lấy huống hồ chi là vợ của giặc !" . Theo tôi nghĩ thì vua Nguyễn Ánh có thể làm bất kỳ điều gì mà mình thích vào thời đó
  2. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không quan tâm tới tiểu tiết. Ôi, một người đàn bà thì có đáng chi!
  3. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Ngọc Hân công chúa là không chính xác. Bà về sống với Quang Trung, khi Ngài mất, bà đã viết Ai Tư Vãn với lời lẽ thống thiết. Sau vì buồn phiền, bà đã mất trước khi Nguyễn Ánh lấy được quyền bính. Sự nhầm lẫn là do Nguyễn Ánh lấy một công chúa của vua Lê Hiển Tông là Ngọc Bình. Tư liệu này đã từng được nghiên cứu kỹ.
    Ngọc Hân - Quang Trung là mối tình rất đẹp từng được nhà thơ Trần Viết Dũng (Tây Sơn) viết trong "Vua và Em" (đã đăng trên diễn đàn này)
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ko biết thì đừng nói lung tung nha!!!! để vài bữa tôi về lấy thông tin chính xác post lên nha, giờ đang đi công tác!!!
  5. caibangtruonglao

    caibangtruonglao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết thì Ngọc Hân và các con của mình bị ép chết trước khi Nguyễn Phúc Ánh lật đổ nhà Tây Sơn. Do vậy không có chuyện Nguyễn Ánh lấy Ngọc Hân đâu bạn ạ.
  6. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đây là các sự kiện đáng ghi nhớ giúp các bạn khỏi nhầm lần về Ngọc Hân - Nguyễn Huệ
    -5/2/1780: Nguyễn Ánh lên ngôi
    - Năm 1785: Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm (Thái lan)
    - Năm 1788: Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung
    - 17/12/1788: Tôn Sĩ Nghị chiếm Thăng Long
    - 22/12/1788: Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long (Bắc)
    - 5/1/1789: Nguyễn Huệ chiến thắng Ngọc hồi - Đống đa
    - Năm 1792: Nguyễn Huệ chết ( có rất nhiều giả thuyết về cái chết của ngài - Giả thuyết tương đối hợp lý thuyết phục nhất là bị tai biến mach máo não hoặc trong lúc ******** bị tai biến mạch máo não), cùng năm ấy Quang Toản lên ngôi lúc 11 tuổi
    - Năm 1799: Ngọc Hân chết lúc 29 tuội vì bà sinh năm 1770 (tôi chưa tìm ra tư liệu lý do bà chết)
    - 12/1802: Nguyễn Ánh phục quốc nhờ vào sự hổ trở tích cực của Pháp và Xiêm la
    Túm lại: sau khi đánh thắng quân Mãn Thanh chừng 3 năm thì Nguyễn Huệ chết lúc 39 tuổi, rồi 7 năm sau nó thì Ngọc Hân chết . Có nghĩa là Ngọc Hân chết trước chừng 2 năm rồi Nguyễn Ánh mới phục quốc vào 12/1802
    -
    Được bitterbeer sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 30/03/2006
  7. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    test
    Được bitterbeer sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 30/03/2006
  8. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu các bác tham khảo :
    http://www.lebichson.net/Binhdinh/03Ngochancongchua.htm
    http://www.lebichson.net/Binhdinh/03Hoanghauphuxuan.htm
    Được hoaxoantrang sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 30/03/2006
  9. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi chú taysonphuchung nhé! Chú lấy cái nick có tayson mà chú ăn nói thế này buồn dân Bình Định lắm!
    Mộ Công chúa Lê Ngọc Hân: Có hay không?
    Cập nhật lúc 08h51" , ngày 22/04/2006

    [​IMG]


    Trong khi 26 năm, ông Nguyễn Đình Kiu gửi đơn đều đặn lên các cấp có thẩm quyền và hy vọng họ thương lấy di tích mộ công chúa Lê Ngọc Hân thì một tài liệu lịch sử lại cho biết đó chỉ là mộ giả để thờ.
    Ông Nguyễn Đình Kiu năm nay hơn 70 tuổi, cháu đời thứ năm của công chúa Lê Ngọc Hân tâm sự: "Hai mấy năm nay tôi gửi đơn thư đi khắp mọi nơi kêu cứu. Tôi nghĩ mình là con cháu, thấy phần mộ của tiền nhân bị lãng quên phải có trách nhiệm.
    Tôi sẵn sàng bỏ ra cả tỷ đồng để tôn tạo di tích, phần mộ công chúa Lê Ngọc Hân. Tuy nhiên, tôi làm không có ý nghĩa gì bởi bà Ngọc Hân là danh nhân quốc gia. Nếu không nghĩ bà là tác giả của Ai Tư Vãn, cũng nên nghĩ bà là vợ vua Qung Trung.
    Thế nên, ủy ban Nhân dân xã, huyện, cao hơn là thành phố phải là đơn vị đứng ra xây dựng ngôi mộ này. Có người cho rằng tôi làm việc này để kiếm chút bổng lộc và danh lợi cho riêng mình.
    Tôi năm nay 70 tuổi lại mắc bệnh ung thư phổi. Tôi đang cận kề cái chết. Nếu di tích được quan tâm, tôn tạo, vinh dự thuộc về nhân dân xã Ninh Hiệp, Hà Nội".
    Trong khi đó tài liệu được cố giáo sư Trần Quốc Vượng đưa ra năm 1990 thì năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc diệt Chúa Trịnh, tôn phù nhà Lê. Trên thực tế là thống nhất đất nước sau hai thế kỷ bị chia cắt thành Đàng Trong, Đàng Ngoài, được vua Lê Hiển Tông gả công chúa Ngọc Hân.
    Khi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ở Phú Xuân, Huế vào năm 1788, Ngọc Hân được phong Hoàng hậu (Trinh nhất Vũ hoàng hậu). Sau khi Quang Trung tiến ra Bắc tiêu diệt giặc Thanh vào mùa xuân năm 1789 trở về, Ngọc Hân sinh được hai người con, công chú Ngọc Bảo (1790) và hoàng tử Văn Đức (1791).
    Năm 1792, Quang Trung đột ngột băng hà. ít lâu sau, Lê Ngọc Hân đưa các con ra khỏi cung Phú Xuân ở trong ngôi chùa phía tây thành Huế để thờ chồng, nuôi con.
    Bà sống tới ngày 8/11 năm 1799, thọ 29 tuổi. Triều đình Cảnh Thịnh lục đục, suy yếu và sụp đổ. Các con bà đổi sang họ Trần tránh sự truy đuổi của Gia Long Nguyễn ánh nhưng không bao lâu mất khi mới được 11 và 13 tuổi.
    Truyền thuyết cho rằng, hai đứa trẻ bị giết hại khi trốn tránh (tuy nhiên hai đứa trẻ này không có tên trong danh sách vua tôi nhà Tây Sơn bị Gia Long hành hình).
    Ngoài Lê Ngọc Hân, bà Nguyễn Thị Huyền còn có người con nuôi là Công chúa Ngọc Bình, vợ vua Cảnh Thịnh. Khi Gia Long lên ngôi, cảm mến tài sắc Ngọc Bình nên ép bà làm vợ của mình.
    Thương con gái và các cháu ngoại chết yểu nơi xa, năm 1804, bà Nguyễn Thị Huyền khi ấy đang sống ở Phù Ninh thuê người vào Huế, đem hài cốt của ba mẹ con Ngọc Hân về làng.
    Ngày 28/6/1804, hài cốt của ba mẹ con công chúa Ngọc Hân được đưa về bến ái Mộ, Gia Lâm, sau được an táng tại bãi cây Đại hay bãi Đầu voi ở làng Nành (Ninh Hiệp).
    Bà Nguyễn Thị Huyền không có con trai nên chuyển Dinh Thiết Lâm làm đền thờ (thờ cả bà và Ngọc Hân). Khoảng thời gian từ thời Minh Mạng sang đời Thiệu Trị (1840) có người trong làng tố giác việc thờ cúng này.
    Vua Thiệu Trị ban sắc, bắt phá hủy đền thờ ở Dinh Thiết Lâm. Mộ ba mẹ con bị quật đào, đổ hài cốt xuống sông, nơi này sau lập đền Ghềnh thờ Ngọc Hân cùng các con.
    Một thời gian sau, nhân dân trong làng bí mật đắp lại một nấm mộ chính nơi Ngọc Hân cùng hai con nhỏ từng được an táng. Nấm mộ ấy tồn tại cho đến ngày nay.
    (Theo An ninh Thủ đô)

  10. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trương Yến Thanh bức xúc mà viết:
    Đọc đi chú taysonphuchung nhé! Chú lấy cái nick có tayson mà chú ăn nói thế này buồn dân Bình Định lắm!
    Hẹ hẹ, những gì mà ông anh viết, nếu nhớ không nhầm thì tôi đã nghiền ngẫm, nhồi nhét từ những năm còn ngồi ghế trung học, và bây giờ đã vứt vào xọt rác. Một người đàn bà bình thường, chả có gì đáng để lưu tâm, bàn luận rôm rả như cái đám loai choai, rỗi hơi đi bàn về phim Tàu, phim Hàn, mấy gã ca sỹ ỏng eo.

Chia sẻ trang này