1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Lòng tôi có đôi lần khép cửa....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dcd, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dcd

    dcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ...Lòng tôi có đôi lần khép cửa....

    Chưa bao giờ nghe câu này mà cảm thấy xót xa như bây giờ..... Đời ta có ai vừa qua.... Vì em..... bỏ tôi đứng bên đời kia.......

    Con người dù cứng cáp đến mấy cũng phải có những lúc yếu đuối. Phải, bao nhiêu điều chướng tai gai mắt chả làm mình bận lòng vậy mà sao mình lại khóc nhiều như vậy được chứ. Tất cả những điều mình làm mình đều đã sẵn sàng chấp nhận nó vậy sao mình lại thế này........

    Cuộc đời sao lại lạnh lùng với mình đến vậy? Tại sao mình không may mắn như những đứa bạn mình? Sao mình lại đặt tình cảm vào sai người như vậy chứ? Mình đâu phải là đứa không biết mình biết người đâu, vậy mà sao mọi chuyện cứ đi ra ngòai khả năng của mình, để rồi mình lại buông....... Cứ buông hết thế này sao? Hay vì mình không biết cố níu kéo? Ngừoi ta buông là mình cũng buông luôn? Thà buông và chấp nhận đau khổ còn hơn níu kéo để nhận lấy sự coi thường.... Điều đó có đúng không?

    Giờ đây trong mình là một cảm giác lẫn lộn. Liệu mình còn đủ niềm tin để đặt tình cảm vào ai đó không? Tình cảm thực sự sao mà khó thế? Tại sao mình tìm hoài không thấy.....

    Một người ra đi mãi
    Để một người lòng đau mãi

    Tình yêu đến cùng những nụ cười
    Và ra đi cùng những giọt nước mắt...

    Người ta cần thời gian để có thể yêu nhau
    Và cần nhiêu thời gian hơn thể để có thể quên nhau..
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    bé buông rơi tất cả rồi A ạ. Nước mắt cũg chẳng thể xoá nhoà những vết rạn nơi sâu thẳm tâm hồn của bé! Bé mù mờ về tương lai? hp ư? TY ư? đối với bé, đó là món quà xa xỉ, đó là một thứ thuộc về ai, chứ k fải là của bé!
    Con tim khát khao, nhưng sẽ chỉ nhận lại những đớn đau thôi A nhỉ? Ngốc nghếch và dại khờ là tất cả những j mà bé có thôi...rồi mai này khi thức giấc, bé sẽ lại thấy mắt mình cồm cộm, từng giọt lăn dài băng qua sống mũi, thấy mình vỏn vẹn với nỗi đau của riêng mình mà thôi
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên chủ đề mà thấy sao giống mình đến vậy. Đã có lúc thấy lòng mình thực sự khép cửa, chẳng muốn mở ra với đời nữa. Không hẳn vì mình khó tính, bất mãn hay một cái gì khác, mà chỉ đơn giản vì ... nói thế nào nhỉ, sự ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài.
    Mình đã từng chẳng để ý gì, mặc dù có cảm thấy khi tiếp xúc với mình, mọi người có một chút gì đó là lạ. Rồi mới giật mình khi một người bạn nói rằng: mình quá lạnh lùng. Thực ra có phải vậy đâu, mình là người cực kỳ nhiều cảm xúc, còn quá nhạy cảm là đằng khác. Chỉ có điều, sự điều chỉnh, thích ứng của mình là hơi chậm, thành ra đối với những người mới gặp, mình thường ít nói, nhiều khi không nói gì, cộng với "nét mặt lạnh lùng" (perhaps?) nên nhiều người ngại nói chuyện với mình. Những người thân thiết thì tâm sự: Lúc đầu thấy rất khó gần mình, sau mới fát hiện ra mình cũng ... cười nhiều và nói nhiều ra fết! Thế đấy, mình đã tự giới hạn sự tiếp xúc của chính mình bằng một cách tiếp cận thiếu hợp lý như thế.
    Nhưng fát hiện ra rồi mà sửa cũng không đơn giản. Khi nhớ ra thì cố nở một nụ cười với những người chưa quen biết, nhưng lúc quên thì vẻ mặt vẫn thế và thế là ...
    Cộng với một chút nội tâm, một chút suy nghĩ và một chút trăn trở, mình đã có những lúc cảm thấy hơi hơi tuyệt vọng về cuộc đời, tại sao mình không thể tìm thấy một người thực sự hiểu mình, có thể chia sẻ với mình? Tại sao lòng mình luôn khép cửa trước những lối ngỏ vào đời? Tại sao thế? Fải chăng vì mình khó tính quá hay là vì một cái gì khác?
    Mình vẫn rất thích nghe câu hát ấy
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quên
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia ...
  4. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ...bây giờ đây, lòng tôi đang khép cửa...
  5. dcd

    dcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đừng khép cửa làm gì mọi người ạ.. Tớ sẽ đi kiếm 1 anh xài tạm đây.. ha ha
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đừng làm thế thà không có gì còn hơn sài tạm. Cậu làm thế là chai sạn mất tình yêu của chính cậu đấy.
    Cứ bình tĩnh, mình tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ ghé thăm chúng ta mà.
    Cố lên, ngày đó sắp đến rồi đấy. Bạn đừng đóng cửa chặt quá, nếu không hạnh phúc tưởng bạn đi vắng sẽ sang nhà hàng xóm mất.
    Chúc vui
  7. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao giong toi qua vay. Hay mo long minh ra, vi do la cach duy nhat de chua lanh vet thuong ban a! hay tin toi!
  8. congchuameo

    congchuameo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng em chỉ có 1 người, anh biết điều đó và cậu ấy cũng biết. Cậu ấy vẫn cứ yêu em còn anh lại vẫn cứ xa em, dù cậu ấy biết người trong lòng em không phải là cậu ấy. Nhưng anh biết không, anh đừng tỏ ra anh là cao thượng, anh không muốn nhìn cậu ấy buồn ư, thế còn em thì sao, em là cái gì với anh. Anh bỏ em đi đơn giản chỉ như thế ,chỉ là 1 câu " anh xin lỗi" thế thôi sao. Nhưng người em yêu không phải là cậu ấy, xin lỗi vì tấm lòng của anh em không chấp nhận đuợc. Em sẽ khép lòng lại với anh , cả cậu ấy cho dù đến bây giờ em mới hiểu, người thật lòng yêu em không phải là anh.
  9. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra... Cứ thế nhé
  10. dcd

    dcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    http://www.thiepviet.com/ecard/images/pic_2006-02-20_080554.swf
    Tặng những người đang cô đơn và buồn

Chia sẻ trang này