1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nó dặn nhỏ đừng nói gì cho hắn biết cả ....Nó sợ hắn buồn ..Nhỏ cũng chẳng hiểu sao lại thế ..Uh thì thôi ..dù sao với nhỏ , nó cũng chiếm một vị trí nào đó trong ngăn thứ 3 của nhỏ ...
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...không ..mưa trong trái tim nhỏ ...thì phải
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mưa nhẹ để lòng cảm thấy thanh thản hơn phải không anh! Giờ đây quanh em toàn là nắng, những anh nắng dịu nhẹ của ngày đầu thu, nhưng em vẫn cảm giác những hạt mưa đang giăng kín trái tim mình, mưa không lạnh, chỉ có mùa đông mới lạnh! Chỉ có mưa trong trái tim em là lạnh, lạnh tê tái! Lạnh đến mức chẳng có cái chăn bông nào có thể xoa dịu cái lạnh đó!
    Anh à! Sáng nay, nhận được một cuộc điện thoại từ một nơi nào đó, em cứ ngỡ là anh, em đã rất hồi hộp vì cứ nghĩ anh đã điện thoại cho em, nhưng... những gì em tưởng tượng chỉ là một cuộc dt nhầm số, buồn ghê anh nhỉ! Trong trái tim em bỗng nổi lên một trận mưa rào, không còn nhẹ nhàng nữa!
    Nếu chiều nay mưa, em sẽ lang thang dưới mưa, chỉ để gởi những giọt nước trong không trung đến một nơi nào đó, một nơi rất xa!
  4. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Biển mong manh một tình yêu !

    Biển vẫn thế ! vẫn ngàn đời cho tiếng yêu nhau , vẫn êm dịu và xanh biết ,vẫn cồn cào bao nỗi nhớ mong
    Biển đêm lạnh với cái rin rít , biển đêm độc hành khi tôi nhớ ai
    Biển , vẫn xanh ngắt một màu thămthẳm trưa hè
    Biển nói rằng ta không thể đến với nhau , biển nói rằng đó mãi chỉ là ước mơ của riêng tôi
    Một nỗi lòng , một trái tim , một chút gì đó ta dành cho nhau , muôn đời và mãi mãi vẫn thế
    Yên lặng ! không có nghialã còn hay hết
    Yên lặng! như một khaỏng cách không cho ta đến với nhau .Dẫu rằng bwò rất hiểu biển

    Yên lặng ! thế đủ rồi chăng ?
  5. mdct2005

    mdct2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Uhm,mưa,mưa và mưa,mưa hình như là 1 phần tất yếu trong cuộc sống vậy,ai ai đã từng lặng khóc trong mưa.Mưa xoá nhoà nước mắt,mưa lạnh ngắt trong tim và mưa trôi tình về đâu.........
  6. vuilennao123

    vuilennao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @ hị hị ... chắc cuối tuần này có caffe free , SM iu gấu , hẹn người ta đến quán caffe của @Vuilennao đê chị ..he he ....dể em xưởng xức có giề thú dzjị hôn ....nghe người ta quảng cáo hấp dẫn quá
  8. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư tàn tạ tình tan tác.
    Man mác mênh mông mãi mộng mơ.
    Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc.
    Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương.
    Vội vàng vô vọng vì vương vấn.
    La? lơi lành lạnh lòng lẻ loi.
    Canh cánh cồn cào càng côi cút.
    Mệt mỏi mong manh mãi một mình
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    đọc xong ...em sợ ...
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong chiều mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi!

Chia sẻ trang này