1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi lại nhớ đến em , em không phải là người thứ 4 , với tôi em mãi là người đầu tiên ...làm tôi khóc
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Một năm trôi qua kể từ ngày lần đầu tiên tớ gặp cậu ... Một thời gian cũng đã qua từ ngày gia đình, người thân, bè bạn ... vĩnh viễn mất cậu ... nhiều thứ sẽ nhạt nhoà theo thời gian - nhưng những kỷ niệm ngày đó với cậu sẽ không phai mờ trong ký ức nhỏ nhoi của tôi.
    Vẫn còn lỡ hẹn một lời hứa trong thâm tâm tôi với cậu, Tuấn à !
    Yên nghĩ và phù hộ cho gia đình cậu - Tuấn nhé ?!
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã qua , cuộc tình đã yên , nhưng ..........
  4. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Khá là lâu lắm rồi mới vào lại đây, vẫn nguyên vẹn cái topic mình đã lập ra.
    Một ngày không đc may mắn cho lắm nhưng vẫn đi đúng hướng với những j mình đã dự định.
    10 bước chân đến quán + 1 quán nhạc trịnh + 1 ly nước lọc + 1 ly cafe sữa + 2 điếu thuốc = sự thanh bình trong khoảng khắc rối reng suy nghĩ.
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    lại Hạ Vàng Hạ Xanh giề đó nữa hả ? chẹp caffe đâu không thấy thấy già òy mừ cứ rủ mình đi ún sữa đậu nành ( sozi đi học về thì em đi lun chứ về nhà ròy mà 8h ra khỏi cửa đựoc chết lìn á ..bữa sau đi en bánh tiêu , ún sữa)
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Điên thật !
    Nhận được cú phone :"
    - xin lỗi có phải chị T không a! mời chị chiều nay 5h30 đến làm bài kiểm tra xếp lớp ạ
    - dạ ! em biết rồi a!
    - ah! giám đốc bên em sẽ miễn phí kiểm tra cho chi ạ
    - ah ! không phải miễn phí đâu chị ơi , chị cứ tính tổng tất cả các chi phí kể cả giáo trình và đĩa trong quá trình học của em rồi gởi fax về cho công ty em , họ sẽ thanh toán hết !
    - dạ vâng ạ ! nhưng Giám đốc bên em thông báo xuống sẽ không tính phí kiểm tra chiều nay ạ !
    - oh vì sao thế ?
    - em cũng không biết a!
    - ah ! chắc bên em khách hàng thân thiết của Apolo ở SG , HN á
    - dạ !
    - vậy em đến gặp ai ?
    - chị cứ nói công ty gởi đến là có người đón ạ
    -ok!
    Quái thật ! trainning ở ILA đã đời vì khkông đàm phám điều kiện thanh toán gì đó , nó lại gọi mình sang bên này ! mà sao cứ đến lúc sờ vào công chiện chi là cứ i như nó gặp rắc rối không chiện này thì chiện khác là sao ấy nhờ ?
    -
  7. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mình càng ngày càng tệ! thật buồn
  8. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ê bé kia! mỗi lần con bé ghé thăm nhà tui là một lần hic hic vậy mà giờ còn nói thế hả? đúng là ...
    Học lo học đi đua đòi cafe làm gì rãnh ghé nhà lấy CD kìa
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nếu như còn vấn vương, tôi sẽ trở lại. Chờ nhé Đà Nẵng ơi
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cà fê Thư Viên

Chia sẻ trang này