1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đến và Đi!
    Ta cười thật to ..ha ha ha ha nhờ!?
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào .. !?????
    !!!
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng !
    Sáng nay mới bước ra khỏi nhà , nghe tiếng nhac, nhìn sang bên kia đường ...thấy tấm ảnh cưới của con bé hàng xóm.Co bé chưa tròn 20 tuổi ..nhưng sắp làm mẹ .Trước cửa nhà treo tấm biển "Vu QUy".Nhìn tấm ảnh cưới để trước nhà thấy... buồn cười thật ...Giống như là 2 đứa con nít chơi trò đám cưới á ...!
    Những đứa trẻ non nớt sắp làm cha , làm mẹ ...liệu tụi nó đã chuẩn bị gì cho tương lai chưa!?
    Hôn nhân ----
  4. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua, lại quán cafe ấy. Vui vui
  5. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một mùa mưa nữa lại bắt đầu. Nó trở lại với những cơn mưa thì thầm... vào những buổi đêm. Mưa êm... lại vào đúng những giờ tôi chuẩn bị đi ngủ. Thao thức mãi chẳng ngủ được, mưa cứ rì rào, khe khẽ khiến tôi lan man nghĩ về những giai điệu tươi trẻ:
    Mưa thì thầm là mưa rất êm...
    Ước gì đời sống lúc nào cũng được êm đềm như thế nhỉ?... Nói vậy thôi chứ cuộc sống thiên biến vạn hoá, điều đó cũng khiến cho người ta cần phải điều chỉnh mình để thích nghi, và như thế ngưòi ta lớn lên, trưởng thành hơn.
    Lan man ba cái tình tang... Đêm qua mưa to, tưỏng có bão nhưng hoá ra không phải. Sáng nay trời vẫn nắng, có lúc âm u nhưng không mưa tí nào. Dạo này mình cứ hay ư ử cái bài hát mình rất thích;
    Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa
    Còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa
    Những kỷ niệm chợt như thoáng mây
    Những ước mộng chắp cánh xa bay.
    Còn lại đây hàng cây lá úa sầu đông
    Còn lại đây cung đàn buông tiếng tơ lòng
    Nhớ nụ cười hồn như ngất ngây
    Xa vời vợi, lời hò hẹn có hay
    Xin cho em một lần được mơ thấy anh
    Một lần được gọi tên em
    Một lần được nhung nhớ em
    Xin một ngày mùa xuân nắng hồng
    Ta cùng về chung lối mộng.
    Xin một ngày mai có nhau....
  6. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mây hôm nay cafe only suốt. nghe bài nhạc rock Bonjovi thấy lòng mình thoải mái hẳn hiih,
    @ be sao: xuống uống cafe với a hông?
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng Emily và những bạn yêu mưa những cảm xúc về mưa ở tận... Sài Gòn:
    Sài Gòn vào mùa mưa
    Đỏng đảnh như tính tình con gái
    Lúc nhẹ nhàng như nước mắt nhớ ai
    Khi ầm ào giận dỗi.
    Nước mưa chảy từng dòng
    ...từ mái ngói quán cafe
    Khiến cho lòng người nặng trĩu
    Có nhớ người không, cơn mưa chiều giữa phố?
    Hàng cây sầu đứng lặng đìu hiu...
    Mưa không nhớ người, người vẫn yêu mưa da diết
    Khẽ đưa tay đón chiếc lá bên hiên
    Dẫu mưa thì thầm,
    mưa ào ạt,
    triền miên...
    Vẫn như cơn mưa năm nào trĩu nặng lòng lữ khách.
    Sài Gòn đã vào mùa mưa
    Mưa đỏng đảnh như bóng hình người con gái
    Bây giờ...
    đã xa ngái...
    Mưa ơi!
    Chiều mưa Sài Gòn, 03.5.2008
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn , cảm giác bế tắc , không muốn gặp ai , đi đâu hết , suốt ngày chúi đầu vào màn hình rồi lung tung ...Muốn hét thật to , muốn khóc thật lơn!
  9. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà tệ vậy? Cần một người bạn tâm sự không? Bệnh tương tư hay là bệnh j đây? Dù sao cũng cố gắng lên nghe Bé, Em là người có cá tính mạnh và một người tự tin với chính mình hãy vượt qua khó khăn 1 cách .... Smile cái nào?
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cần ngưòi dẫn đi en bánh tiêu uống sữa đậu nành đây ! chẹp chẹp , tương tư chít liền á ... dạo này cứ phải kiểm tra liên tục , ngồi ôm cái mấy tính với cuốn sách mún đỏ con mắt ... nên nó nảy sinh ra những điều như thế ké ké
    Xún nhà anh em en mới 1 cái bánh chôclate đã thấy "kon pé" pồ anh cái mẹt nó nhăn như khỉ ăn ớt thế nên mũi lừn mà có em với nó là em bít anh đau đớn lòng lém ( nó càng nhen nhó em càng en nhìu ) chẹp chẹp >>> Chính dzì thế nên mí hum nay hỏng xún !

Chia sẻ trang này