1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chị sao nhà ta tâm trạng kinh. Có câu " Đi với Phật mạc áo kasa - Đi với Ma mạc áo giấy " Cố gắng nghe smile cái nào cô bé.
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng vui. Em chẳng buồn. Em không ngoan, và em chẳng hư. Em gai góc, và em yếu đuối. Em ngọt ngào, và em chua chát. Em tự tin, và em dễ tổn thương...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    uhm , tất cả là em đó , là em của những ngày tháng đã qua sẽ và đến ,,,, là em không giống ai cả ...Người ta yêu quý em cũng có , ghét bỏ cũng có , ganh tỵ cũng có , tất tần tật đều có hết ... Nhưng chẳng sao ... em ssống vì em , vì sự thanh thản riêng em
    Uhm , thì em đó , em với nụ cười kinh điển thế dó , là cười vào mặt những kẻ đáng cười , là cười khi ai đó hạnh phúc , cũng nụ cuời đó em cười khi chua chát nói điều gì đó ,,,, nhưng âm vang trong mỗi nét cười khác nhau
    Uhm ,, là em đó , ha ha ha
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không caffe mot minh !
    Ngồi nghe Nó khóc , chẳng biết nói soa với Nó nữa , mỗi lúc Nó buồn Nó lại kéo nhỏ ra ngồi nghe Nó khóc.Nó có biét cáh đây 2 hôm nhỏ cũng bùn lắm không ? nhỏ cũng kéo con Khánh ra ngồi nghe ...nhỏ khóc ...chỉ khóc thôi
    4 đứa bạn thân, 1 đứa theo chồng còn 3.....
    Dạo này nhỏ cũng bùn lắm chứ , buồn ngất ngây á...
    Hôm trước con Khánh lau nước mắt cho nhỏ , Nó nói :" mắt mi mới khcó chút mà sưng roài , thoai mẹ nín dùm con ">>>>> QUÊ quá , nín khcó lun !
    Lâu rồi mấy đứa hok tới quán ca fe Da Vang nữa hè? ( Quán mà Vũ nói với ta Vũ thik nhất- quán mà 2 đưa ngồi trong đê trung thu ) Quán mà ngày xưa 4 đứa có chiên bùn lại trốn học tới đó .....
    Hum nay ta cũng buồn lắm chứ bộ , thấy buồn thatạ nhiều.....
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mưa ĐN , buồn ơi là buồn
    Mà sao Sao Biển cảm thấy buồn quá chòi là buồn ri hè ? Chia tay với V Sao Biển hok cảm thấy buồn , mà thấy một chút lặng lẽ , nhơ nhớ , một chút khoong gian yên lặng đến tái tê
    Con hôm nay Sao Biển không buồn vì TY nữa mà sao Biển thấy có chút gì đó vỡ tan khi đọc email đó, thấy mình buồn đến ngất ngây hà .... Cảm giác vừa buông rơi một cái gì đó rất quý , không dám quay lại nhìn nó đã vỡ chưa nữa......
    Dù cái bất cần ứ thèm gọi anh Hai nữa, nhưng trong lòng vẫn rất quý .Anh hai thì mãi mãi vẫn là anh Hai trong Sao Biển
    Tự hỏi mình là con người như thế hay sao nhỉ ? Mình là người mà khi nhìn lại người ta phải thất vọng vậy hè? Chính mình cũng chẳng biết mình ra sao nữa..... Thôi mặc kệ đời .....Có hỏi thì cũng hok có câu trả lời ..hớ hớ ... lạnh ghia
    Mà tự dưng ngồi quán cafe một mình ghi những dòng này là sao nhỉ ?
    Con bạn sao nó chưa tới vậy nè ?
  6. oIdbabie

    oIdbabie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tran ngap da nang toan sao bien.......
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày mưa liên tiếp khiến cho Đà Nẵng trở nên u buồn và xám xịt. Mưa thế này chẳng biết làm gì để tinh thần trở nên vui vẻ hơn. Khách sạn trước văn phòng mình cũng đang ế khách, chẳng còn không khí tấp nập như những ngày mới dọn về đây. Người vắng nhưng xe thì đậu đầy ngoài đường. Tắc xi với những tiếng liên lạc của tổng đài không ngớt, tiếng đóng sập cửa xe ầm ầm khiến mình lắm lúc đau cả đầu. Ở vị trí gần biển nên không khí cũng lạnh hơn, mưa gió cũng ác liệt hơn. Có những hôm, gió rít mạnh làm vỡ cả cửa kính của khách sạn. Mình nhìn qua cửa gương thấy những làn mưa oằn mình trong không trung, tựa hồ như mình mà ra đường lúc này chắc là nó cuốn mình bay đi đâu mất.
    Văn phòng ấm ánh sáng đèn điện, dạo này mưa gió quá khiến ai cũng lười ra ngòai, nhất là mấy chị em phụ nữ. Tình hình kinh tế khủng hoảng khiến cho thị trường vận tải trở nên ảm đạm. Lâu nay chưa thấy các main lines thi nhau chào mới khách hàng như bây giờ. Lúc trước, thì chỉ có khách hàng cần họ, còn bây giờ thì ngược lại. Tàu vào mà chẳng có đủ hàng để đi, họ không cuống lên mới lạ. Hỏi thăm khách hàng thì cũng thấy tình hình rất là căng thẳng, nào là đối tác ở nước ngoài bị phá sản, nào là bên kia ép giảm giá, hoặc tạm ngưng hoạt động xuất nhập khẩu vì thu hẹp qui mô sản xuất,... Một số cty đã đưa ra chính sách cắt giảm lương, cho công nhân nghỉ không lương, hô hào kêu gọi chính sách tiết kiệm,... đủ cả. Thời điểm này nghe cắt giảm lương mà lạnh cả người. Chẳng biết cái thời khốn khổ này sẽ kéo dài đến đâu. Đừng nói tết này bà con không ăn tết đó chứ.
    Tuần trôi qua nhanh quá, có cảm giác bây giờ thời gian như chó chạy ngoài đồng í chứ. Chưa chi hôm nay đã là thứ năm rồi. Lính quính láng quáng là đã sắp hết năm đến nơi. Hôm nay 20.11 ngày nhà giáo, mình đã chẳng đi thăm thầy cô nào, mà mấy đứa cũng chẳng thấy đứa nào ơi hỡi. Trời mưa to quá, và dạo này mình cũng căng thẳng đủ thứ. Thầy cô tha tội cho em. Nhà mình mấy ngày này nhiều hoa vì trong nhà có bà giáo. Thấy cô em gái rít rít với mấy đứa học trò của nó cũng thấy vui vui. Ba mẹ cũng vui. Lúc trước, đáng lý ra mình đã là cô giáo rồi nhưng cái tính bường bỉnh không nghe lời ba mẹ đã khiến mình rẽ sang hướng khác. Dẫu sao, ba mẹ cũng ớn cái cô con gái này rồi. Chỉ mong là sống sao để không phụ lòng ba mẹ.
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết mình lập cái topic này làm chi mà bỏ cho nó chết vậy? Nhớ thương loanh quoanh hoài mệt muốn chết. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đúng là trời không chìu lòng người. Thôi đành hiên ngang sống giữa đất trời vậy. Giá thuyền quyên rồi sẽ gặp trai anh hùng. Hihiiii. Vậy hén, Sao biển.
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sao Biển là linh hồn của 7x ĐN nên điều đó là hiển nhiên mừ hêhh
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đừng cúi đầu hãy vươn vai mà sống
    Bùn dứoi chân nhưng nắng ở trên đầu
    chị hén

Chia sẻ trang này