1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái này đưa qua blog là hết xảy đó em ơi!
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình những lúc buồn nhất m những lúc mình thấy chơi vơi trống vằng nhất ......
    Trà Gừng là món mình thik nhất mỗi khi ngồi một mình , mỗi khi cần suy ngẫm ,
    [​IMG]
    Mình thik thưởng thức vị cay cay , nồng nồng ,tái giữa trời mưa ĐN thế này
    [​IMG]
    Để cảm thấy mình lẻ loi hơn ,
    [​IMG]
    Để ru hồn mình , cho mình cừoi nhiều hơn trong những nổi nhớ da diết mọt người ,
    [​IMG]
    ".... em không mơ hoang kiếp sống nơi cung hằng ,,,,, em không tham lam diễm phúc nơi thiên đàng .... Làm sao em nói cho hết những tâm tình .... Giấc mơ khiêm nhường ....CÓ ANH BÊN MÌNH ...."
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Quàn nà?y ơ? 'Ău thẮ em?
    HĂm nay 'Ă?i 'iẶn thoài rĂ?i hà? em gài ? :)
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    quĂn nĂy Ăt người bĂt 'ến lĂm anh 3 , tết anh vĂa Đn em dẫn anh t>i quĂn nĂy nhĂm nhi trĂ gừng he he he
    Đi?n thoại em nĂ b< loĩi phần mềm gĂ 'Ă nĂn hư lun rĂi hic hic hic lĂm em t'n xiền wĂ
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Boy ơi ! 7x ĐN vốn là nơi dừng chân bình yên nhất của chị Emily & Sao Biển từ ngày xưa đến h mừ .,...
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào viết bài nên muốn viết một bài cho ra hồn ấy mà. Em chỉ viết vậy thôi. Có sao nói vậy mà. Nhưng mà Đà Nẵng những ngày này mưa buồn lắm anh ah. Mưa tối ngày, mưa dai nhách đến não cả ruột.
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cà phê quán nào mà ngồi bệt xuống đất vậy Sao Biển? Mỏi chân chết. Hihii...
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Quán này em hay cafe 1 mình , hum nào hai chị 2 mình cafe 2 mình quán này hén ..thú vị lém chị ke ke ke ,,,, không mỏi chân đâu , ngoài tự nhiên thaỏi mái ...
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    -Chia tay không có nghĩa là không lo lắng cho nhau, quan tâm nhau, giúp đỡ nhau.
    -Thà chia tay mà trong tim có nhau còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng xa lạ.
    -Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau.
    -Thà chia tay mà gặp nhau bình thản còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau.
    -Thà chia tay mà cố gắng sống tốt cho nhau còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi.
    -Chia tay không phải là bi quan?
    Mình chợt nhận ra những điều này , có lẽ anh cũng thế ..... Mình cảm nhân một chút gì đó đang ...trong anh.... nhưng thôi , em vẫn cười , vẫn quan tâm , và vẫn bình thường như ngày đầu tiên gặp thế thôi ....Tất cả đều rất nhẹ nhàng !
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi đám cưới, gặp được một man Sài Gòn dễ thương hết í. Hí hí hí. Anh chàng này sinh năm 81, sao tuổi ít thế nhỉ. Nhiều hơn một chút có phải hay hơn không.:D

Chia sẻ trang này