1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Khi nào em buồn...
    .
    .
    .
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt mưa , từng giọt buồn.
    Ngoài sông vắng buổi chiều tôi buồn.
    Từng giọt mưa như hơn giân.
    Mà người nào có biết chăng ????
  3. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    minh còn nhiều việc phải làm quá.nhiều đến mức muốn thả tay .thật bùn
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đời mông lung đem thời gian ra cược.....
    Là những gì đây nhỉ? là những ngày cắm đầu vào những mớ code ,là ra đi .....
    uh thì biết nghĩ sao bây giờ nhỉ ?
    rồi một chiều chơi vơi , là những điểm không đầu không cuối.....
    rồi đôi mắt chợt đỏ hoe....
  5. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/f_153/1118129/trang-1.ttvn
    vào đây đọc 6 trang xong cười đau cả bụng
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bài hát: Nắm tay nhau đi giữa nhân gian
    Nhạc phim Bao Thanh Thiên
    Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi
    Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời
    Giờ này đèn bên song đã tắt
    Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
    Dù năm tháng lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù lưu luyến thế nào cũng ko bằng những ngày qua
    Nàng và ta xa xôi cách trở
    Sự đời lặng lẽ đổi thay
    Trải qua muôn sông ngàn núi
    Liệu lòng ta còn mãi bên nhau
    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    Không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ
    Ai nói rằng biển người chìm nổi
    Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu
    Dù có lúc chia ly có khi gặp lại
    Dù có khi sum họp có khi tan
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Được emilydang sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 21/01/2009
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đặng Oanh dựa bóng Thanh Tùng
    Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi.
    He he... OK hông em?
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi đâu mà cái gì cũng xuất khẩu thành thơ vậy? Hehe...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà ế sặc gạch đó em thấy hông?
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà ế sặc gạch đó em thấy hông?
    [/quote]
    Giang hồ đồn phụ thê của Boy tuyệt sắc lém , thía mừ còn qua đây lăm le chị emily nữa hả? hehhe

Chia sẻ trang này