1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mộng trong giảng đường

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi virusboy, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virusboy

    virusboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng trong giảng đường

    Anh em bách khoa ơi, cùng nhau đánh giá "hiện thực" ngủ gật trong lớp học nhé, đề tài này không bao giờ "lạc hậu "hết .
  2. whenidie

    whenidie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ ngủ gật trong lớp học.
  3. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ngủ suốt, lại ngồi bàn đầu nữa, có thấy ai nói gì đâu ????
    Thầy dạy là quyền của thầy, còn ngủ là quyền của em
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ gật là đúng rồi, vì toàn ngủ ... khò ...khò , gật gì đâu mà gật.
    Ngủ "ác" nhất là tiết 7 và tiết 13, toàn giờ thiêng. Gục xuống bàn thì thấy kì, nên thỉnh thoảng cũng bay bay đâu đó. Tên nào ngồi gần cái quạt máy thì con bay nhanh nữa. Khổ nhất là tai vẫn nghe giảng, tay vẫn ghi chép nhưng cuối giờ chẳng nhìn ra được mình viết cái gì, cứ lăn quăn như chữ miên. Mượn tập đứa khác thì đa số đều như thế (đứa không ngủ gục nhưng chữ xấu nên cũng ko đọc ra).
    Cái này cũng bình thường, ở đâu mà không có Mr/Ms Yes (lúc nào cũng gật gù đồng ý, yes yes mà). Vấn đề là làm Mr/Ms Yes như thế nào cho lịch sự, trông nó phải "trí tuệ" một tí. Chứ cứ như các anh SV nhà mình, mắt nhắm miệng hả (có khi còn chảy nước dãi nữa)... trông rất ư là .
    Hồi mới qua, cái ông doctor chung phòng tuần nào cũng bắt mèo đi nghe seminar, toàn giờ thiêng. Lần nào cũng thấy ổng ghi ghi chép chép vào sổ tay say sưa, hâm mộ dễ sợ, còn mình thì phải căng mắt ra mà thức. có hôm ngồi cạnh ổng, nhìn qua sổ tay của ổng thì cười phì ra luôn. ổng chỉ ghi được cái tên đề tài, còn lại ổng ngồi vẽ hình vuông, hình tròn, erlen, becher, ống đong.... hehe té ra ổng cũng như mình.
    .
  5. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ủa, buồn ngủ thì ngủ thôi, chuyện có gì ầm ĩ mà phải mở cả một cái topic nhà ta để bàn nhẩy. Tớ thấy, 1- Thầy dạy chán, ngủ. 2 - Môn học chán, ngủ. 3 - Học trò mê ngủ, ngủ. 4 - Lý do chính đáng nhất nhưng ít được chấp nhận nhất, mệt, ngủ.
    Ngủ vì nhiều lý do, nhưng nói tóm lại thì vẫn đưa đến hình ảnh Mr/Ms Yes như chị Mèo nói thôi. Nếu có gì đáng bàn hơn nữa thì là nỗi khổ sở phải chống chọi với nhu cầu tự nhiên của cơ thể đang đòi nghỉ ngơi. Hay là thầy nào, môn nào hay buồn ngủ nhất. Làm một cái trưng cầu. Trưng cầu các bác mod box BK đi, hi hi.
    Nhớ hồi học quân sự, tớ đã từng xức dầu gió vào mắt để hy vọng chúng nó sẽ mở trừng trừng. Không nghĩ đến việc nó sẽ cay quá mà mở không lên. Hi hi. Ngồi ngay bàn đầu. Nước mắt giàn giụa. Thầy cứ tưởng làm sao. Hi hi hi.
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngưỡng mộ bạn này quá. Dám bôi dầu vào mắt. Hồi í học quân sự, tớ với con bạn ngồi bàn 2. Thầy giảng gây mê quá k chịu nổi, tớ với nhỏ kia gật gù, ko hiểu thế nào đổ xuống bàn cái rầm... Lúc í thì ko còn lỗ nào mà chui nữa, 2 đứa xấu hổ gần chết. Cách trị ngủ gật tốt nhất của tớ là mua đồ ăn vào, ăn vụng, tóp tép...
    Nhắc đến đi học sao mà nhớ thời í quá, muốn đc ngủ gật...
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 16/03/2006
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, đúng là dân khoa Hóa đây rồi. Ghiền dầu như ghiền xì ke. Đang buồn ngủ mà không có đem, chỉ cần khều đứa nào ngồi gần, trai gái đều được, mà hỏi: "có hàng không?". Bảo đảm cũng có đứa lục đục mở túi lấy cho mượn. Hít một cái, tỉnh cả người. Riết thuộc luôn, biết cả đứa nào có dầu gì, con Ó, cây búa, nhị thiên đường, trường sơn, cù là,... . Toàn là mỏ dầu.
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì, vậy là chị mèo cũng chuyên gia xức dầu vào mắt à? , cả fri_13th nữa? em thì ngày nào cũng phải xức dầu vào mắt đấy. , thế mà nhiều hôm, dầu thì mặc dầu, ngủ vẫn ngủ thôi , báo hại chép bài không rõ (như chị mèo nói ấy, vừa ngủ vừa ghi mà) , mà con bạn ngồi cạnh lại mượn vở mới so85 chứ! nói thật, mình không đọc ra nổi chữ mình mà nó đọc ra thì cũng hay thật
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Kiman chả bao giờ ngủ gật trong lớp - vì cũng ít đi học lắm - nếu buồn ngủ thì về nhà ngủ - ai lại làm mất hình tượng thế bao giờ
    Còn nữa, nếu thầy cô dạy chán quá thì cúp học đi uống cà fê, nghe nhạc cho nó thư giãn, xong về nhà lấy sách tự học vừa hiệu quả mà lại nhanh chóng nữa
  10. virusboy

    virusboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lời thầy như tiếng hát, lời thầy như là thơ, cho em những giấc mơ, đến cuối giờ mới biết....
    Chu choa, lớp tui có một đợt tụi nó ăn trúng cái giống gì mà ngủ một lần hơn chục đứa, cả trai lẫn gái. Cô nhìn ... bất lực luôn! Đến giờ giải lao, tui đứng dậy hô to:" Bà con ơi dậy đánh răng rửa mặt mà học tiếp!" Cả lớp cười rần, cô cười, nhưng tụi nó cũng tỉnh ngủ hết trơn.

Chia sẻ trang này