1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mộng trong giảng đường

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi virusboy, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế bởi vì tớ chỉ đi học những môn tớ thích(mà tớ đã thích thì thầy dạy hay hay dở không quan trọng, miễn sao có gì thắc mắc hỏi thầy và thầy chỉ được là được) mấy môn khác ở nhà............ngủ để khỏi làm phiền các bạn học. Đối với tớ ngủ gật trong lớp hoàn toàn không tốt chút nào, đặc biết là đối với những người ngồi bàn đầu vì chắc chắn ngủ sẽ không ngon bằng ngủ ở nhà mà lại tốn tiền xăng xe chạy tới trường.
    Được mechatronics_HCM sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 21/03/2006
  2. rough_pearl

    rough_pearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mí môn học Chính trị là dễ gây buồn ngủ nhất. HI hi, suốt mí năm học, chưa bao giờ pearl đi học đủ 1 nửa số tiết của mí môn chính trị đó vì rất sợ bị ngủ gật trong giờ, vì thế toàn ở nhà ngủ hay trốn vào thư viện đọc sách. He he, có 1 điều đáng tự hào là hễ vào lớp thì pearl ko ngủ được. Thứ nhất vì ko có thói wen ngủ ngồi, hi hi chỉ ngủ được khi nằm yên vị trên giường thui. Thứ 2 là mình cũng cần tôn trọng thầy 1 tí, bởi vì nếu người đứng trên bục giảng là mình thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy rất buồn khi thấy học sinh lại ngủ ngay trong giờ giảng như vậy.
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ngủ gục thì có gì đâu nhỉ? mọi lứa tuổi mà
    lúc còn thơ
    [​IMG]
    khi đi học
    [​IMG]
    trưởng thành đi làm
    [​IMG]
    và về già
    [​IMG]
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 03/04/2006
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Còn khi là sinh viên, bạn ngủ ra sao????
    Bạn có thể ngủ trong lớp
    [​IMG]
    Trong phòng thư viện
    [​IMG]
    Trong phòng thí nghiệm
    [​IMG]
    Trên hội trường
    [​IMG]
    Ngoài tiền sảnh...
    [​IMG]
    Phòng khách
    [​IMG]
    Khi đi chơi...
    [​IMG]
    Ngoài sân bóng
    [​IMG]
    Và khi bạn tốt nghiệp nữa....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 03/04/2006
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngủ một mình
    [​IMG]
    ... hai mình
    [​IMG]
    hay nhiều mình một cách nghiêm túc
    [​IMG]
    và lộn xộn
    [​IMG]
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 03/04/2006
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ngủ như thế nào???????????????????
    say sưa
    [​IMG]
    Phê....
    [​IMG]
    Duyên dáng
    [​IMG]
    Tập trung làm bài
    [​IMG]
    Tịnh tâm suy nghĩ
    [​IMG]
    Sao đây ta???
    [​IMG]
    Tôi đang quan tâm vấn đề thầy nói đấy....
    [​IMG]
    nghe cũng hay nhỉ
    [​IMG]
    Em luôn luôn theo dõi thầy đó nghen....
    [​IMG]
    chơi xỏ
    [​IMG]
    Thôi, mạnh ta ta ngủ, mạnh thầy dạy thì dạy...
    [​IMG]
    [​IMG]
    ngủ ngủ ngủ...
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 04/04/2006
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên ở đâu cũng thế, ngủ mọi lúc mọi nơi. Nhưng ráng mà tỉnh để học nhé, như tui nè
    [​IMG]
  8. whenidie

    whenidie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đa dạng - phong phú
  9. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, quá đầy đủ, quá sinh động. Sinh viên là người, không những thế còn là một trong số những người lao động cật lực nhất (còn hiệu quả thì không biết nha), ngủ "yes" là điều bình thường. Tớ buồn ngủ cứ lên lớp ngủ, cùng lắm tớ chỉ ngủ khoảng 5, 10'', sau đấy tỉnh táo nghe thầy nói được cả tiếng. Ở nhà hay ra quán café thì lỗ ở chỗ ấy, với lại là con gái thì không được cúp học đi café như bạn gì gì, mà nếu mẹ tớ biết được thì cũng đau mông tớ lắm.
    Với lại, nếu tớ không gà gật ở lớp thì tớ lại chẳng có gì kể cho các bạn nghe, chị mèo cũng chả chộp được những series ngộ nghĩnh nọ, hí hí...
    À, pm chị mèo, hôm nọ em tình cờ thấy trên văn phòng khoa có thư của bạn Luận mà bạn ấy chẳng chịu lên lấy. Thư của một cô bé gửi từ ngoài quê, phong bì mỏng dính, em đã đọc được hết rồi, hè hè... Chị có gặp nhắn nó lên nẫng về nhanh nhé
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Nhắn trật lất chỗ rùi, lên gặp anh D. đẹp trai đấy mới nhắn được. Hay em tốt bụng đem đưa cho Luận luôn đi, chị sẽ không nói em đã đọc hết rồi. Hứa đấy.

Chia sẻ trang này