1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống độc thân - Là người trẻ, bạn nghĩ sao về quan niệm này?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sutubienbong, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ui, vậy thì cho các bác độc thân một tràng pháo tay đi ạ. Theo lý giải của bác thì đây quả là cách tuyệt vời để giảm dân số. Bây giờ đất chật người đông quá rồi!
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì sống độc thân không phải là không trở nên phổ biến hơn đâu.
    Nguời VN mình đặt nặng vấn đề gia đình,nhất là phụ nữ.Chị em lúc nào cũng đòi quyền bình đẳng.Nhưng luôn luôn cố gắng kiếm được 1 anh chồng biết kiếm tiền và tài giỏi hơn mình để làm chỗ dựa dẫm,nương tựa.
    Hơn nữa quan niệm cuộc sống độc thân còn xa lạ đối với nguời VN mình.Những quan niệm như cần người nối dõi,hưong hoả,cũng như phụ nữ phải sinh con trai,rồi gái già,ế,muộn chồng,đàn ông mà không lấy được vợ thì có vấn đề.Nên khiến cho thanh niên đến tuổi trưởng thành là cuống cuồng lên tìm vợ tìm chồng.Bạn mình có gia đình rồi,không lẽ mình không có.Rồi các cụ cũng thúc giục phải mau có cháu cho các cụ bế.
    Nhưng nhìn xa nưóc ngoài thì tình trạng sống độc thân không phải là hiếm.Cũng có nhiều người độc thân theo kiểu sống chung mà không kết hôn.
    Những cái này có được là do những quan niệm trái nguợc với những nguyên nhân cần có gia đình ở trên.Thanh niên sống tự do và khong bị rang buộc.Phụ nữ bình đẳng hơn trước nam giới.
    Mặt tích cưc là vai trò XH được làm tốt hơn,nhưng vấn đê dân số già cũng là nỗi lo lớn
    Nhưng tôi nghĩ là VN thì còn lâu mới phải lo đến chuyện dân số già
    Vấn đề nứa là vấn đề đồng tính.Nưóc Anh vừa ban bố luật cho ngườ đồng tính kết hôn là chàng Elton John kết hôn ngay với 1 chàng (quên tên)Cũng có rất nhiều người đồng tính sống độc thân.
    Còn bản thân tôi thì nhiều lúc cũng tính đến chuyện sống độc thân.Nếu mình không tìm được cho mình một người phù hợp,thì có lẽ sống độc thân tốt hơn.Tôi quan niệm việc không kết hôn không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng,hay bất bình thưòng
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    bạn bé bự nè có cái chữ ký ấn tượng thật đó nha. tớ nghĩ là nếu ai đó muốn sống độc thân thì cứ việc sống thôi, chả phải vì những người sống độc thân mà xã hội này thay đổi hay tuyệt chủng đi như bác thần chết nói. có thể bác ý là thần chết nên hay nghĩ đến những trường hợp tương tự như vậy. tớ thấy sống độc thân cũng rất tuyệt vì mình có thể tự do quyết định những điều mình muốn, đúng không nhỉ? mà tất nhiên tự tin là một điều không thể thiếu đối với người sống độc thân. và có cái gì thì mới có thể tự tin nhỉ???
  5. pphn

    pphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là chẳng có ai sinh ra lại thích sống độc thân đâu, vì con người ai chẳng có nhu cầu giao lưu . Những người sống độc thân là vì họ không tìm được người thích hợp trong số những người họ gặp thôi. Đồng tính cũng là một vấn đề đấy, vì trong một xã hội càng định kiến thì người ta lại càng che giấu đi sự đồng tính và có ít cơ hội hơn để gặp "nửa kia" của mình.
    Vậy nếu chúng ta coi những người sống độc thân - tức là những người dám sống với cá tính của mình còn hơn là "nhắm mắt lấy bừa" - là những người lập dị thì thôi rồi, xã hội còn phát triển thế quái nào được nữa.
    Những bạn đang nói "Tôi thích sống độc thân!" thì chẳng qua là nói không trúng vấn đề thôi. Cái mà các bạn đang thích ấy, người ta gọi là tự do . Các bạn thích sự tự do nhất là khi các bạn còn trẻ.
    Nói tóm lại, không có ai thích sống độc thân đâu vì đó là trái với bản năng tự nhiên của con người. Vì thế không thể nói là "sống độc thân là một xu hướng" được. Nó chỉ là một khía cạnh trong xã hội thôi. Khi xã hội càng phát triển thì con người càng có nhiều sự lựa chọn và tri thức, hiểu biết cũng được cải thiện đủ để dám lựa chọn. Trước đây cũng có những người sống độc thân nhưng lúc đó xã hội còn nghèo, đang phải lo cơm ăn áo mặc thì lấy ai ra quan sát thống kê xã hội học như hiện nay. Hơn nữa, trong xã hội cũ, hạn hẹp về tri thức cộng với định kiến xã hội khiến nhiều người dù biết là không yêu nhưng vẫn lấy, lấy rồi có muốn bỏ cũng chả có luật li dị như bây giờ.
    Có những người sống độc thân, vì không gặp may cũng có, mà vì chính mình muốn thế cũng có. Phải lấy làm mừng vì điều đó thể hiện sự phát triển của xã hội, khi con người dám sống là chính mình thay vì thỏa hiệp để tránh đi những định kiến xã hội!
  6. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên định nghĩa độc thân theo quan điểm nhu thế nào... có couple cũng gọi là đọc thân đấy (vì có cướii đâu).. NÓi chung, sống độc than, nhưng có partner thì tuyệt rồi
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em có suy nghĩ thế này: Sống độc thân không có gì xấu cả, dù sự thật thì ko phải ai cũng có thể sống độc thân và bản thân ng sống độc thân ko bao giờ muốn spend the rest of her/his life in the loneliness.
    Nhưng có những hoàn cảnh buộc người ta phải sống độc thân. Em lấy ví dụ:
    - Họ chưa yêu và chưa được yêu. Em nhận ra có rất nhiều cô gái bằng tuổi em chấp nhận cuộc hôn nhân ko có tình yêu với một người nào đó có khả năng tài chính để dựa dẫm suốt cuộc đời. Đối với cuộc sống cha ông xưa kia, điều này nó như một quy luật. Nhưng đối với thời đại bây giờ, phụ nữ đừng tỏ ra dựa dẫm lệ thuộc như thế. Nói thật, thân tầm gửi rất đáng sợ. Cứ tưởng tượng đến một ngày chỗ dựa mất, mình sẽ ra sao? Còn có một số cậu trai trẻ, để thăng tiến thì sẵn sàng đánh mất chính mình cho các bà như một nấc thang danh vọng (nói bậy nhỉ? Nhưng có thật). Thôi thì không yêu cũng được, cứ có sự nghiệp đã. Chứ sống 2 người mà cuối cùng nhận ra mình chỉ lệ thuộc thì thật cay đắng.
    - Họ biết mình sẽ không mang lại hạnh phúc gia đình nếu kết hôn: Tưởng đùa chứ? Không hề. Sorry em nói đến vấn đề hơi nhạy cảm. ******** có ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống vợ chồng và ai cũng muốn cuộc hôn nhân của mình đơm hoa kết trái. Nếu như 1 trong 2 người không có khả năng đáp ứng nó, hoặc trên cơ bản là kết quả cho thấy không thể có baby, thì hỏi có bao nhiêu người sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân đó? Yêu thì yêu thế, nhưng đến lúc nào đó khi không còn chịu đựng nổi nữa thì cũng phải có kẻ bỏ cuộc. Vậy thì tại sao không độc thân ngay từ đầu cho rồi?
    - Họ không thích hôn nhân: họ cho rằng họ đủ điều kiện sống 1 mình, họ có thể tự do, và làm tất cả những gì họ muốn, thậm chí có 1 đứa con riêng. Đó là một quan niệm, và là một phong cách sống. Quan điểm của mỗi người lắm lúc là chân lý với họ. Cái này không thể dùng triết lý của tạo hóa (có âm có dương) để ép buộc người khác.
    - Lỡ duyên: như đùa, nhưng kỳ lắm, em chứng kiến mấy bà dì đỏng đảnh của mình lên hàng 4 rồi mà vẫn một mình. Khi nghe mẹ kể lại, mới thấy chỉ vì một câu nói kiêu ngạo: ''Mẹ tôi còn ko..., anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh tôi kiểu đó?''...v.v.... Và điều này nó có thể ảnh hưởng đến duyên số hoàn toàn. Em ko biết giải thích, nhưng rõ là giờ vẫn sống 1 mình, dù đã có nhiều người đến... và đi.
    -....
    Và còn nhiều những ý kiến khác nhau nữa. Trên lý thuyết, đã là con người thì cái gì cũng có 2 mặt. Có người xem cuộc sống 2 người như một sự lệ thuộc dai dẳng và không cách nào thoát khỏi. Nếu thế, em nghĩ sống một cuộc sống phòng thủ cũng hay.
    Quan niệm của em: Cái gì đến cứ đón đã, không nó đi đi mất túm lại không kịp
  8. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thì em cực lực phản đối xu hướng này. Ông trời sinh ra nam và nữ là để họ đến với nhau, cùng nhay xây dựng hạnh phúc gia đình. Đấy có thể nói là qui luật tự nhiên rồi, những ai chống lại qui luật này em nghĩ cứ để họ ra một phe nào đó, nhưng chắc đó không phải là phe của loài người. Tất nhiên không thể phủ nhận một số gia đình hiện này không hề có hạnh phúc và thực sự trở thành địa ngục đối với cả hai vợ chồng. Nhưng không thể lấy đó làm cái cớ biện minh cho những người thích sống độc thân được. Họ đã không dám thử thách mình để tìm đến hạnh phúc lứa đôi, chỉ thích sống riêng cho bản thân mình. Đó có thể coi là một xu hướng quái đản nhất mà em từng biết. Nhìn những ông bà ngoài 40 mà vẫn chưa có gia đình, em cứ cảm thấy nó lập dị thế nào ấy, không bình thường tí nào.
  9. cujnon

    cujnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sống độc thân ư?
    Hình như là không phải ... người ta muốn hết độc thân mà ko được đó chứ.
    Theo quan sát của tui về những ngừoi xung quanh thì hình như không có ai thích sống độc thân cả, chỉ có điều là họ không thể thoát ra được khỏi hoàn cảnh đó mà thôi.
    Dân trí thức thường ra trường vài năm( nam thường 27-28 tuổi) là lập gia đình, còn những người đã không lập gia đình thì chờ lâu cũng không thấy động tĩnh gì ... Tiếp xúc với một số ngừơi thì như thế này, nam thừong lười nhác trong vấn đề làm quen bạn gái, nhiều anh cũng thích nhưng bảo đi tán thì không chịu, thêm một phần là mấy anh sợ thất bại,(vì nếu anh đủ tự tin thì có lẻ đã có từ trước đây rồi). Một số anh thì do công việc bận rộn quá, không có thời gian và cứ đi về một mình thôi. Còn có hiện tượng "trâu già thích gặm cỏ non nữa", nhưng cỏ non thì dành cho "trâu sữa"mà thôi... Còn mấy chị lớn tuổi mà không chịu chủ động, cứ đợi thì đợi hoài thôi ... Chị em thì tui không dám nhận xét nhiều.
    Tóm lại, tui thấy số người thật sự thích sống độc thân ít lắm, chưa đến nỗi gọi là một xu hướng của xã hội. Chẳng qua ngày nay mọi thứ đã trang bị đầy đủ, dịch vụ đến tận nhà nên con người có xu hướng cô lập trong các mối quan hệ thì đúng hơn.
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bác Duy Kiet nói chí lý. Trước tiên chúng ta phải thống nhất quan điểm độc thân đã. Em tra từ điển tiếng Việt thấy định nghĩa độc thân là chỉ sống một mình, không lập gia đình hoặc độc thân là chỉ sống một mình, không sống chung với gia đình các bác ạ.
    Các bác còn thấy định nghĩa về độc thân ở đâu nữa không? hay có định nghĩa nào tự sáng tác phù hợp với quan điểm tranh luận của mình cũng ok tuốt...

Chia sẻ trang này