1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi whynot2005hn, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynot2005hn

    whynot2005hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của cuộc sống?

    Chào cả nhà !
    Cho WHYNOT hỏi "Làm gì để cuộc sống có ý nghĩa hơn ? "
    Mình luôn trăn trở một điều ''không biết mình đang sống hay chỉ là tồn tại ! ''
    Cảm thấy bây giờ mọi người sống thực dụng và bon chen quá !
    Cảm ơn nhiều nha !

    Thà một phút huy hoang rồi chợt tắt ,
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm !
    [/size=6] [​IMG]
  2. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Đối với mình, khi được đau khổ, được vui vì đã làm những điều mình tâm đắc, đó là đang sống.
    Tất cả những việc mình phải nói/làm/ vì bị ép do hoàn cảnh/ người khác --> đang tồn tại.
  3. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của cuộc sống, nhiều người định nghĩa lắm. Tôi thấy đúng nhất là: Chết !!!
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không? Ngày xưa khi còn bé bạn được dạy là phải ngoan, phải lễ phép, phải học giỏi... còn nếu không nghe lời thì bạn sẽ bị phạt. Khi ấy thì mục đích của bạn chỉ là làm sao không bị phạt, phải không? Khi lớn lên, dần dần bạn hiểu ra những điều lớn lao hơn, hiểu được về nền tảng của những gì bạn được nhồi nhét ngày trước. Những gì bạn đọc được, nghe được chỉ là cái bề ngoài, còn những gì bạn thực sự hiểu được, thực sự đã trải nghiệm mới là cái mà bạn tin tưởng. Cho nên, đừng phí thời gian để tìm hiểu về "ý nghĩa của cuộc sống". Đến lúc rồi bạn sẽ hiểu nó. Đừng tự đặt gánh nặng cho mình.
    Chúc bạn vui.
  5. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ông này tư duy tương đối rõ ràng đấy
  6. pphn

    pphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của cuộc sống là sống có ý nghĩa! Hãy tự hỏi mình là ai, (mình giỏi cái gì) và mình muốn làm gì. Hỏi, trả lời, rồi hãy làm đi!
    Bạn nào thích có thể đọc cuốn "Nhà giả kim" (The alchemist) của Paulo Coelho.
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0

    Đặt ra câu hỏi này có nghĩa là bạn đã biết cách sống có ý nghĩa. Bạn đã có ý thức đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Câu hỏi buộc bạn phải tìm tòi và học hỏi. Như thế nghĩa là bạn đã có định hướng cho cuộc sống của chính bạn, bạn đã biết sống có mục đích hơn.
    Theo quan niệm của tớ, một cuộc sống có ý nghĩa là một cuộc sống có mục đích. Mục đích không ngừng nối tiếp mục đích. Mục đích của bạn là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên kia. Nghĩa là bạn đang sống có ý nghĩa. Khi bạn đã tìm thấy câu trả lời, chắc chắn bạn sẽ lại tự đặt ra cho chính bạn một câu hỏi khác nữa, có thể là về lĩnh vực khác. Và đương nhiên bạn sẽ lại tiếp tục đi tìm câu trả lời cho nó, cũng chính là bạn tiếp tục sống ý nghĩa...
    Cuộc sống sẽ hết ý nghĩa khi chúng ta ngừng đặt ra những câu hỏi xoay quanh cuộc sống!
    Bạn đã bao giờ ngừng hỏi chưa?
    Nếu chưa, nghĩa là bạn đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Đó là điều mà ai cũng được hưởng mà ít ai nhận ra.
    Hihi, tớ nói nghe rắc rối quá các bạn nhỉ?
  8. whynot2005hn

    whynot2005hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều !
    Đúng vậy cuộc sống dù cho có thế nào đi chăng nữa ta cũng vẫn phải SỐNG vì vậy Whynot luôn sống hết mình để sau này không phải hối hận vì mình đã bỏ phí thời gian !
    Làm hết sức !
    Chơi hết mình !
    Yêu hết lòng !

    LIFE IS BEAUTFUL !

Chia sẻ trang này