1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    8/4/2006
    Gửi tới người tôi yêu dấu!
    M đã nghĩ rất nhiều về câu nói của H đó là có 1 người có thâm liên trong cuộc sống có đánh giá : Nếu con gái cao hơn con trai sẽ coi thường người con trai thấp kém hơn mình! M không biết H kể sao để bác ý đánh giá như vậy ! sẽ có 1 lúc nào đó khi gặp để giao lưu bạn bè của H M sẽ chứng tỏ rằng H đã không nhầm khi yêu M và M sẽ không để H thất vọng về M trong mọi lúc. M sẽ luôn có gắng
  2. muamua_khongtrolai06

    muamua_khongtrolai06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mày hơi lằng nhằng đó .ra mặt đi
    bố là HẢI ở hạ giá-khánh cư-yên khánh nb đâyyyyyyyyyyyyyy
    bày đặt lắm ***
  3. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ như thế nào mà nói vậy? Người NB mình đã gặp không khiếm nhã như bạn làm chén để kết bạn chứ
  4. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    12/4/2006
    Một ngày thật khủng khiếp phải không H ! H đã có bao nhiêu chuyện chính M cũng là 1 trong những chút suy nghĩ của H, đã cố gắng để không phải căng thẳng vậy mà mọi chuyện lại hoàn toàn lúc H muốn nghe cái giọng của M vậy là gặp bố, khi hai người giận nhau H lại là người phải gánh chịu hậu quả. Thật buồn và M cảm thấy mình có nỗi nhiều quá, nhưng cái mệt mỏi của H chẳng là gì H lại động viên M, dù buồn rất nhiều nhưng khi nghĩ H đã cố gắng lại phải cố gắng thôi, nhưng cô bé ngày trước mạnh mẽ giờ đã trở thành yếu đuối vì M dựa quá nhiều về H! dù cuộc sống có thế nào cũng vậy.
    H đã nói dù chuyện gì có xảy ra thì hai người phải nhớ:
    H rất yêu M
    M rất yêu H
    dù có gì cũng phải vượt qua! như vậy là đủ rồi, có thể có gắng hơn rất nhiều rồi, phải cố gắng chứ sẽ luôn cố gắng à
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bạn khởi đầu topic này.
    Bạn hãy viết lại tên ban đầu của topic này vào đây đển tôi sửa lại. Những topic khác cũng thế. Mong các bạn cùng nhau hỗ trợ cho tôi để đưa box lại như bình thường nhé. Các topic bị xoá đi sẽ được cover trong thời gian sớm nhất.
  6. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày một khoảnh khắc
  7. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    19/4/2006
    Gửi tới người yêu dấu!
    Anh có biết em đang nói dối anh ! cũng chẳng biết khi nào anh sẽ đọc được lá thư này của em, cũng có thể 1 ngày gần đây nhất, cũng có thể khi rất lâu phải không anh. Anh cũng biết đó em rất buồn khi đọc được ngôi nhà của anh và những tiếng cười trong đó và không thể thiếu được khi vắng ! vậy mà giờ đây anh vẫn có thể thiếu được vẫn có thể quên được, tất cả anh nói đó là quá khứ, 1 quá khứ quá phũ phàng, em bất ngờ đọc được đã cố gắng để hiểu rằng đó là quá khứ của anh và quá khứ đó em cũng biết và có biết. Vậy mà cố gắng để không nghĩ về điều đó để có thể vui vẻ ! vậy mà chính lúc đó em lại buồn cơ chứ, sự vô tình cũng làm em nghĩ đến điều anh nói anh lại nhắc lại câu nói đó nếu thiếu em anh sẽ không thể sống được em thấy câu đó quen thuộc và cái tương lai quen thuộc đó. Em đã cố gắng cố gắng đến với anh nhưng sao em cảm thấy mình thế nào thế này em phải làm sao ?! em đang cố gắng nói dối anh, em là đứa luôn đưa ra mọi cớ vậy sao lần này cái cớ của em nó cứ thế nào ý nó không giống nhau mà nó cứ trái ngược và rất bất hợp lý, anh có biết em đang thử rằng nếu em không gặp anh, thì em sẽ thế nào và anh sẽ ra sao?! em không muốn nhường anh cho ai khác điều đó anh cũng biết phải không?! em đã có lúc nào em cũng chỉ mong đến cuối tuần vậy mà còn 2 ngày nữa mà em lại phản bác lại và mong rằng không có ngày đó tồn tại, em sẽ đối mặt anh thế nào em không thể để anh buồn hơn nhưng anh cũng đang buồn đó thôi phải không?! em không biết mình phải làm thế nào anh ạ ! nếu là anh anh sẽ làm gì đây?! em rất muốn gặp anh muốn được ngồi ngắm những buổi đêm xuống, mong có ngày thứ 6, thứ 7 cuối tuần muốn có anh ở bên vậy sao em lại không làm thế. Giá như em không đọc những điều đó chắc rằng em sẽ vẫn không bận vào thứ 6 và cả thứ 7 nữa đâu vì em luôn có lý do chính đáng để đi chơi với anh mà phải không ?! vậy mà lần này lại khác em bất lực với lý do mình đưa ra, có thể em sẽ tìm 1 góc nhỏ của mình ngồi đó nhớ về anh và sẽ khóc một mình ở đó ! em chẳng biết mình làm sao ! vì đó chỉ là quá khứ em sẽ vượt qua thế nào và em có thể vượt qua khi anh không ở bên em không ?! em phải làm gì đây anh ! giá anh ở đây giờ này anh sẽ nhìn mắt em để rồi anh nói em vơi đi mọi điều đó ! và nếu người đó quay tìm anh thì chuyện gì xảy ra anh ?! em sao có thể ích kỷ khi anh phải suy nghĩ ! em đã nói không nhường anh cho ai hết đúng vậy nhưng em muốn anh vui vẻ và cái vui vẻ đó thoải mái thanh thản và hạnh phúc trong cái hạnh phúc của anh !em sẽ luôn ở bên anh vì anh đã và đang là cuộc sống và là sự cố gắng của em. em sẽ cố gắng nhiều và sẽ thành công nhiều nếu anh là người động viên và là người chia sẻ em trong mọi lúc trong cuộc sống. Em chỉ biết giờ mình luôn cần cố gắng, để có thể là một người vợ hoặc là một người yêu hoặc cũng có thể là bạn cực thân trong cuộc sống. Một cô gái chỉ biết cố gắng để thế thôi! vậy khi nào một cô gái trẻ thật sự có thể là một người vợ hiền ! và khi nào thật sự em sẽ vượt qua để có thể có một gia đình hạnh phúc
    Được tohongleo sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 19/04/2006
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    nếu là anh anh sẽ làm gì vậy ?!
    Được tohongleo sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 19/04/2006
  9. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    29/4/2006
    Huynh:-*!
    Một ngày đi học cũng không có gì vui ! 4 ngày được nghỉ trước mắt chắc sẽ được ngủ nướng chín mất và lúc đó sẽ có lúc nhớ đến H, nhớ những lúc mình ở bên nhau, nhớ ánh mắt nhớ cái nhăn mặt nhớ nụ cười và lúc bị chọc giận nữa, nhớ nhiều nhớ cả những lúc ăn với nhau nữa rồi sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ để có giây phút bình yêu như khi ở bên anh. Dù cuộc sống có nhiều sóng gió nhưng mình sẽ vượt qua anh nhỉ. Em biết mình là người hạnh phúc. :-*
  10. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 4/5 mưa to
    Hà Nội mưa mà em lại nhớ đến Ninh Bình , nơi đó thật là đẹp
    tuy em ko ở NB nhưng em cảm nhận được ở đó thật tuyệt vì nơi đó sinh ra anh . chưa 1 lần nào em được đặt chân đến đó nhưng em sẽ đợi đến ngày anh sẽ đưa em về đó... em tin anh mà

Chia sẻ trang này