1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cám ơn Bóng Bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi bigboygirl, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigboygirl

    bigboygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Bóng Bàn

    Chào các bác trong box BB.Em rất muốn là 1 thành viên tích cực của Box này.Bởi vì em cũng từng là dân đổ mồ hôi , sôi nước mắt cho môn này .Giờ không con điều kiện tập nhiều và thi đấu nhiều như xưa nhưng nhưng kỉ niệm về bóng bàn và cả những động tác đánh bóng bàn emko thnào quên được .Chỉ có điều là nếu lâu kô ra CLB thì chắc sẽ quên cảm giác vào bóng và phản xạ mất thôi.Sau 1 thời gian dài gác vợt (xịt), em đã quay lại tập để chuẩn bị thi đấu cho trường được 2 ngày thì nỗi nhớ bóng bàn trong em lai trào lên da diết.Và bây giờ cảm giác ê ẩm vì BB lại tra tấn em như ngày xưa.Ôi sao nhớ BB thế.Hoá ra em đã keen on bóng bàn từ lúc nào kô hay.Thế mà em cứ tưởng và cũng đã lầm tưởng là kô bao giờ em yêu nó.Có lẽ lòng say mê bóng bàn là gen di truyền mất rồi.Ông nội em yêu Ping Pong, Pa pa em say bóng bàn như điếu đổ , đến lượt em thì lai nhớ table tennis da diết.Chắc pa pa vẫn chưa biết rằng em đã fall in love nó , chắc ông biết ông sẽ mừng lắm.Ngày nào , tối nào ông cũng nhảy nhót ở ngoài CLB và đêm nào ông cũng mơ về bóng bàn.Cũng có lẽ ông tập giật nhìu quá cho nên khi ngủ ông cũng thỉnh thoảng giật đùng đùng .Em yêu quí pa pa lắm .Chính vì thế em cũng yêu luôn cả niềm đam mê to lớn nhất trong cuộc đời ông.Chính BB đã mang lại cho ông tiếng cười , sức khoẻ ,...Em thương ông lắm chỉ hi vọng vãi mãi ông có đủ sức khoẻ để nhẩy nhót , cười rôm rả ở ngoài CLB.Cho nên khi mum của em cằn nhằn mỗi khi ông về muộn em lại ra sức bênh ông.Sự thật là vắng bóngbàn 1 ngày chắc ông sẽ ốm mất.Xem box bóng bàn sôi nổi như thế này lại tiếc vì Pa Pa kô được xem.Hi vọng là có thật nhiều giải BB ở HN để em được ô dắt đi xem , Hai bố con sẽ lại ngồi cạnh nhau , cùng hô hào hứng khởi , em lại tiếp tục được tra tấn lỗ tai bằng những lời khuyên bảo phải đánh như thế này , như thế kia của ông.bây giờ em kô theotập nữa.Có lẽ ông hơi bị thất vọng vì điều này.May sao em đỗ vào trương ĐH ở đấy em lại được chơi , lại được tập với các thầy và được vào tuyển của trường.Lại được vênh váo với mấy đứa bạn (mặc dù mình đánh kém nhưng chúng nó biết gì đâu) Lại được ... Nói chung là đời em có lẽ sẽ còn phải gắn bó với môn thể thao này nhiều.và có lẽ em sẽ lại BỊ ,ĐƯỢC,PHẢI kéo đi lôi đi xềnh xệch tới CLB để tập.Nhân đây cũng muốn nhắn nhủ với mấy cô bé cậu bé còn được mấy ông bố máu me bóng bàn thúc ép tập hay là đánh mắng chửi vì nhưng lần đánh thua thì hãy cố gắng chịu đựng và bỏ qua nhé.Họ chỉ sốt ruột , lo cho mình thôi .Nhớ đừng để phải thèm muốn quay trở về cái thời trẻ con khóc lóc giận dỗi doạ không thèm tập vì bị bố cho ăn mắng như tôi nhé!
    I LOVE PAPA
    I LOVE PINGPONG
    ...........
  2. nguoidepvaquaithu

    nguoidepvaquaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất hay! 5*
  3. Traixaque_1982

    Traixaque_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất hay và bổ ích cho những em bé đang chập chững cũng như đã biết chơi bóng bàn hiểu được đôi chút về tấm lòng của pụ huynh.
    Mình có thể được biết thêm thông tin của ban sinh viên trẻ nay k?Ví dụ như bạn là nam hay nữ,la sinh viên trường nào vậy.Mình rất muốn được giao lưu với bạn và bạn cũng sẽ biết thêm nhiều điều thú vị về mình đấy.
    rất vui nếu được làm quen với bạn!
  4. bigboygirl

    bigboygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  5. bigboygirl

    bigboygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  6. contauma213

    contauma213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Helo bigboygirl!You có phải là Linh,quê you ở Quảng Ninh,là con gái nhưng chơi bóng bàn rất kinh,thành viên đội tuyển bbàn trường ĐH Tài Chinh (Tài Chính)?
  7. nusinhtrongtrang

    nusinhtrongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chú Thuý Vinh này chỉ có đoán già đoán non..Em này khả năng là Em cũng học truờng tài chính nhưng tốt nghiệp rồi..Hồi xưa hay chơi bóng bàn cùng anh..đánh cũng hay ra phết..Anh gặp ở Tổng cục thuế Hà nội hỏi thăm em ý..rồi mời vào box sinh hoạt cho vui..Còn Em Linh mới Năm thứ nhất thôi..Đánh hay Dã văn Man..Chức vô địch nữ năm nay không ai khác Ngoài em..Còn Chức vô Địch nam mà CHú không mang về cho box thì liệu hồn...Gặp em Linh Mới Trai tài gái sắc chứ
  8. bigboygirl

    bigboygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời đất mọi người nói gì em chẳng hiểu.Em mới học có năm thứ 1 nhưng không phải học trường tài chính.Mà lại bóng bàn rất kém nên có dám vác vợt ra câu lạc bộ hay thi đấu nhiều đâu(chưa kể có tính thỏ đế nhát gan nên ...)
    Nói tóm lại là không ai biết em vì ...em có biết ai đâu .Hic.Tuy nhiên rất tò mò về người mà mọi người đang muốn nói đến(tên Linh ý).Mọi người có thể giới thiệu cho em về người đó được không?Cám ơn rất nhiều!Nhân đây xin hỏi mọi người là ngoài in tiến bộ ra còn có câu lạc bộ nào nữa không?Em tập cơ bản nhiều quá nhưng thi đấu thì ít nên đánh như 1 con gà.Chán thật !
  9. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    nói về người mà mọi người đang nói đến(Linh): lần đầu tiên và duy nhất mà nhóc moonbeam gặp Linh là hồi cách đây hơn nửa năm rồi, ở clb 333 Cầu Giấy. 5 giờ chiều hôm ấy, beam vừa ngủ dậy, gà gật đi ra clb, định ra buôn dưa một lúc cho tỉnh rồi mới đánh. Ai ngờ vừa thò đầu vào clb đã nghe thày Công trong trường Tài Chính(thành viên clb, cạ cứng của beam) gọi: "beam, vào đánh một trận với học trò chú xem nào", mình không khởi động, mắt nhắm mắt mở vào trận đánh luôn vì thấy đối thủ chỉ là một girl nhỏ nhắn trông khá hiền lành. Nhưng chỉ sau pha bóng đầu tiên, beam đã tỉnh ngủ hoàn toàn vì lãnh đủ một quả bạt phải ngay giữa mặt. Dụi mắt đứng dậy đánh tiếp, hic, con gái mà sang trái giật trái, sang phải giật phải, đòn nào cũng mạnh khiếp. Chỉ sau khi đi nhanh 2 séc đầu, beam mới ý thức được rằng: mình không thể để bị thua 3-0 được, nhờ may mắn, cuối cùng moonbeam cũng bật lại được 3-2, nên bây giờ mới đủ dũng cảm để kể lại trận đấu này. Tóm lại là: giải sinh viên năm nay chưa diễn ra nhưng trường Tài Chính gần như đã nắm chắc chức vô địch đơn nữ và đôi nam nữ.
  10. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    to bigboygirl: Hà Nội có hàng chục clb bóng bàn lớn nhỏ, trong đó In Tiến bộ là nơi tập trung nhiều cao thủ nhất, nhưng ít ra em cũng phải nói mình học trường nào hay nhà ở khu nào thì các anh mới biết mà giới thiệu chỗ đánh bóng bàn cho em được chứ. Trong bóng bàn, từ lúc "tập cơ bản" đến lúc "đánh được" còn lâu lắm, giống như từ lúc học xong bảng chữ cái đến lúc viết được một bài văn hoàn chỉnh vậy. Cho nên phải có lòng đam mê và sự kiên trì. Đừng chán, cố lên em ạ.

Chia sẻ trang này