1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài viết xúc phạm nặng nề nhạc sĩ Phạm Duy và thể hiện sự hằn học !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 18/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonkie

    bonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic, Phạm Duy mà ở lại Việt Nam thì sẽ cho ra đời những bài hát " thề ăn gan uống máu quân thù " cũng nên. Thật phí hoài cho một tài năng như Văn Cao dù cố gắng nhưng chắc " Mùa xuân mơ ước ấy " sẽ không bao giờ đến. Còn Trịnh Công Sơn thì cũng van xin " Biển sóng đừng xô tôi, dừng xô tôi ngã dưới chân người " nhưng xin là một chuyện, cho hay không lại là chuyện khác ...
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ừ, ku này liên tưởng tốt, khá khen
  3. bonkie

    bonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù thế nào chăng nữa thì:
    Tôi "vẫn" yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
    Mẹ hiền ru những câu xa vời
    À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
    -------------------------------------
    Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn
    Nước tuôn trên đồng vuông vắn
    Lúa thơm cho đủ hai mùa
    Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê.
    Quê hương tôi có con sông đào ngây ngất
    Lúc tan chợ chiều xa tắp
    Bóng nâu trên đường bước dồn
    Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn!
    --------------------------------------
    Tình nhân loại, nghĩa đồng bào
    Chia cho nhau hột cơm manh áo
    Tình nhân loại, nghĩa đồng bào
    Tránh cho nhau máu chảy ruột đau
    --------------------------------------
    Chim Quyên từ độ ở Thôn Đoài
    Trong mùa Xuân nức nở tình dài
    Thì nước non tới một thời biến đổi
    Bình minh mà mờ ảo ánh sao rơi.
    Toả cánh diều đưa nắng vào đêm tối
    Cánh nặng chim bằng đè xuống tim tôi !
    ---------------------------------------
    Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
    Cứ muốn đi về nẻo đường mình thường mong ước
    Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
    Cứ cố tin rằng lòng người còn trong, còn trắng
    Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
    Nhất quyết yêu người, cả người thực thà gian dối
    Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
    Cứ cố yêu người dù rằng người đang lừa người.
    ---------------------------------------
    Tôi còn yêu, tôi cứ yêu !
    Tôi còn yêu, tôi cứ yêu !
    Tôi còn yêu mãi mãi mãi
    Tôi còn yêu đời, tôi còn yêu người,
    Tôi còn yêu tôi !
    Cho dù tôi đã chết rồi
    Cho dù ai đã giết tôi
    Cho dù xương trắng vẫn chất núi
    Cho dù sông ngòi vẫn hoen máu người
    ---------------------------------------
    Tôi không phải là cỏ cây
    Tôi không phải là gỗ đá
    Nên tôi khóc Việt Nam tôi
    Ròng rã ba đời không biết vui.
    ---------------------------------------
  4. cadic94

    cadic94 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Hè hè - vậy mới biết Voldo hằn học thế nào - NL là cái đinh gỉ
    Lòi đuôi ra rùi nhá, hoá ra Voldo đưa cái topic này ra để thêm thắt ba cái chuyện gừgừgừ vô đây
    Hoà hợp dân-toọc , hướng tới tương lai - các bạn nhể!!!
  5. cadic94

    cadic94 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Tui rất thích những bài hát đậm chất quê hương - tình người như vậy, thật đấy! Tôi đã nghe chúng qua giọng hát của Thái Thanh, KhánhLy, Lệ Thu, HoàngOanh ..vv...- tuyệt vời - đẹp, man mác buồn, rất buồn, những nỗi niềm khát khao cháy bỏng cho thân phận con người, cho làng xóm, cho quê hương! Cao cả lắm chứ - Đẹp lắm chứ - Đáng trân trọng lắm chứ !!!! Nhưng mỗi tác phẩm có những giai đoạn lịch sử của nó, vấn đề là hãy đặt những tác phẩm ấy vào đúng những giai đoạn ấy. Và chúng ta, chúng ta hãy thưởng thức chúng với nỗi niềm của tác phẩm, không gian, thời gian của tác phẩm - và có lẽ không nên ép chúng phải sống trong những giai đoạn lịch sử không phải của chúng -hãy nhìn nhận chúng như những chiêm nghiệm của con người, của cuộc đời, của lịch sử!!! Chỉ thế thôi! Đừng thêm cho cuộc sống những điều phức tạp, nhưng cũng đừng bớt đi của cuộc sống những góc khuất của tâm hồn - Đừng để cuộc sống trở thành một bức tranh loè loẹt, nhưng cũng đừng bắt cuộc sống là một bức tranh đơn sắc!
    Chê người này ít, chê người kia nhiều - dù chẳng muốn chê ai bao giờ!!!
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    The best spammer of the year :)).
    Nhưng hơi nhiều topic quá em ạ.
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Síc! Ngôn ngữ viết trên mạng nó khác với chuyện đưa ra một tờ báo chứ hầy! Người ta có thể chửi bới Bush nhưng báo chí có nên đăng tải những lời chửi bới đó không. Đó là một điều khác giữa những dòng viết mà ku cho là hằn học Ở TRÊN MẠNG và sự hằn học ở BÁO ĐẦU TƯ.
    Anyway, hoá ra ku Nguyễn Lưu bốc phét, đưa thông tin sai sự thật. Đèo:
    Phản hồi xung quanh bài viết về nhạc sĩ Phạm Duy
    22:03:31, 19/03/2006

    Sau khi Báo Thanh Niên đăng lại bài viết về nhạc sĩ Phạm Duy trên Báo Đầu tư và bài phản hồi của Công ty văn hóa Phương Nam, chúng tôi đã nhận được Công văn số 26/VP của Ban biên tập Tạp chí Thế Giới Mới (thuộc Bộ GD-ĐT) được ký bởi ông Đỗ Quốc Anh - Tổng biên tập, gửi Vụ Báo chí Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, Cục Báo chí Bộ VHTT, Ban biên tập Báo Thanh Niên, Ban biên tập Báo Đầu tư. Chúng tôi xin đăng toàn văn công văn này trên tinh thần tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp.
    Trong bài báo Không thể tung hô của tác giả Nguyễn Lưu đăng trên Báo Đầu tư ngày 13.3.2006 và được Báo Thanh Niên đăng lại trên số báo ngày 18.3.2006 có đoạn viết: "Tôi muốn nói đến trường hợp của nhạc sĩ Phạm Duy, người mới được xưng tụng sau đêm nhạc Ngày trở về (diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM). Một người bạn, nhà văn Chu Lai đã tỏ ra tâm đắc với ý tưởng này và cho biết, Tạp chí Thế Giới Mới số mới nhất có đăng một bài viết, với nội dung gói gọn: "Một người từng bỏ kháng chiến theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lại theo Ngô Đình Diệm và khi ngụy quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Và tại đó, đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống Cộng, với giọng điệu "sặc mùi" hiếu chiến. Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng đến như thế!".
    Về nội dung đoạn viết này, Ban biên tập Tạp chí Thế Giới Mới xin có ý kiến như sau:
    Tạp chí Thế Giới Mới không đăng một bài báo nào về nhạc sĩ Phạm Duy có nội dung như đã nêu trong bài báo Không thể tung hô đăng trên Báo Đầu tư.
    Ban biên tập Tạp chí Thế Giới Mới xin báo cáo để Vụ Báo chí Ban Tư tưởng-Văn hóa T.Ư và Cục Báo chí Bộ Văn hóa - Thông tin biết và kính đề nghị Ban biên tập Báo Thanh Niên và Ban biên tập Báo Đầu tư cho thông tin lại trên Báo Thanh Niên và Báo Đầu tư để bạn đọc biết nội dung liên quan đến Tạp chí Thế Giới Mới trong đoạn viết nêu trên là không đúng sự thật.

    (Thanh Niên)
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cu Voldo có vẻ hết lòng và chiến nhiệt tình với nhạc Phạm quá nhỉ.
  9. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc ...
    Đến thứ nhạc rác rưởi như Kiếp Đỏ đen mà còn có người hâm mô nữa mà, con người rác rưởi thì đã thấm vào đâu ...
    Cho nên cứ ăn chơi đĩ điếm trộm cướp thật nhiều vào, về già nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu, thí vài đồng lẻ, bơ thừa sữa cặn thì lại khối kẻ ôm chân tán tụng thôi. Dựng tượng đài không biết chừng.
    Chỉ thương những ngưòi hết mình vì cái đất nước nghèo khó này.
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khà khà! Dĩ nhiên! Với tôi top 3 tác giả âm nhạc Việt Nam bao giờ cũng có những cái tên: Phạm Duy - Văn Cao - Trịnh Công Sơn. Dĩ nhiên để xếp ai trước ai sau trong cái top 3 này lại là một vấn đề khác!
    Ghét nhất chú Nguyễn Nưu này ở cái bệnh nói dối không biết ngượng mồm:
    Ngày 20/3, nhà văn Chu Lai đã gọi điện đến Báo Thanh Niên phản hồi về một chi tiết liên quan đến ông trong bài viết của Nguyễn Lưu về nhạc sĩ Phạm Duy trên Báo Đầu Tư (Báo Thanh Niên đăng lại ngày 18/3). Nhà văn Chu Lai khẳng định ý kiến bình luận về Phạm Duy mà tác giả Nguyễn Lưu trích dẫn không phải là phát ngôn của ông. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông Nguyễn Lưu đã dẫn lời (không hoàn toàn đúng nguyên văn) của một bạn đọc được đăng trên phụ san Thế Giới của Báo Quốc Tế số 224, ra ngày 7/3/2006.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này