1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cho 1 quyết định trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_hp, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko có gì là lạ cả. Đôi khi quyết định chia tay không phải đến từ " ngày hôm nay" mà là quyết định đã được suy nghĩ từ rất lâu của " người đó". Và buổi đi chơi cuối cùng, có lẽ vì vậy mà nồng nàn hơn. Chỉ bạn ko biết, còn người ta đã biết...đó sẽ là ngày cuối cùng hai đứa yêu nhau...
    Làm bạn á...bây giờ thì không thể rồi. Nếu bạn gặp người ta vì bất cứ lý do nào, điều dở hơi nhất là hai đứa vẫn ko kiềm chế được cảm xúc và vấn đề thì lại chẳng thể giải quyết. Tốt nhất, biết là thật khó nhưng hãy tránh càng xa càng tốt. Đến 1 ngày, có thể là 1 năm sau, 2 năm hay thậm chí 3,4 năm...đứng trước mặt người ta, bạn vẫn thấy thật bình thản. TB có lẽ lúc này mới có thể bắt đầu....
    Vài dòng với bạn, cũng là với con bé "tôi" ngốc nghếch của ngày hôm qua...cũng lâu rồi nhỉ...gần 3 năm rồi...
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là ko bình thường rùi, hay là tình cảm người ta đã thay đổi rồi mà bạn hông biết?
    Được babybigmouse sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 19/03/2006
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đã từng thử vậy!
    Sau chia tay đi cùng 1 hôm như mọi khi nhưng là danh nghĩa bạn bè!
    Khó lắm bạn à! Chẳng biết nói chuyện gì với nhau, chẳng có gì để nói ... dù danh nghĩa bạn bè cả hai cố gắng vui vẻ nhưng sâu trong hai người có một vết thương, vết thương khó mà lành được!
    Và giờ khi không còn tình cảm với người ta, cũng không muốn đi lại với người ta nữa! Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi!
    Hãy sống cho ngày hôm nay và ngày mai!
  4. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chưa đủ chín rồi bạn à,cần phải có thử thách thì mới biết bền đến mức nào.Theo mình cả hai nên cùng nhau suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện và tự tìm ra câu trả lời của riêng mình
  5. dsdsds

    dsdsds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mình rất hiểu cảm giác của bạn vì mình cũng mới trải wa thòi gian kinh khủng đó, hụt hẫng lắm chứ. mới chia tay xong mà làm bạn thì hơi khó, nhưng cái chính la phụ thuộc vào 2 bạn thôi. nếu 2 ng thay bt thì tốt thôi, chỉ sợ rằng nhiều khi mình muốn mà ng ta ko muốn thì mình cũng đành chịu thôi bạn ah.
    chúc bạn luôn vui vẻ va hạnh phúc!
  6. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cách quên nhanh nhất là đối diện với chính sự việc. Cứ lấy photos ra, để trước mặt ngó nghiêng rồi tu hỏi ly do hắn đòi chia tay và tu trả lời :D
    Happy
  7. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình kô vượt qua đc thì phải, mà cũng chẳng hiểu đc bản thân mình nữa. Nghĩ đến người ta nhiều hơn mình tưởng.
  8. dcd

    dcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã bị như bạn nhưng tình cảm của tớ chưa có đậm sâu như thế. Sau thời gian = thời gian yêu tớ mới dũng cảm nói chuyện lại được với người ta. Thực sự tớ ko ngờ khi nói chuyện với người ta lại giúp mình quên được người ta nhanh nhất.
    Tớ nghĩ bạn hãy chạy theo anh ta và chơi với anh ta cũng được. Thể nào anh ta cũng có những phản ứng làm bạn nản và không còn yêu như trước kia nữa đâu. Mình làm thế với người mình (đã từng) yêu chứ có phải với kẻ thù đâu mà sợ mất mặt
  9. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác bác ơi xin hãy cho em 1 giaie pháp, em hết chịu dựng đc nữa rồi
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bu nó rồi thì bạn bè quái gì nữa. Nhìn lại càng tức. tốt nhất là yêu ng khác thế là xong. còn ko yêu đc thì cắm đầu vào mà làm việc cho quên đi.chấm hết ạ .

Chia sẻ trang này