1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới sẽ thế nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại thấy có 1 người đi lấy chồng, nhanh như tên bắn. SAo mà giống mình thế.
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Sau đám cưới, người ta thì đêm tân hôn còn mình thì chiều tân hôn. Hai vợ chồng lôi hết quà cáp ra xem rồi ngủ một mạch đến tối. Ăn uống xong dắt nhau đi thuê truyện tranh về đọc. 11h chồng thì ngủ khèo còn mình thì dọn đống quà cáp lại. Thế là hết !
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới bắt đầu là 1 nụ cười và kết thúc sẽ là nước mắt nếu như những người trong cuộc ko biết trân trọng .................... Vậy thôi................................. Nhưng tất nhiên ko fải đám cưới nào cũng có kết thúc như vậy ................ Tất cả đừng trách móc lẫn nhau mà hãy trách duyên số ...........................Buồn nhỉ.............................
    ....................Mây buồn trôi mãi trôi về nơi rất xa ...........
    ....................Còn yêu nhau nữa không trái tim em như lặng câm..................
    ....................Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối...................
    ................Mây buồn mây khóc em buồn khóc em ko tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây..........................Thôi mình xa cách thôi tình đã mất em quay lưng cho nước mắt dâng tràn mi.......................
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik
    không rõ ràng gì cả
    thế cuối cùng là sướng hay khổ??????????
  5. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ !!!! Cuối cùng chưa thấy bác nào bảo sướng hay khổ nhỉ ? Chỉ toàn thấy TIỀN và QUÀ thôi àh !

    Ko biết đã nên lấy vợ chưa nhỉ ?
  6. black_coffeenb

    black_coffeenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sau đám cưới họ là tuần trăng mật, mình thì vỡ mật.Mật chẳng thấy toàn thấy ruồi nhiều
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hí hí !
    hế lố !
    Tự dưng thấy có cái topic này đúng lúc em vừa làm 1 việc dại dột và đú đởn là vừa lấy chồng xong.
    Thế nào nhỉ ?
    hay ho ra phết.. lâu lâu chả có việc gì làm, tự dưng lấy chồng 1 phát vui ra phết..
    Vui.. thỉnh thoảng 2 vợ chồng quay ra nhìn nhau, rồi cười rú lên : hí hí.. thế là lấy nhau rồi đấy à ? (Ngượng nhỉ)
    Nói chung là vui.. Mà chả khác mấy so với lúc yêu nhau.. hì hì .. Vẫn đang cưa cẩm nhau tiếp... hị hị..
    Thôi... em ra cửa ngóng xem chồng em đi làm về chưa đây.. hề hề...
  8. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, thế cưới xong là chỉ quay sang nhau cười thôi ah vợ chồng eshipp hay quá ta .
    vợ chồng nguoihn đâu rồi, em thích hai bác này quá mà chẳng thấy nói năng tiết lộ chiện sau cưới gì cả..
    cưới xong, cái TÔI chuyển sang cái ChÚNG TA. Tất cả đều phải nghĩ tới TA bất kể chuyện gì xảy ra đều phải suy nghĩ là làm sao giữ trọn hạnh phúc gia đình. Em có đọc câu chuyện, ko biết có chuyện gì mà chồng nổi nóng cầm chổi lùa vợ. Cô vợ chạy đến cổng tự dưng ko chạy nữa dừng lại nói: Bố nó chạy đi đâu mà hăng hái thế. Chồng ko nóng giận nữa mà phì cười.
    Các cụ ngày xưa giận nhau nhưng dễ làm hoà thế nhỉ.
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    đâu
    kiểu này là sợ hàng xóm biết,
    thôi có gì thì vợ chồng mình đóng cửa bảo nhau

Chia sẻ trang này