1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daithieugiasg

    daithieugiasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ê nhóc để chú nhắc con vài điều nha.
    first: chú hổng biết con bao nhiêu tuổi nhưng đã gọi chú là chú thì không được hỗn như vậy.
    second : chú có đọc bài và profile nên mới biết con bé đó là thành viên tích cực thế nhưng nó viết gì không hiểu nữa
    last : mặc dù chú là người Sài Gòn nhưng cũng phải nói, con và một vài đứa nữa ở đây cứ như vậy hèn chi mấy thàng Hà Nội nó chẳng khinh cho, nó nói gì thì kệ nó, các con cứ thần thánh hóa Sài Gòn lên rồi địa phương chủ nghĩa bảo vệ cái con khỉ gì Sài Gòn, những thứ bọn Hà Nội nó nói hàng ngày diễn ra thiếu gì ở SÀi Gòn và ở chính Hà nội cũng vậy thôi. Còncái vụ lãng mạn hay không lãng mạn, sâu sắc hay nông cạn thì các con có gân cổ đỏ mặt lên mà cãi thì chuyện này nó đã ăn sâu vào đầu óc đại đa số những người Việt Nam rồi, đó là người Sài Gòn và người miền nam ta nói chung không sâu sắc, không lãng mạn bằng tụi chúng nó, chú công nhận chuyện này, nhưng người miền nam ta hòa đồng, dễ gần, dễ hiểu chân thật hơn tụi nó. mà suy cho cùng thì SÀi Gòn hay miền nam đíu gì thì cũng xuất phát từ ngoài ấy từ thời Nguyễn Hoàng di cư vào nam thôi ,sao các con không khoe ra lại cứ đi móc ngoáy tụi nó làm gì để nó khinh cho là bọn ăn sổi ơ thì.
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là lạc đề
    Thứ hai là chửi thề
    Thứ ba nói như hạch
    Huề...
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    1. Chú, con thấy anh con hỏng có hỗn mà chú. Chú coi lại, đừng để cục tức nó chạy lên đến đầu, mấy nơ ron thần kinh bị đơ!
    2. Con gọi cô ngoainhi bằng Cô. Dzị chú gọi cô đó bằng tên hay bằng chị, bằng em, bằng bạn gì đi. Ba con dạy con phải có trật tự tôn ti, lịch sự gì gì á. Con thấy chú kêu Cô con bằng nó dzị kỳ cục lắm á. Ba con nói dzị là thiếu văn hóa đó chú, đúng hông? Ba con cũng dặn là nếu mình chưa hiểu người ta nói gì thì phải hỏi lại cho rõ, chứ hỏng có được phán xét bừa đâu à. Đó là chưa kể con hiểu Cô con nói gì á. Sao chú lớn dzị mà hỏng hiểu? Chắc chú chưa biết Cô con á. Từ từ rồi chú sẽ biết. Hay là tại lúc này mấy nơ ron thần kinh của chú còn bị đơ?
    3. Con mới ra đời, có tí tuổi à, so dzí cái Sài Gòn lâu năm này thì con hỏng dám mạnh miệng bàn chiện gì hết á. Chú nói con nghe nhức đầu quá à. Thôi, chú bình tĩnh đi rồi nói lại. Chứ chú đưa ra câu nào như sấm sét câu đó á. Cũng may là sét giữa đồng, hỏng trúng con, không thôi chắc Ba dzí mấy cô con đau buồn lắm. Mà chú ơi, bữa trước á, Ba con gây lộn một trận thiệt to dzí ông nào á, tại ổng chửi thề trước mặt con. Ba con giận lắm. Ổng nói là: anh nói bậy ở đâu thì nói, ở đây có con nít, xin anh giữ gìn giùm. Tôi không muốn con tôi học theo thói xấu. Nó có Ba có Má, được dạy dỗ đàng hoàng. Dzí lại, chú cuongbyk chắc hỏng thích chú làm dơ nhà vì nói bậy đâu, phải hông chú cuongbyk?
    Nhắn Anh Sienosam: anh mà học nói bậy theo là em méc mấy Cô á! Quýnh chít lun á!
    4. Chú chú, chú cho con hỏi, first, second, last là gì hở chú?
  4. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    _To daithieugiasg:học ăn,học nói,học gói,học mở.Uống lưỡi bảy lần trước khi nói.
    _To Kera:cô gởi lời khen con cũng như ba con.Ba con biết dạy con đó.Còn con ra đường là phải ngó trước ngó sau đừng để người ta nói nhà bềnh bồng mình không biết dạy con cháu nha con.Ráng phát huy tinh thần đó nha con.Chào con và nhờ con gởi lời thăm đến toàn thể gia đình mình.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, không ngờ dời sang đến đây mà còn không yên. Người ta vẫn đi theo và quấy rầy.
    Bạn ơi, cứ phớt tỉnh Ăng-lê và viết những gì bạn thích và không thích về SG nhé.
    Cám ơn cú điện thoại tối qua.
    Hẹn lần sau nhé. Biết đâu tớ sẽ alô cho bạn trước?
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có vài điều khiến anh thích Sài Gòn vào những ngày này. một Sài Gòn ngây ngất nắng xiên với những dáng người tất tả. Một Sài Gòn với chân trời màu bánh rán, một Sài Gòn vội vã đấy, hối hả đấy giữa buổi trưa hè để rồi lại đắm thắm và dịu dàng, tình tứ và đắm đuối khi màn đêm buông xuống.
    có một điều anh không thích SÀi Gòn vào những ngày này.Một SG với những cơn mưa rào dữ dội giữ chân anh lại văn phòng, thở dài khi thấy con phố ngập nước dưới chân, không mơ về dòng sông uốn quanh mà nhớ về những tĩnh lặng bờ ao, với cánh chuồn chuồn xanh và mỏng manh con thuyền giấy
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô gì đó ơi, cứ cái kiểu viết bài ương ương dở dở của cái ông chú không biết lúc nào tỉnh, lúc nào mê ấy thì còn bị quấy rầy dài dài.
    Cho dù có chuyển nó đến box nào đi nữa, mà ở đó vẫn còn người SG nhiều thì người ta còn nói.
    Thiệt tình, phải dzìa xin lỗi Ba thôi. Ba đã nói là không vào cái topic vớ vẩn này nữa mà. Cộng thêm những người cũng vớ vẩn chẳng kém.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Xí, muốn out ra nhưng nhớ có điều này đến giờ chú cuongbyk@ vẫn chưa chịu trả lời. Chắc là chú nghe lời mấy cô gì đó phớt lờ rùi. Mà phớt cũng phải thôi, be bét thế kia thì làm gì mà không phớt chớ?
    Mấy cô chú ở bên Hụi gà xì gòn á, cứ chắc ăn là chú sanh năm 1981, cầm tinh con gà. Dzậy mà chú nói Ba chú "hy sinh" năm 1975. Hic, làm con cứ nhức đầu mà si nghĩ: Chả biết làm sao mà đến 6 năm sau chú mới ra đời.
    Khổ thân con! Bị Ba la hoài là chuyện đó là chuyện nhà người ta. Anh sienosam cũng hỏi trước rùi mà mình cứ théc méc.
    Hị hị. Chắc ăn đòn dzí mấy cô quá!
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hi all,
    đây là lần cuối cùng anh trả lời cho những câu hỏi như thế này nhé. từ nay về sau ai muốn thắc mắc gì thì làm ơn PM cho anh anh sẽ trả lời, muốn đả kích, chửi nhau thế nào cũng được, anh đây sẵn sàng tiếp hết, còn đừng có reply cái kiểu vớ vẩn làm bẩn cả mắt anh mỗi lần anh vào topic mình viết bài.
    Lý do mà ai đó thắc mắc thì làm ơn mở to mắt ra mà đọc lại nhé
    "anh của anh làm đám giỗ cho ba" là ba của người anh đó, hiểu chưa -đúng là đầu to mà óc bằng trái nho, có thế mà cũng đi thắc mắc hết người này đến người khác chưa hiểu rõ thì cũng phải biết suy nghĩ chứ?
    Vấn đề thứ hai là những gì anh viết về Sài Gòn, anh viết những điều mà anh thích và không thích, có bắt ai phải thích hay không thích theo anh đâu, hãy xem lại cách cảm thụ bài viết đi mấy em ạh, nếu mở lòng ra mà đọc thì sẽ thấy cái tâm của người viết, hãy xem đây là cảm giác của người ta chứ đừng nghĩ người ta đang mỉa mai gì Sài gòn, anh chẳng quan tâm đến các em nghĩ gì , những điều anh nói nó chỉ đúng với riêng anh thôi, không gán ghép cho ai cả, mà sự thực thì thành phố nào chả có những cái đó, Sài gòn là một thành phố của Việt Nam, không phải của riêng ông bà cha mẹ mấy em để lại đâu nhá, anh vẫn yêu Sài Gòn vì còn cò những "cô gì đó ơi" mà em gọi ấy, là người hiểu chuyện và luôn động viện anh (nhân tiện thanks nhé)
    Anh sống ở đâu thì anh có quyền cảm nhận những thứ quanh mình, một vài người ở đây đừng có địa phương chủ nghĩa quá như thế, phải biết nhìn vào sự thật và đừng có gân cổ lên cãi lấy đúng như thế nữa, nói như anh bạn thiếu gia gì đó-bản tính người sài gòn thế nào thì đã có cả nước Việt nam này nhận xét rồi nhá, cóc phải riêng anh, thế nhưng đó là đặc trưng của từng đia phương anh nghĩ chả sao cả.. Sài Gòn bây giờ cũng khác đi, là một thành phố của rất nhiều người từ khắp mọi miền đất nước chứ dân gốc Sài Gòn phỏng còn được bao nhiêu?còn những kẻ đã có lúc quay lưng lại với tổ quốc thì bây giờ đừng có vẻ ta đây là dân Sài Gòn nữa nhé.
  10. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét Sài Gòn những ngày này. Nóng đổ lửa. Mỗi lần có công viêc phải ra ngoài choáng cả người. Mỗi lần xong việc chui vô ttvnol giải trí lại thấy người ta cãi cọ nhau những chuyện không đâu. Cái box yêu thích nhất thì lão Giao_hoang bỏ hoang cho cỏ mọc!
    Tôi đã gặp nhiều topic spam loằng ngoằng. Và cũng gặp nhiều cách phản ứng của "khổ chủ". Trong đó, cách phản ứng tôi cho là hiệu quả nhất là trong cái topic của nhóm Tây Bắc. Nhóm này dùng một câu ngạn ngữ Nga: Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến!

Chia sẻ trang này