1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metoyou

    Metoyou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    01/08/2006 Metoyou khai trương cửa hàng đầu tiên tại Sai gòn (Tầng 3 - Trung tâm Thương mại Parkson - 45 Lê Thánh Tôn - Quận 1)

  2. HUONGMOHN

    HUONGMOHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ở SG mà lòng luôn hướng về HN nên chưa thấy có gì để thích hay không thích cả. Chỉ có đìeu là không ghét Sài Gòn. Mới có 5 tháng thôi thì làm sao biết được chính xác là yeu hay ghét nhỉ?
  3. vanhienn

    vanhienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày chạy xe mãi trên đất SG mà không có điểm dừng chân để nghỉ... Những con đường cứ nối tiếp nhau ..hun hút..nguệch ngoạc như những đường kẻ đan xiên chéo vào nhau. Chợt cảm thấy chóng mặt và hoang mang...
    Khi thật sự cảm thấy mỏi mệt thì nhận thấy rằng xung quanh mình toàn là sông nước. Những chiếc cầu kết bằng những thanh gỗ xiêu xiêu, mặt nước sông đen xạm, những chiếc thuyền, ghe sơn vẽ những hình kỳ quặc... Chợt thấy ghét SG... Thấy sợ...
    Có những buổi chiều đi về trong không khí mát mẻ.. Hít thật sâu vào phổi cái không khí ấm ấm.. đâu đó như trộn lẫn mùi dầu dừa, mùi trái sầu riêng đặc trưng của Miền Nam. Tự dưng thấy SG hiền hoà và dễ chịu lạ. Cảm thấy phấn khích và vui vẻ lạ thường. hihi Không ghét SG nữa...
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trả Lại Em Yêu
    (Nhạc và Lời: Phạm Duy)
    Trả lại em yêu khung trời đại học
    Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
    Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
    Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhòa
    Trả lại em yêu khung trời mùa hạ
    Ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cư xá
    Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
    Tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa
    Anh sẽ ra đi về miền cát nóng
    Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
    Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
    Cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng
    Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
    Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
    Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
    Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về
    Trả lại em yêu con đường học trò
    Những ngày thủ đô hẹn hò đây đó
    Chủ Nhật uyên ương hẹn hò đây đó
    Uống ly chanh đường uống môi em ngọt
    Trả lại em yêu mối tình vời vợi
    Ngôi trường thân yêu bạn bè củ mới
    Đường buồn anh đi bao giờ cho tới
    Nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài
    Trả lại em yêu trả lại em yêu
    Mây trời xanh ngát
    -------------------------------------------------------------------------
    Có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này . Tết, một quãng thời gian hiếm hoi và gần như duy nhất Sài Gòn trở nên yên tĩnh sâu lắng và tĩnh lặng, ngồi nghe "Trả Lại Em Yêu" của Phạm Duy. Chính bài hát này đã làm anh thích Sài Gòn ngay từ khi chưa đặt chân tới, anh thích Sài Gòn qua những lời chị kể, Sài Gòn gắn liền với đường Duy Tân rợp bóng cây, với những ngôi trường như Đại học Luật, Đại học Văn Khoa, Sài Gòn gắn liền với ly đá chanh dưới những tán cây rợp mát.
    Có một điều anh ghét Sài Gòn vào những ngày này, bạn bè đi vắng cả, vài người cũ có lẽ lâu lắm đã không còn qua lại, gặp nhau cười nhạt một cái rồi đi, có khi thậm chí còn chẳng buồn chào, Sài Gòn dễ quen nhưng cũng dễ quên.
    Chị ạh giờ Sài Gòn đổi thay nhiều, đường cũng đổi tên chứ không còn là Tự Do, Công Lý, Duy Tân , Coca thay cho chanh đường và cũng không còn như hồi xưa có một thiếu nữ chợt thoáng qua trong một buổi thu mà ông Ngô Thụy Miên bồi hồi làm nên Áo Lụa Hà Đông day dứt. Giờ thì con gái Sài Gòn đẹp lắm mini jupe và áo 2 dây ngồi BMW nhìn rất gợi cảm nhưng nhạc sĩ không ông nào cảm nổi ra một bài nào hát.
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Dân Sài Gòn có câu này, không biết bạn biết chưa
    "Được Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì mất đi Công Lý
    Xong Đồng Khởi sẽ không còn Tự Do"
    Chúc vui
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nguyên dzăn là dzầy:
    Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
    Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nguyên Văn tớ được biết là thế này :
    "Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý
    Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do"

    hehe, bạn nào sau này có sử dụng hai cầu này thì lưu ý viết hoa những danh từ riêng nhé, không thì coi chưng đi bóc lịch đó
    Happy new year
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vịnh cái "Tôi"
    Chữ "tôi" đang tốt thành ra xấu
    Chỉ bởi thêm vào cái dấu thôi

    "Tôi" thêm dấu sắc, tối mò mò
    Tôi tối là điều rất đáng lo
    Đường thẳng không đi, quàng bụi rậm
    Lăn chiêng, bổ chửng, ngã lê bò
    "Tôi" thêm chút xíu dấu huyền vào
    Tôi hóa ra tồi quá, ôi chao !
    Tồi ở, tồi ăn, tồi đối xử
    Bạn bè xa lánh, khổ làm sao
    "Tôi" thêm dấu nặng, tội rành rành
    Thôi thế là tôi hết giá danh
    Tương lai mầu xám đang vẫy gọi
    Cái "tôi" buồn thế, chả thấy lành
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này, Sài Gòn bắt đầu có mưa, dù chỉ là vài hạt nhỏ nhưng cũng đủ làm dịu đi phần nào cái nắng gay gắt của Sài Gòn như chính lòng anh đang gay gắt nhớ về một điều gì đó mơ hồ không rõ lắm. Hôm nay anh có thêm được những người bạn mới, những người thật cởi mở, vui vẻ khiến cho anh tìm lại được cảm giác trẻ trung của những năm tháng sinh viên, nghèo nhưng mà vui và gắn bó.
    Có một điều anh không thích Sài Gòn mỗi khi trời mưa, mưa làm anh nhớ một người, mưa làm anh cảm thấy day dứt như chính nước mắt người ấy đang rơi. Người Sài Gòn dạo này , ưa nói chuyện tiền bạc và cổ phiếu, tán phét về chính trị và những chuyện vật đổi sao dời. Người Sài Gòn ngày nay ngại người ta biết mình lãng mạn hoặc bị phát hiện ra mình là người lãng mạn.
    Hồi còn sinh viên, ai cũng thường lãng mạn, mà lãng mạn thì hay đi liền với làm thơ hay làm thơ cũng chính là lãng mạn. Với Anh chuyện làm thơ tuyệt tình, (tức tuyệt đại đa số là thơ tình) giống như làm chuyện kiểu như đem lọ peniciline đổ nước vào lắc lên lắc xuống, tức kiểu tự làm tự sướng.
    Hồi ấy có một bạn rất ư là nhát gái, đi chơi với bọn anh gái nó chào một tiếng thì mặt đỏ đến năm ngày sau còn ưng ửng, thế mà thơ thằng này chỉ độc có "hôn" mí lại "ôm". bốn năm sau ngày nó ra trường anh gặp lại khi đi uống với thằng bạn anh, uống bia tay vịn thành thần rồi, mới thỏ thẻ thú thật là mới mất trinh môi được 2 năm, tức là từ lúc viết những câu "Anh hôn em tím sậm cả trời chiều" đến lúc nó biết hôn thật, cách nhau những năm năm có lẻ...Nó bảo anh "hồi đấy cứ nghĩ hôn nhau nó thiêng liêng kinh mày ạ, cho nên phải đem vào thơ". Bây giờ thằng này tiệt nọc, chả còn thơ phú gì, chỉ toàn gái với rượu, cuộc đời thật đáng sợ, nghĩ chẳng còn gì để nói.
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 11/03/2007
  10. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    có một điều em ghét Saigon, Saigon luôn làm em cảm thấy cô đơn ngay cả khi đứng giữa lúc đông người

Chia sẻ trang này