1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    mình ko thích cái nắng nóng gay gắt của Sài gòn
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nắng nóng quanh năm mà, ko thể tránh được nó đâu. Mà giờ này là lúc nóng nhất. Nhà Lucke kế bên bờ ao, gió thổi ***g lộng vậy mà ko chịu đc cái nóng hầm hập chói chang. Thôi, ráng mà chịu đựng vậy
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mấy ngày hôm nay tự nhiên nắng ghê gớm, cái nắng gay gắt như thể một cô gái đang bực tức ai đó và giận dỗi đến đỉnh điểm. Nóng đổ lửa, nóng hầm hập, ngồi cả ngày trong văn phòng chẳng dám chui ra ngoài, máy lạnh chạy hết công suất mà vẫn không đủ, thời tiết y hệt như một cô gái Sài Gòn đỏng đảnh.
    Đang ngồi trong văn phòng điện thoại reennggggg! Alo! đầu dây bên kia là giọng của một đối thủ lớn "báo cáo các chú nhiệt độ ngoài trời là 40 độ C, các chú cứ trốn hết trong văn phòng đừng có ra ngoài, để anh đi ghé chỗ chú ăn cơm" bỗng dưng phì cười và lần đầu tiên cảm thấy thích cái nóng của Sài Gòn-đến lạ. cái lạnh Hà nội làm cho mọi người xích lại gần nhau nhưng hơn thế nữa, cái nóng Sài Gòn lại khiến cho ngay cả những đối thủ lớn ngồi lại với nhau.
    Có lẽ nhược điểm còn lại duy nhất và vĩnh viễn là nắng Sài Gòn luôn làm cho các nhan sắc Sài Gòn đẹp mặn mà là thế nhưng chỉ có mũ, nón, kính đen và khẩu trang mới nhìn thấy được.
  4. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ đó cũng là 1nét rất đặc trưng của sài gòn (em đã từng thấy trong quyển guide book về Sài gòn của Nhật, ở trang bìa là tranh vẽ người đi xe gắn máy,đội mũ,mặt đeo khẩu trang,kính mát và cả găng tay nữa ).nhưng chỉ có ban ngày mới trang bị như thế để tránh nắng thôi,buổi tối vẫn vô tư mà
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    .
    Ai đó đã nói rằng Sài Gòn là một thành phố không bao giờ ngủ, ban đêm thậm chí nó còn sôi động hơn cả ban ngày có lẽ một phần cũng bởi nguyên do này.
    Tối ra đường sẽ không còn phải khẩu trang mũ nón nữa, áo hai dây buộc chùng hờ hững cứ việc vô tư mà thướt tha dạo phố. Sài Gòn về đêm sáng rực lên lung linh huyền ảo chứ không còn cái nắng chói chang gay gắt như buổi giữa trưa,
    Khi mặt trời đã tắt, cả thành phố như bừng tỉnh dậy, hối hả kéo nhau ra đường. Nam thanh nữ tú dập dìu trên khắp ngả đường. Anh đã từng bĩu môi : "Người khôn người đến chốn lao xao, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ". Cả một năm trời dại, bây giờ lại thèm tìm được chút khôn...
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vẫn là Sài Gòn và anh vẫn ở đây, anh cũng chưa có ý định sẽ rời bỏ Sài Gòn nhưng cái nửa lẽ ra là của anh đã dời đi và có thể là mãi mãi.
    Chỉ hai tuần nữa thôi, cái nửa lẽ ra là của anh, sẽ thành của người khác, có thể là mãi mãi.
    Anh cũng định ra Hà Nội mấy hôm. Để chia tay nhau em nhỉ. Nhưng anh chẳng biết tiệc chia tay người ta phải mời nhau cái gì đây. Anh rất muốn mời em, em biết không. Nhưng anh sẽ không làm như thế, có thể là mãi mãi
    Anh không thích Sài Gòn vào những ngày này, thế nên anh lại chuẩn bị đi
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    buồn vậy
  8. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ cũng ghét cực cái nắng gay gắt của SG, lúc nào cũng thấy dư nắng, cả 4 mùa đều nắng . Buồn cười, người HN cứ tưởng dân sống trong SG thì phải đen lắm, lần trước ra Hà Nội được 1 chị hỏi "sao em sống trong SG mà vẫn trắng nhỉ?" ...hì...vớ vẩn, bao tay, mũ nón cứ kín mít thì lấy gì mà đen
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thường hay chọc em ra đường không cần phải bao tay, mũ nón, khẩu trang vì đâu có thể đen hơn được nữa, anh nhớ có lần em phản ứng lại "ừ con gái Hà Nội trắng lắm mà" nhưng em đâu có biết anh thích nước da nâu nâu đó của em. Anh thích Sài Gòn ngay cả trong những ngày nắng nóng này, buổi trưa kéo nhau vào tránh nắng trong một quán cafe phun sương làm cho anh có cảm giác nhớ mùa thu Hà Nội, chính cái nắng nóng làm cho người ta có cớ ngồi với nhau lâu hơn, câu chuyện như kéo dài hơn.
    Anh nghĩ chắc em thích mùa hè. ừ! mà Sài Gòn thì làm gì có mùa gì khác ngoài mùa hè chứ, nhưng anh đoán vậy vì anh thấy em ăn mặc thoải mái. Chỗ nào cần khoe thì khoe, em nhỉ. em thì đâu có thiếu chỗ có thể khoe. Em hỏi anh: "Em ăn mặc thế anh có thấy khó chịu không?". Anh hỏi lại: "Khó chịu gì cơ ?". chắc là cũng có nhiều giai nhìn em đấy nhưng em đâu có biết là anh chẳng hề phiền hà về điều đó, anh còn muốn cho chúng nó nổ đom đóm mắt vì thèm muốn, anh tự hào khi đi bên em.
    Có một điều anh không thích Sài Gòn bởi Sài Gòn ở quá xa Hà Nội, điều này làm cho anh có một chút khó khắn trong công việc.
    To Mychis : thông cảm cho mượn cảm hứng của bạn tí nhé
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 14/04/2007
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Không thích: bụi khói, dơ, kẹt xe, thư viện í ẹ (coi như ko có zero), nhà sách nhỏ tẹo, uống cafe xong toàn cho trà đá uống chả có mùi vị khỉ gì, người dân đa số mất lịch sự và hạ tiện, công an khu vực ăn hối lộ quá nhiều và phô, đời sống thị dân chả có tình làng nghĩa xóm móc gì.
    Thích: nhiều quán cafe, quán nhậu, đồ ăn, băng đĩa lậu và gái đẹp, nhà sách có nhỏ chút nhưng có còn hơn ko
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 15/04/2007

Chia sẻ trang này