1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUOI_DUA_TIN

    NGUOI_DUA_TIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  2. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hahaha cậu thiệt có tài gài bẫy, chọc tức người khác .....hay hay hay........ hey da, mà cái tính của mình thì chẳng ưa bực bội vì ba cái chuyện không đâu, thế nên cách tốt nhất là mình nên làm cho nó vô hình ngay cả khi nó hữu hình, chả quan tâm nữa
  3. NGUOI_DUA_TIN

    NGUOI_DUA_TIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ghét Sài Gòn tập 9:
    Sài Gòn có một hệ thống kênh rạch khá phong phú. Hai con sông lớn chảy qua Sài Gòn là sông Sài Gòn và sông Đông Nai. Đoạn chảy qua nội thành Sài Gòn được biết đến nhiều nhất là của sông Sài Gòn chạy qua quận 1. Các con rạch nổi tiếng một thời như rạch Bến Nghé, rạch Thị Nghè. Sông thì rất bẩn còn rạch thì.....thối hoắc.
    Nhìn từ bến Bạch Đằng phía trước công trường Mê Linh, quận 1, dòng sông Sài Gòn chảy hiền hòa và bồng bềnh đầy rác. Chịu khó một chút, leo lên một chiếc thuyền du lịch đi ngược theo dòng uốn lượn xuống cảng Sài Gòn thì sẽ được thưởng ngoạn sự phong phú của các chủng loại rác và mật độ rác như thế nào. Cũng may, không gian rộng và thóang nên đoạn sông này chưa bị bốc mùi.
    Sài Gòn có các con kênh mà chỉ nghe tên thôi cũng khiến ta rùng mình muốn ói như kênh Nhiêu Lộc, kênh Tàu Hũ. Kênh Nhiêu Lộc thuộc rạch Thị Nghè chảy qua các quận trong nội thành như quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình là một con kênh đen xì và quanh năm bốc mùi hôi thối. Và càng ngày càng thối dưới cái nắng chói chang của hầu hết các ngày trong năm ở Sài Gòn. Đi trên những con đường có cầu vắt qua con kênh này hoặc đi theo dọc bờ kênh luôn để lại cho mỗi con người đất Sài Gòn những ám ảnh kinh hòang. Chưa hết kinh hòang khi dọc hai bờ kênh, người ta mở rất nhiều những quán nhậu, quán cà phê......và rất đông khách. Đây cũng là một nét độc đáo trong thú ẩm thực siêu phàm của người Sài Gòn.
    Kênh Tàu Hũ thuộc rạch Bến Nghé chảy qua quận 5, quận 8, rồi xuôi về Kênh Tẻ quận 7 là con kênh đặc biệt. Nó không chỉ có mùi hôi thối của sình non, rác rưởi và mùi súc vật chết trôi mà bất kỳ ai đi qua dù chỉ một lần cũng đủ để nhớ đời, nó còn được triều cường dâng lên và đưa mùi hôi thối ấy lao lên mặt đường, xông vào mọi ngóc nghách của phố phường, vào tận từng căn nhà của người dân. Thế mới biết sống chung với lũ chưa là gì cả. Hít thở và sống chung với các con kênh của Sài Gòn mới thực sự là người Sài Gòn.
    Ấy vậy mà người Sài Gòn cũng còn có một nơi để thư giãn như.....ai. Ai mà không biết hồ Con Rùa ở Sài Gòn. Và ai mà chẳng thất vọng khi thấy thực sự hồ Con Rùa chưa bằng một cái ao làng. Phải gọi là ....vũng con Rùa. Nhưng người Sài Gòn tự hào về cái vũng ấy của họ lắm. Trai thanh gái tú hẹn hò là cứ phải đến vũng con Rùa thì mới là hẹn hò. Vũng thì vũng chứ không có nó thì biết đi đâu nữa. Sông thì bẩn, kênh rạch thì thối. Không lẽ suốt ngày chui vào cà phê máy lạnh hay lang thang Diamond Plaza, Parson Plaza, Zen Plaza... Ôi Sài Gòn.....
    Được nguoi_dua_tin sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 20/04/2008
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này, Sài Gon đã bắt đầu có mưa đầu mùa. Sài Gòn vốn dĩ không phải là thành phố lãng mạn nhưng thời điểm lãng mạn nhất của nó chính là mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa gợt trôi đi những bụi bặm của suốt một mùa khô nắng nóng, sau cơn mưa cả thành phố như mặc áo mới, những cao ốc dường như sáng hơn, thướt tha hơn như những cô gái tóc dài buông xoã sau mỗi lần gội đầu với...Sunsilk dài óng mượt. Sau cơn mưa người Sài Gòn cũng trở nên thư thái hơn, bớt đi phần nào sự vội vã thường ngày, ai cũng tranh thủ hít sâu vào ***g ngực chút không khí trong lành tươi mát, cảm giác như thanh thản hơn, trẻ trung hơn.
    Có một điều anh không thích mưa Sài Gòn vào những ngày này, mưa Sài Gòn đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, hệt như những cô gái Sài Gòn, nhanh đến mức mà nhiều lúc anh chưa kịp hiểu tại sao
  5. NGUOI_DUA_TIN

    NGUOI_DUA_TIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ghét Sài Gòn tập 10:
    Người Sài Gòn vớ vẩn và những đứa tự nhận mình yêu Sài Gòn cứ ru nhau " mưa SG nhanh đến nhanh đi, cũng như con người SG mau lẹ, thật thà chất phát ". Rồi người Sài Gòn ngu xuẩn và những đứa chuyên thủ dâm tình yêu với Sài Gòn cứ gào lên " mưa Sài Gòn mau đến, đôi lúc cũng lại vội đi. Có những khi mưa đi ngay vừa lúc người ta nhận ra mưa mới đến..." để nhắm mắt nhắm mũi lờ đi.....
    Ngày xưa, xưa lắm rồi cái thời bọn người Sài Gòn vớ vẩn, ngớ ngẩn còn cởi chuồng, thò lò mũi xanh......cái thời mà những đứa tự nhận mình yêu Sài Gòn có khi còn đang ở cái chỗ mà trước khi đến Sài Gòn chúng nó ở ấy......Mùa mưa ở Sài Gòn thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến tháng 11, bây giờ tháng 4 mưa, tháng 12 vẫn mưa thậm chí Tết nó cũng mưa ....rất bậy. Ngày đó khi bắt đầu mùa mưa thì mưa vào các buổi chiều rồi đến giữa mùa mưa thì mưa vào các buổi tối, cứ thế chuyển đến mưa vào buổi sáng thì cũng là lúc kết thúc mùa mưa. Ngày đó mưa không dài dằng dặc như....... *** bây giờ. Ngày đó, người Sài Gòn hẹn gặp nhau thường biết tránh giờ mưa hoặc biết giờ mưa để mà còn hẹn gặp nhau vào lúc tạnh. Ngày đó mới có hình ảnh " ...từng chiếc xe vội vã rời khỏi mái hiên trú mưa để lại tiếp tục phóng vun vút trên đường..." Bây giờ mà hẹn nhau mùa mưa thì trăm sự nhờ trời. Hôm nay mưa buổi sáng, chiều nó cũng mưa không biết chừng. Ba bốn hôm mưa buổi chiều tưởng thành lệ, đùng một cái nó mưa vào buổi trưa. Hoặc có đợt nó mưa đến 3, 4 ngày rầm rà rầm rề. Cái thuở " mưa ào đến một cái rồi nắng " chỉ còn trong kí ức của những người Sài Gòn khiêm tốn hoặc còn trên đầu môi chóp lưỡi của mấy đứa *** biết gì về Sài Gòn hoặc ra vẻ ta đây hiểu và yêu Sài Gòn lắm.
    Sài Gòn hai mùa mưa nắng. Nói thế cho nhanh. Đừng rú rít lên là mưa thế lọ mưa thế chai trên mây nữa. Đừng hóng hớt ở đẩu đâu trong kí ức của người Sài Gòn rồi thủ dâm tinh thần nữa. Nghe như *** ấy !
    Được nguoi_dua_tin sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 29/04/2008
  6. starfish1412

    starfish1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    VÔ VĂN HÓA QUÁ!!!!
    LỜI NÓI THỂ HIỆN BẢN CHẤT. CÒN BẢN CHẤT THẾ NÀO THÌ........(KHÔNG CÓ TỪ NÀO CÓ THỂ DIỄN ĐẠT ĐƯỢC Ý MÌNH)
    Được starfish1412 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 02/05/2008
  7. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Có kiến thức, có óc nhận xét, tương đối am hiểu về Lịch sử, Văn hóa, con người...Sài Gòn. Có cá tính.
    Hơn ối người đang rêu rao yêu SG nhưng thật ra lôi SG ra làm cái thay thế cho cái nơi họ đi.
    Topic tên là "Sài Gòn yêu và ghét", thế mà có người đưa luận điểm khác là nhao nhao lên...
  8. starfish1412

    starfish1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ghét không có nghĩa là lăng mạ Sg. Uhm, thì mỗi người quan điểm, chả ai nói gì nhưng dùng từ thì cũng có "học thức" chút xíu. Tội nghiệp cho cái mác có kiến thức, am hiểu lịch sử văn hóa này nọ..mà bị người khác nghĩ hoàn toàn ngược lại thì cũng phí.

    Được starfish1412 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 26/05/2008
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thấy như thế nghĩa là lăng mạ, mỗi tội có vài từ đệm không hay trong đó.
    Các bài đầu tôi thấy bác ấy viết với con mắt nhìn dù có phần phiến diện nhưng không phải là không đúng và không có lí do.
    Chê, phê phán để từ đó nhìn lên mà phát triển thì cũng không có gì to tát, chỉ sợ giữ tư tưởng bảo thủ và luôn nhìn với con mắt vị tha thì e rằng không thể khá được.
    Bác Hồ vẫn đánh giá cao "phê bình và tự phê bình" đấy thôi.
    Tôi nghĩ những bài sau này bác ấy viết trong tâm trạng không được tốt.
    Bác chủ topic lập topic với tên như thế thì không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai được. Bác lập topic và post bài mang tính tự sự nhưng lại để tên giống một topic thảo luận thì phải chịu thôi.
    Được Nhimcon1982 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 26/05/2008
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã nói rằng "English is no longer belonged solely to the native speaker", có lẽ Sài Gòn bây giờ cũng vậy. Sài Gòn bây giờ không còn chỉ thuộc về người sài Gòn nữa mà thực ra đã là một Việt Nam thu nhỏ. Sài Gòn hội tụ đủ các nền văn hoá của xắp mọi miền đất nước. Chính vì vậy nếu ai đó có nói về Sài Gòn thì chắc hẳn là họ nói về Sài Gòn của họ, Sài Gòn trong con mắt họ, không phải của tôi, không phải của bạn, thế nên anh cũng không cảm thấy cần thiết phải lên tiếng.
    Sài Gòn bây giờ chia thành nhiều khu, khu của người Hoa, khu của người dân xứ Quảng ....và tất nhiên không thể thiếu khu của người Hà Nội. Anh thích Sài Gòn vì anh tìm được Hà Nội trong lòng Sài Gòn.
    Quanh sân bay Tân sơn nhất, quận Tân Bình có lẽ tìm người nói giọng Nam khó gần như tìm ở ngoài Hà nội. Muốn bún chả hay phở không ngòn-ngọt-nước-dùng, không giá-trụng chắc chỉ mò về đường Trường Sơn là nhanh nhất.
    Dạo này dọc đường Hồng Hà cũng mọc lên mấy quán cafe thấy trưa hay tối lúc nào cũng tấp lập người, đặc biệt là người ở Hà nội vào Sài Gòn đến ăn. chẳng biết tại cơm ngon, nước ngọt hay tại vì thi thoảng lại có những tà áo dài màu đỏ sậm tay kéo va ly ngang vai đeo sắc lả luớt bước ngang qua. ừh kể ra thì cũng phải thôi, mấy ai là không nghiêng mình trước cái đẹp, đến như kẻ tự biết là mình không đủ trình như anh mà cũng không tránh khỏi nhưng phút nao nao.
    ... Ta còn em
    một con tàu
    Giã biệt bến sông.
    Mảnh trăng vỡ
    Tiễn người bỏ xứ.
    Dãy phố buồn
    Nghìn năm mắt nhớ...
    Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm
    Thoáng mùi sen nở muộn
    Gió Nhật Tân
    Gợi
    Mùa hoa năm ấy
    Cánh đào phai....

Chia sẻ trang này