1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    chà, dạo này các bạn lại thích viết về Sài Gon nhở. anh đã định kết thúc vai trò lịch sử của mình ở cái club này rồi nay thấy nhiều người tham gia thế lại nổi hứng. thôi thì thay mặt trung ương, ở lại đây định hướng tư tưởng cho các bạn thêm ít nữa nhỉ.
    Hôm qua có bạn hỏi anh là anh có thích Sài Gòn không? Anh có yêu Sài Gòn không. Anh chả biết. Mười năm ở Sài Gòn, kề từ lúc anh bắt đầu lóc cóc đạp xe mỗi sáng vào giảng đường "Học Đại", thế mà vẫn chưa đủ để phân biệt được là yêu hay ghét.
    Yêu àh? yêu thế quái nào được khi mà hàng năm anh vẫn phải chịu đựng cảnh Sài Gon vào mùa mưa. Mưa Sài Gon không giống mưa Hà Nội, anh sợ nhất mưa Sài Gòn cũng như Gái Sài Gòn lúc giận. Mưa như trút nước, và dai dẳng. Đường phố toàn nước là nước, mênh mông. Xe cộ thì vẫn đông nghẹt, và dồn cục, nhích từng bước, từng bước một. Xe máy và áo mưa. Mặt nước loang loáng. Và mùi khói xe nghen nghét. Thế mà hàng ngày anh vẫn đi học, đi chơi, đi cà phê, và đi đá bóng. Vì đá bóng mà anh cực ghét trời mưa, mưa làm sao đá bóng. Ý anh là bóng đá đỉnh cao (!). Sân Phú Thọ sau những cơn mưa dài, đầy những vũng nước to nhỏ. Và bùn nhão. Anh vẫn nhớ mãi cảnh anh và các bạn anh sau trận bóng phải tồng ngồng đón xe ôm về nhà mang chứng minh thư và sổ hộ khẫu lên bảo lãnh vì bị mất cắp hết quần dài và vé xe.
    Thế còn ghét? ghét làm sao được các bạn nhỉ khi mà mỗi khi nhớ về Sài Gon thì anh cũng chỉ có hình ảnh những buổi chiều mưa. ghét làm sao được mưa Sài Gòn. Sau cơn mưa đường phố bớt bụi bặm hơn, không khí có vẻ trong sạch hơn. Và thật là mát mẻ. Mát lạnh. Nhất là lúc ngồi trong cà phê máy lạnh (!). Nên anh ít vào cà phê máy lạnh. Đơn giản hồi sinh viên, tiền đâu mà ngồi máy lạnh. Chỉ đủ tiền vào quán đèn mờ. Đèn mờ nhưng trong sáng. Mặc dù vẫn đầy các em mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc hở hang. Đi qua đi lại, làm rộn ràng cả con phố nhỏ. Hai ba thằng con trai, ngồi ngay trên vỉa hè, nhâm nhi chuyện trò, lâu lâu tán dăm ba câu với các em tiếp viên, thế là mất toi mấy tiếng đồng hồ. Với chỉ một ly cà phê đá. Hôm nào đau họng thì cho anh một ly Lipton nóng. Bây giờ, anh đã có đủ tiền để "chỉ nhật định ngồi cafe máy lạnh", thế nhưng thật đáng buồn là anh không còn trong sáng như lúc đi cafe đèn mờ. Uống cà phê ở Sài Gòn, anh không quan tâm đến đồ uống. Anh đi là để thưởng thức cái không khí đường phố, cái hỗn đỗn nhưng lại rất thanh bình của cái thành phố này. Tiếng xe chạy, tiếng người nói người cười. Các em gái thỉnh thoảng lại ré lên, và các cậu choai choai cũng cố gắng cười to không kém. Và nhất là chửi rất to. Đâu đó có đám cãi cọ, xa xa có vụ đụng xe. Và ngay quán bên cạnh các yêng hùng mới lớn đang vác ghế vỏ chai choảng nhau tới tấp. Vậy mà anh vẫn thấy thanh thản lạ. Mẹ bảo anh, "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Anh toàn đi đêm. Sài Gòn về đêm dịu dàng và sáng rực. Và Sài Gòn sau cơn mưa, thì lại càng lung linh và huyền ảo hơn.
    Có một thời anh đã muốn bỏ Sài Gòn mà đi. Sài Gòn lúc ấy mệt mỏi và xa lạ. Thế nhưng không phải cái gì muốn cũng bỏ được. Anh ở lại Sài Gòn, đầy ấm ức. Mỗi sáng chen xe đông nghịt, mỗi trưa hít khói bụi luồn qua khẩu trang, mỗi chiều dẫn bộ vì ngập nước. Lúc nào, cũng có cảm giác bị ai đuổi sau lưng, Sài Gòn không bao giờ chậm rãi, an nhàn. Cho dù rảnh rang cà phê, chạy xe trên đường vẫn cảm thấy mình phải vội vã, sự vội vã ngấm vào thói quen.
    Sài Gòn, không quen sẽ thấy ngộp. Cái gì cũng đông, từ người cho đến quán sá. Nhiều khi có cảm giác Sài Gòn là một dòng chảy cuồn cuộn, hỗn tạp. Ai cũng có thể đến và sinh sống ở Sài Gòn. Khi người ta không biết làm gì để sống, người ta lên Sài Gòn. Sài Gòn nhiều cơ hội và cũng nhiều cạm bẫy. Điều đó tạo nên sự hấp dẫn. Đã đến thì sẽ khó ra đi, dần dần chẳng ai biết như thế nào mới gọi là Sài Gòn gốc. Vì vậy, không ai tự hào Sài Gòn gốc như Hà Nội gốc. Sài Gòn là của chung, của nhiều thân phận.
    Sài Gòn ở mãi thành quen. Những tiện nghi và sự đầy đủ của Sài Gòn làm người ta khó thích nghi với những nơi khác. Ở Sài Gòn, ra đường muốn gì cũng có (nếu có tiền), và phục vụ tận tình. Dần dần, Sài Gòn trở thành một phần không thể thiếu, lại thấy nhớ mỗi khi không có sự bộn bề của Sài Gòn ở chung quanh
    Nếu các bạn hỏi anh có yêu Sài Gòn không? thực sự là anh chẳng biết.
  3. Cimigo

    Cimigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thích tính thẳng thắn của người Sài Gòn
    còn Sài Gòn thì không mê được tắc đường, sửa đường
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    mình thích nà!
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Người Sài Gòn vô tư đến lạ! Sống rặt chất Nam bộ trong dòng máu của mình! Có thể thoải mái với tất cả mọi người! có thể nhiệt tình hết cỡ mặc dù ..... sống cho thật thoải mái ngày hôm nay mà chẳng cần biết ngày mai sẽ tới! Họ cứ để cuộc đời trôi yên ả, nhiềi khi tĩnh lặng nhưng cũng có lúc ầm ào! Từ một bác xe ôm , anh xích lô, chị gánh nước,.... mỗi người một vẻ, tạo nên một Đất Sài Gòn không thể lẫn với bất c71 nơi nào! Buồn và chợt nhơ!
  6. banhtalong

    banhtalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Yêu SG vì nó trẻ,năng đông---> hợp với mình,yêu người SG từ giọng nói đên cái tính hào sảng,yêu SG vì có những con fố người Hoa thật tạp nham mà cũng hơi hơi cổ :P(hơi hơi thôi nha),yêu SG vì 1ko lý do:D
    Ghét SG: nhộn nhip đến chóng mặt,hiện đại đến chóng mặt,vì ko có cái hồ nào cho ra hồn 1 cái hồ
  7. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    thế là hè này nó lại ko đc ra khỏi VN như đã định, nhưng có thể bay ra khỏi Sàigòn. ngồi ở sân bay, thấy ai đó xách cái notebook ra, mới sực nhớ :sân bay TNS ko có wifi như 1 người đã nói. nhớ...
    lần đầu tiên, nhìn trong bầu trời mây lở lững, sài gòn dần nhỏ lại. nó cố tình chọn ngồi bên cửa sổ để ngắm bầu trời trong xanh, mây trắng như lời đã dặn. nó ko nghĩ ngợi nhiều về cú điện thọai đêm hôm wa số lạ mà wen, nó chẳng may mảy để ý mặc dù cũng hiện lên dấu chấm hỏi, nhưng ko cần thiết fải tốn thời gian, nó còn chuyện khác fải nghĩ, wan trọng hơn.
    2 đêm ở 1nơi khác hẳn với SG, nó ko cảm thấy nhớ SG như mọi khi, nó tận hưởng vẻ đẹp của biển,không khí trong lành của 1 nơi thanh bình hơn SG, chuyến đi chơi xa với gia đình. nó lưu lại tất cả các cảnh đẹp, những khỏang khắc vui vẻ bên gia đình để về khoe, có biết bao chuyện để kể.
    nó vẩn thế, vẫn còn trẻ con ở cái tuổi đáng lẽ đã là 1 người lớn, nhưng nó là nó, nó ko muốn thay đổi.
    Saigon tháng 8 là thời gian đáng để nó mong đợi, và thực sự là vậy, nhưng tiếc thay Saigon tháng 8 đã làm nó ko vui. nên nó lại xa SG vài ngày.
    nhưng SG luôn có chuyện bất ngờ xảy ra, như cái buổi tối nó trông thấy pháo bông đc bắn lên trời ở khu trung tâm vào 1 ngày cuối tuần ko có gì là đặc biệt đối với người khác, ngòai việc hôm đó là ngày ko thể wên đối với nó.
    wa 1 mùa hè, saigon lại đông đúc vào giờ cao điểm, con đường vốn đã chật hẹp, nay còn chật hẹp hơn.
    Saigon thay đổi từng ngày từng giờ...
    Được phuong_nhat_quynh sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 13/09/2008
  8. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cái nắng vàng âm ấm của buổi chiều .
    [​IMG]
    Được dabaolauroi sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 13/09/2008
  9. zonzic

    zonzic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3
    Thích các quán nhậu bình dân của SG, hi hi
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    cuongbyk vẫn kg có khác ngày xưa ... viết bài kiểu này... mà cũng lạ cái topic này giờ vẫn sống được...
    bó tay.

Chia sẻ trang này