1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì ??? (tập 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 20/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Sao ko dứt cái máy tính ra được..hic
  2. why_bother

    why_bother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có cái forum chuối thế này nhỉ ? Sao lại có những người rỗi hơi post bài trong cái forum chuối thế này nhỉ ? Sao mình lại bắt đầu rỗi hơi đâm ra chuối thế này nhỉ?
  3. Queen_Champion

    Queen_Champion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người yêu và sự nghiệp tất nhiên là phải có nhiều tiền
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i có ve? nắng nóng nhơ?,mưa phát ... cho nó mát
  5. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá đi mất thôi. Làm sao để có thể cân bằng được tất cả mọi chuyện bây giờ. Chẳng có việc j được như ý muốn cả. Công việc cũng như dở hơi, chẳng biết có phải tại mình đòi hỏi quá k. Làm việc như thế này chẳng biết có được nhận k nữa. Nhưng thôi dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức mình rồi còn j nữa. Bây giờ chỉ còn chờ xem có được chấp nhận hay k thôi. Thấy chán bản thân mình quá, hơi tí là lại bị khớp, cứ bị căng thẳng là lại làm hỏng việc, trong khi nếu là bình thường thì chuyện đấy đâu có j. Chẳng hiểu mình bị đánh giá thế nào rồi nhỉ. Mà chẳng có ai để chia sẻ, để khóc 1 trận cả. Lúc nào cũng phải tỏ ra kiên cường, tỏ ra như k có j xảy ra cả. Như thế làm sao chịu mãi được. Muốn khóc quá mà k dám. Còn quá nhiều việc phải làm chứ k thể cứ ngồi đó mà khóc lóc được. Nhưng thực sự muốn có 1 bờ vai vững chắc để nương tựa, để dựa dẫm quá. Đến bao giờ mình mới tìm được người có thể gắn bó cả đời nhỉ. MÌnh đã chán cái cảnh cứ phải tìm kiếm 1 TY đich thực trong đời rồi. Chỉ muốn có 1 người có thể ở bên mình đến cuối đời thôi. Vẫn biết anh sẽ ở bên mình suốt đời nhưng mình lại k thể chịu được cuộc sống đó, 1 cuộc sống quá xa lạ với cuộc sống của mình bây giờ. Đã dứt khoat rồi nhưng cứ thấy anh nói lại thấ buồn. Minh biết mình đáng bị anh trách móc lắm, nhưng sao nghe những câu đấy vẫn thấy buồn. MÌnh đã phụ lại tình cảm anh dành cho mình rồi. Muốn khóc quá mà chẳng có chỗ nào chui vao để khóc 1 trận cho thoả thích, Cuộc sống bận rộn cứ kéo mình vào vòng xoáy của nó, chẳng cho mình lấy 1 giây phút trống nào để suy tư, để mà khóc lóc cả. Em cũng buồn lắm anh ạ, nhưng em vẫn phải quyết tâm thôi. Nếu giờ em k dứt khoát được thì sớm muộn sẽ có ngày mình còn đau khổ hơn thế này nhiều, có khi còn quay ra oán hận nhau. Nhưng thực sự em cũng k biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Em mệt mỏi quá, chỉ muốn được dựa vào anh, được chui vào lòng anh để quên đi hết phiền muộn thôi. Em mệt mỏi cứ phải chống chọi 1 mình lắm rồi. Em phải làm thế nào đây anh
  6. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    ngày nào cũng như vậy, mọi việc như được lên lịch từ vài tháng trưóc. chẳng biết mình làm được gì, hết đi ra rồi lại đi vào. Sao mình không tự phá bỏ sự nhàm chán do chính mình tạo ra? Mình " quen'''' như vậy từ bao giờ nhỉ?....
  7. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    làm gì bây giờ nhỉ ??? chán quá !!!
  8. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn lấy chồng
  9. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    "Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại..." Nhưng em biết em chẳng bao giờ thuộc về anh đâu. Chúng ta quá khác nhau, em cũng tự biết sống với anh chưa chắc em đã có hạnh phúc. Em chỉ thích ngắm anh từ trong miên man kỷ niệm mà thôi.
    Anh đi để lại trong em một hình ảnh đẹp, anh khiến em phải phấn đấu để được bằng anh. Mỗi khi gặp khó khăn em nhớ đến anh. Em là một đứa con gái kiêu hãnh. Em thích vượt lên, ít ra là ngang hàng với anh, để rồi đến một ngày nào đó, độ dăm năm sau, khi chúng ta chỉ là những người bạn, em có thể đến bên anh, mỉm cười mà nói rằng:"..."
  10. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng bao giờ chuối cả, tự dưng thấy cái topic hay hay mà câu cũng dễ nên vô.
    Học hay chơi bi h?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này