1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận: Tại sao phải đi vào lối mòn của người khác ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi TrexanhOnline, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng trở lại với chủ đề chính. Mình đang làm một công việc trong ngành bảo vệ luật pháp. Công việc, theo đánh giá của mình là nhiều. Theo nhiều người khác thì là quá nhiều. Nhiều như vậy, nhưng khối lượng công việc hoàn thành của mình luôn là nhiều nhất trong đơn vị. Ậy... ậy... đừng suy nghĩ lung tung nha... Ở đây mình muốn nói, một phần là để giải tỏa tâm lý, một phần để học hỏi thêm... Xung quanh mình mọi người làm việc nhàn lắm : Nhận vụ việc với mức tối thiểu, làm xong giải lao một vài buổi, nhì nhàng cho qua tháng ngày, lương tới tháng thì lĩnh, thế là xong. Có người lại còn nói với mình, việc gì phải cực khổ như vậy, có được cái vẹo gì đâu. Mình nghĩ, không phải là được cái vẹo gì. Mình cảm thấy sung sướng khi giải quyết được hàng loạt vấn đề một cách trôi chảy trong một thời gian nhanh nhất, sung sướng nhất là tìm ra được cách giải quyết hiệu quả của riêng mình và mình luôn cố tìm ra cách giải quyết mới, không rập khuôn vào người khác, cố gắng không lập dị mà là mới lạ...
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Không rập khuôn thì phải thay đổi. Nhưng thay đổi để phù hợp, và không phải thay đổi là đánh mất quan điểm của mình. Đôi khi người ta lại cho rằng: Con đường nhiều chông gai nhất chính là con đường ít cảm bẫy nhất. Tất nhiên không có con đường trải lụa nào dẫn đến vinh quang cả.
  3. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Để làm được việc đó. Mình đã phải có một quá trình, định hướng dẫn từ một ý thích nhỏ nhoi, rất nhỏ cộng thêm một ý thích hơn lơn lớn một chút là đọc sách. Từ những năm cuối cấp 1 và đầu cấp 2, đến những năm học đại học, mình luôn có thẻ thư viện trong người và thường xuyên đọc sách ở thư viện. Thích nhất là các loại sách về con người. Đọc ngấu nghiến, đọc quên cả ăn,... bài học rút ra thì chỉ có một mà thôi : Con người có những khả năng kỳ diệu, nếu được phát triển đúng mức, nó sẽ phát huy tác dụng...
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã .....
    Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó.Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
    Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những diều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.
    Đó là cách bản thân tôi tự tao cho mình con đường mới, một suy nghĩ mới Tôi không có thói quen đọc sách, nhưng tôi lại online nhiều và có dịp đọc được nhiều lời khuyên ở trên cái xã hội ảo này, một vài khiến tôi cảm thấy thật vô bổ nhưng đôi lúc 1 trong chúng lại khiến cho mình suy nghĩ trằn trọc cả một đêm dài... và đó là lúc tôi đang viết bài viết này ...
  5. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường ta vẫn biết đó là ngõ cụt của cuộc sống nhưng ta vẫn phải tiếp tục đi vào chính con đường ấy vì đó là con đường duy nhất mà ta có thể bước đi khi mình ko còn cách nào lựa chọn để quay lại nơi mình bắt đầu.
    Có những việc mình nghĩ mình cũng sẽ ko bao giờ làm và cũng nghĩ rằng ko bao giờ xảy ra nhưng nó lại đến với mình và chính mình đã làm những việc mà trước giờ mình nghĩ mình sẽ ko dám. Có lẽ mình đã đánh mất chính mình cũng ko biết vì sao nữa.
    Mình ko cần nhận ở người khác sự quan tâm chia sẻ bởi vì mình biết 1 ngày nào đó nó cũng như hiện nay đều là giả dối. Trước mắt thì đó nhưng quay lưng lại thì sao?
    Có những cuộc vui mình mong sao nó đừng tàn nhưng chắc cuộc vui nào mà ko có hồi kết thúc. Mình lại trở về thực tại với bao nỗi lo lắng cho tương lai, bản thân hiện tại, gia đình, tình yêu (ảo ảnh) và tình bạn.
    Có thể nói cái ngày hôm qua mình đã có rất nhiều suy nghĩ lung tung vì ko biết chuyện buồn, xui xẻo từ đâu kéo đến 1 lúc. Mình thật sự cần 1 bờ vai, 1 vòng tay để mình có thể dựa vào ấy mà khóc. Chỉ mong có ngần ấy thôi nhưng chẳng có vì bên mình hiện giờ thật sự ko có 1 ai. Cái cô đơn, tủi thân, lạnh lẽo tràn ngập mình làm cho mình ko đủ lý trí để kiềm chế nữa. Mình ở 1 mình trong phòng, trên tay cầm nhiều viên thuốc... mình muốn nuốt tất cả chúng vào để quên hết mọi thứ nhưng cũng chính trong lúc ấy hình ảnh Mẹ và Ngọai ngồi khóc khi ko có mình hiện lên trong đầu mình rồi mình lại khóc và cất những cái thứ ghê tởm ấy vào chỗ cũ. Rồi quá khứ về gia đình hạnh phúc, tình yêu ngọt ngào lại hiện về làm mình đau lắm. Thật sự mình cần có "Người ấy" hoặc Mẹ trong lúc đó nhưng họ ở rất xa nhưng biết mình đang làm việc gì và đau khổ như thế nào, cả 1 tin nhắn cũng cũng ko dám vì mình biết mình sẽ khóc và họ hỏi tại sao mình lại kể lể rồi nghĩ quẩng nữa. Ngày hôm qua đến như 1 giấc chiêm bao, mình sợ lắm. Mình phải tiếp tục đối mặt với biết bao điều mà mình ko muốn vì đó là CUỘC SỐNG.
    MONG BÌNH MINH HÃY ĐẾNĐỂ XUA TAN NỖI BUỒN TRONG EM
  6. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    "Tôi cảm thấy hoang mang bởi có rất nhiều người châu Á không thể nhận ra họ phải tự vấn thật nghiêm túc nếu muốn thành công và không lãng phí thêm một thiên niên kỷ nữa."
    (Kishore Mahbubani - cựu đại sứ Singapore tại Liên Hiệp Quốc)
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=211580&ChannelID=396
  7. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi Đau!!!Đau rồi Yêu_tại sao tôi lại đi vào lối mòn của chính mình!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lối mòn?! - Nhàm chán, đã biết rồi, nhưng mình cũng có tránh khỏi đâu! Ngày xưa khi còn đi học mình khám phá bao điều mới lạ, nghỉ ra bao nhiêu công việc mình có thể áp dụng kiến thức đã học để hoàn thành nó tốt hơn, tuổi trẻ với biết bao hoài bảo và khát vọng thể hiện mình! Rồi từ ngày vào ĐH ............ bây giờ sáng đi làm - bao nhiêu là công việc -chiều về ngồi quán cà phê tán gẫu với bạn bè, hoặc xách máy theo chát chít, tối về ngủ - Có khi nửa đêm mưa lớn chợt tỉnh giấc thấy mình bơ vơ, mới nhớ da diết những cơn mưa ngày xưa, nơi đó mình chở cô bạn ngồi sau, mưa lạnh nhưng hai đứa cứ thầm ước, ước cho cơn mưa tạnh, ước cho con đường dài vô tận, chỉ để anh chở em mãi với thời gian!!! - chỉ còn là quá khứ.
    Cuộc sống là thế, giờ mình đi vào lối mòn của người khác, không còn ước vọng, khát vọng của ngày xưa, chỉ biết có thế!
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn thấy tiếc không ? Có lẽ do cơ may, nhiều lần mình đã nghĩ là mình sẽ buông xuôi mọi thứ, nhưng với một niềm tin nho nhỏ là mình đã làm đúng mình đã vượt qua được các khó khăn, trở ngại. Không phải là ôm đồm tất tần tật mọi việc, nhưng những gì mình đã suy nghĩ kỹ rồi thì mình nhất quyết thực hiện bằng được mới thôi.
  10. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nuối tiếc thì bạn có viết ra không, có mơ về nó không
    Nhưng hi vọng mình sẽ tìm được niềm tinh và hi vọng mới trong tương lai!
    Cám ơn bạn, good luck to you!

Chia sẻ trang này