1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận: Tại sao phải đi vào lối mòn của người khác ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi TrexanhOnline, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi mình vấp ngã ? Không phải ai cũng biết. Ngày mới ra trường, chân ướt chân ráo, tôi đi làm việc. Mọi thứ đối với tôi đều là mới mẻ, ở trường chỉ dạy tôi kiến thức chứ không dạy tôi kinh nghiệm sống. Lúc ấy tôi thực thụ là một nho sinh khờ khạo.
    Chính anh xếp của tôi là người thầy, và ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của tôi sau này. Anh hướng dẫn cho tôi rất tận tình và mở cho tôi một cách nhìn mới lạ về mọi vấn đề. Với từng việc cụ thể, anh chứng minh theo suy nghĩ thuận một cách suôn sẽ, rồi cuối cùng anh chứng minh theo một góc nhìn khác để ra kết luận khác. Bài học rút ra không phải từ việc cụ thể đó, mà là từ cuộc sống phải có cách nhìn bao quát, thấu đáo mọi vấn đề.
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người không thích đi vào lối mòn của người khác : Thầy Nguyễn Thiện Nhân.
    "Sau khi tốt nghiệp đại học va? đi la?m, không ai cấm chúng ta mơ? sách đê? thiết kế một cái máy hay gia?i một ba?i toán kinh tế. Vậy tại sao ơ? bậc đại học, chúng ta lại cấm mơ? sách khi thi? Hafy đa?o tạo như môi trươ?ng đi la?m. Tức la? pha?i ra nhưfng ba?i tập ma? sinh viên dựa va?o đó đê? vận dụng kiến thức. Mi?nh giao ba?i toán đê? các em gia?i quyết vấn đê? chứ không pha?i yêu câ?u các em chép lại nhưfng định nghifa đó?.
    Nguồn : Báo Tiền phong
  3. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Như tôi đã từng kể với các bạn tại chủ đề này, tôi có thể làm việc với khối lượng công việc bằng nhiều người khác. Hơn nữa, tôi không phải bù đầu bù cổ tí nào cả. Bằng chứng là ngày nào tôi cũng online vào box Cần Thơ.
    Đó là nhờ tôi có cách nhìn khác, "không giống ai". Ví dụ, có một đồng nghiệp hơi thua kém tôi một tí thôi, nhưng rất muốn cạnh tranh với tôi, nhưng càng cạnh tranh thì lại càng thua vì tôi đã bỏ rất xa từ phía sau. Người này cạnh tranh không lành mạnh bằng cách lấy lòng xếp trực tiếp của chúng tôi. Xếp ít nhiều có thiện cảm với người ấy hơn là với tôi, vì tôi thẳng tính. Vì thế, tôi cảm nhận là gần đây xếp giao cho tôi nhiều việc, chắc là để tôi quá tải. Một người bình thường khác sẽ cho rằng bị xếp đì. Tôi thì không, tôi cho rằng xếp đang thử thách mình vì mình là người có năng lực cao hơn người khác. Vì thế, tôi đã giải quyết xong tất cả mọi việc xếp đã giao, và còn làm mọi người ngạc nhiên tưởng rằng tôi điên, khi trước mặt mọi người xin thêm việc để làm. Tôi cố tình như không thấy gì. Và vài tháng nay, xếp đã rất trân trọng, ghi nhận những gì tôi đã làm. Ít nhất là qua lời kể lại của những người trong cơ quan. Bây giờ cả cơ quan đều biết, không còn gói gọn trong bộ phận của riêng tôi nữa.
    Các bạn có cách suy nghĩ và cách làm như tôi không ? Rất mong được chia sẻ với các bạn !
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cuộc sống luôn có hai mặt: Được và Mất. Cái Mất khi đi trên con đường không có hoa hồng nhưng nhiều gai trở thành cái Được để vững vàng trên đường mới?
    Hôm nay, thật ngẫu nhiên, gặp lại con đường đã đi. Vẫn nhiều dấu chân. Cũ, Mới. Lẫn lộn. Cảm xúc nó cũng đan xen lẫn lộn.
    Vui vì nó đã nói đúng, dự đoán đúng, quyết định đúng. Buồn vì sau nó vẫn còn rất nhiều dấu chân. Có mù quáng. Có tỉnh táo. Nhưng chung quy lại: Đau! Vì bị con đường không có hoa hồng nhưng nhiều gai cứa chảy máu.
    Một nhà văn đã nói: "Vượt qua gian khổ đến với hoa hồng đã khó. Nhưng vứt bỏ hoa hồng đến với gian khổ còn khó hơn. Hình như câu ấy không đúng với ai đã và sẽ đi trên con đường ấy".

    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 19/09/2007
  5. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dựa trên những kinh nghiệm bản thân tích lũy được trong quá khứ, nhiều khi bạn có thể nghĩ rằng một ý kiến, phương pháp, cách thức hay quan đểm khác là sai. Vì vậy, bạn có thể bị cám dỗ nhảy vào với những lý lẽ lô gích của mình để chỉnh đốn lại ?ophe kia?...
    Thế nhưng nếu như mọi tư duy và hành động của bạn chỉ dựa trên cái đúng duy nhất từ các kinh nghiệm của bạn thì tiến bộ sẽ diễn ra chậm chạp hoặc là không thể có được. Không thể có chổ cho bạn có được cái nhìn thấu suốt, những bước nhảy vọt về lượng hay sự khám phá bất ngờ. Không thể có chổ cho sự hài hước. Không thể có chổ cho sự khiêm nhường. Không thể có tương lai.
    Có 3 nguyên tắc không thể bỏ qua :

    Bất kể ta hiện thời đang làm gì, bao giờ cũng có một ai đó, tại đâu đó, đang làm việc đó một cách tốt hơn nhiều.

    Ta có thể dành một phần thời gian làm việc mỗi ngày để tìm kiếm ?ocách làm tốt hơn nhiều?.

    Có được kỹ năng theo cách tốt hơn nhiều này bao giờ cũng phải qua thực hành, thực hành, thực hành và thực hành, nếu như ta muốn phá bỏ hàng rào không thể vượt qua.

  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hành động đúng. Nếu em ở vị trí của anh, em sẽ cố để có thể làm được như anh, nhưng không phải ai cũng đủ lập trường để làm điều này, con người mà, làm sao hòan hảo được.
    Trong công việc, em quan niệm ngắn gọn thôi :làm sao cho sếp cảm thấy không tiếc tiền trả lương cho mình.
    Trong quan hệ với đồng nghịêp : không làm được điều tốt thì cũng đừng nên gây ra chuyện xấu.
    Trong quan hệ bạn bè : không giấu giếm, chỉ là có đáng để nói ra hay không mà thôi. Và như bạn em- bé C- đã nói : when you stop sharing, friendship will end.
    Mọi con đường đều đến Roma. Nhưng quan trọng nhất không phải là đích đến mà chính là thái độ khi đi đến đích.
    Cám ơn những chia sẻ của anh Trexanh.
    Em không có thời gian để nuôi 1 topic hay như thế này, vì vậy em rất biết ơn anh đã duy trì và chăm sóc nó chu đáo.
  7. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn !
    Tôi chỉ muốn mở ra một cách nhìn khác giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đơn giản là nó chỉ có 3 nguyên tắc ở trên. Mỗi ngày luôn là những ngày tốt lành !
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thời thế tạo anh hùng. Anh hùng ko thể nào xoay chuyển được thời thế.
    Bạn là một người xuất sắc? Bạn tự tin vào chính mình? Bạn lạc quan ? Bạn cho rằng bạn có thể làm tất cả mọi việc, chỉ cần tự tin và sáng tạo? Chỉ cần kiên nhẫn và quyết tâm?
    => Đó chỉ là lý thuyết trơ được nói đến đầy dẫy trong hằng hà sa số những quyễn sách của tủ sách dành cho tâm hồn.
    Còn thực tế???
    1. Bạn phải là người có quyền => bạn sẽ "tạo" ra được những anh hùng.
    2. Không có quyền thì bạn phải là người có tiền => bạn sẽ "mua" được những anh hùng
    3. Không có quyền và cũng chẳng có tiền, vậy thì hãy cố nhìn thẳng vào thực tế mà làm. Mà làm gì? Làm gì thì cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình "có thể" làm tất cả mọi việc.
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chắc ước vọng của bạn quá cao : Mơ ước làm một anh hùng. Tôi không biết có giúp được gì cho bạn hay không ?
    Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng, ngày xưa người ta tin rằng phía trên bầu trời xanh kia chỉ có Chúa Trời, ngày nay mọi người đều biết rằng không phải như vậy. Ngày xưa có người muốn chế tạo một chiếc xe hơi và mọi người đều cho rằng một cỗ máy như vậy không thể nào chạy được nếu không có ngựa kéo hoặc ai đó đẩy nó chạy. Ngày xưa không ai tin rằng máy vi tính có một vị trí nào đó trong đời sống hiện tại.
    Những ví dụ minh họa trên chỉ ra rằng khi đại đa số cho rằng không thể thì chưa hẳn đã là không thể thật sự.
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thật ra từ "anh hùng" chỉ là một cách nói ví von vậy thôi. Câu này tôi học được từ một người thầy. Sau nhiều năm bôn ba trải nghiêm, giờ đứng trên bục giảng, thầy nói lại với chúng tôi như thế. Tôi chưa phải là người trải đời, vì tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng tôi học được là người đi trước bao giờ cũng nói đúng. Ai cũng có ước mơ, có hy vọng. Lúc bé ước mơ thành cô giáo, lớn hơn một chút ước mơ làm luật sư, bác sĩ, kỹ sư...lớn hơn chút nữa (cuối năm 12) , đã phải đứng trước sự lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời. Mỗi người có sự lựa chọn và cách phấn đấu của riêng mình. Những ước mơ bao giờ cũng đẹp và nhiều màu hồng. Rồi khi vào đại học, khi đi làm....có những ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Với cuộc sống thực tại những ước mơ đó mai một dần, ai may mắn thì sẽ biến được ước mơ của mình thành sự thật. Tôi nghĩ rằng điều làm chúng ta hạnh phúc chính là chúng ta nhận ra rằng trong cuộc sống này "ko thể" nhiều hơn là "có thể".

    Lâu rồi mới quay lại đây, cũng chừng 3 năm rồi. Đọc lại mấy dòng cũ thấy buồn cười. Sao lúc đó mình ngông nghênh và xấc láo vậy. Cãi nhau với chị Cara và anh gì nữa quên rồi. Chuyện cũng lâu rồi mọi người hãy bỏ qua cho in_ano và quên đi nhé. Tuổi trẻ ngông cuồng và dại dột mà.
    Chúc mọi người tìm thấy lối đi cho riêng mình, ko phải đi vào lối mòn của người khác. Nhưng có lẽ, trước hết phải đi vào lối mòn của người khác thì mới tìm thấy lối đi cho riêng mình.

Chia sẻ trang này