1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kinh dị đây ,bác nào đau tim chớ đọc nhé he he he

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ nhận xét nhé. Bỏ qua nội dung truyện, mục đích viết cũng như những lỗi nhỏ như sự lặp lại và tạo căng thẳng gây cấn nhiều quá mức cần thiết- việc làm cho truyện trở nên hết căng thẳng, gay cấn thì văn của bạn Tdna rất hay. Cho dù chưa trau truốt. Cái lối đoản văn như này tớ thấy thích. Nói nghiêm chỉnh nhớ, bạn tdna mà chịu khó học văn với được dạy dỗ từ bé về văn chương có khi bây giờ khá lắm rồi cũng nên. Kể cũng tiếc. Biết đâu sau bạn lại chả kiếm tiền bằng nghề viết thay cho cái nghề hoá dầu nhiều tương lai ấy nhỉ?!.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  2. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cách viết của bác trưởng lão hơi lạ nhưng cô đọng, hấp dẫn. Tuy nhiên, để viết truyện thì có lẽ chưa đủ, hị hị, tớ đoán vậy. Bác trưởng lão, với phong cách như thế, làm thơ sẽ hay hơn. Lại thêm tình iêu bao la của bác nữa, hẹ hẹ, chắc là sẽ có thêm nhiều vần thơ bất hủ.

    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  3. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Có mấy truyện ma này bằng tiếng Pháp, tuy không rùng rợn tí nào nhưng lại hơi bị hay:
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77574
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77612
    Khi nào rỗi em sẽ dịch ra tiếng Việt, c'est promis.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hè hè ,
    Cám ơn bác Don , viết văn là một nghề rất khó ,làm thơ cũng vậy .Từ nhỏ tới lớn ,em mới làm có được 2 bài ,tự mình đọc thấy tàm tạm và cũng tạm cho là thơ ..Văn thì chưa được truyện nào .Những cái này không chỉ là kết quả của tính cần cù kiên nhẫn mà đòi hỏi phải có năng khiếu nữa .Không phải ai cứ học giỏi văn là cứ làm thơ và viết văn hay được .Exempel là cụ Hoài Thanh tuy biết thơ kẻ khác hay dở thế nào nhưng cụ không trở thành nhà thơ nổi tiếng được .
    Trong số các bác đây ,tuy ai ai cũng theo nghiệp tính toán cả nhưng ít ra hồi phổ thông cũng học khá hoặc giỏi môn Văn .Em cũng vậy ,em rất yêu văn học .Từ nhỏ em cũng được dạy dỗ khá nghiêm túc (ông nội em và ba mẹ em đều theo nghiệp văn chương ,em cũng có chuyên văn 2 năm ,lều chổng đi thi nhưng không được gì ) )
    Mạn đàm xí văn học cho vui .Em thấy môn văn học thực sự rất khó .Bác nào cho rằng học văn nó mềm người đi ,nó phụ nữ hóa con người đi thì chưa hiểu về văn học .Ngày nay ,những từ ngữ sáo rỗng trong văn chương đã bị loại bỏ ,những yêu ,căm ,chiến ,lạc hay hô khẩu hiệu không còn chổ đứng nữa .Đòi hỏi trình độ lý luận văn học rất cao mà yêu cầu đầu tiên của cái này là những hiểu biết sâu sắc không những về từng tác phẩm tác giả mà còn rộng và sâu hơn nữa .
    Anh em chúng mình chỉ là những kẻ amateur thôi ,nhân nói chuyện xí cho vui ,em rất vui nếu đưọc nói chuyện với các bác về văn học .Em cũng hy vọng sau này lỡ Việt Nam hết dầu ,có khi lại kiếm ăn bằng nghề viết truyện bậy trên cõi th,,cũng nên .
    Bác Username ở France đã đọc Nguyễn Huy Thiệp chưa nhỉ ,tuyệt lắm .Mà ông ấy rít-bố-cu cực ,mỗi năm lĩnh cả đống tiền của mấy nhà xuất bản bên ấy đó .
    Làm vại bia các bác
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ........Cánh cửa không nhúc nhích .Như có cái gì chẹn ở bên trong ?
    Misi bước lùi lại ,nhìn quanh và sau cùng hắn đã thấy một thanh gỗ khá to .Một chút do dự trong tích tắc,hắn khom người xuống và khá dễ dàng ,Misi đặt thanh gỗ lên vai mình .Hắn bước lùi ra phía sau ,cách xa hơn cánh cửa một đoạn .Chắc hắn đang lấy đà để lao tới .
    Misi tuy là chàng thư sinh nhưng hắn tỏ ra khá dũng mãnh .Những lúc này thì xem ra xí võ nghệ mà hắn học được từ một võ sư người Nhật khi đang ở tỉnh Mór tỏ ra có chút lợi ích ,ít ra hắn cũng có được cái dũng cảm cần thiết của một võ sĩ hạng bét .........
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ..........Hắn lao tới .Mũi thang gỗ đâm vào cánh cửa im ỉm và ngoan cố .
    Ầm .......
    Mở toang .
    Theo đà ,Misi cũng lao vào phía trong và thanh gỗ nặng vụt khỏi tay hắn. Gã trai gan góc chợt lùi người lại .Như có cái gì đe doạ hắn ? Trước mắt Misi là những cái xác người .Những cái xác này có lẽ đã từ khá lâu .Thời gian ấy đủ cho lũ dòi bọ làm xong phận sự đáng kinh tởm của chúng ,nên giờ đây ,những cái xác đã như khô lại ,chỉ còn là những khúc xương mà thôi .
    Có cả thảy 8 cái xác , và chỉ có 1 cái đầu lâu .Cạnh cái xác không đầu đang tựa bên bức tường màu đỏ xám ,một cái gì loang loáng.Con dao ! .Con dao mà hắn đã hai lần nhìn thấy dạo trước .
    Misi chợt kinh hoàng khi thấy tứ tung bên đống xương người là những chai sâm panh .Hắn nhớ đến bữa tiệc đêm khuya đã cùng Maria nhảy múa ,và hắn ,đã suýt uống thứ rượu tanh tanh nồng nồng ấy nếu như hắn đã không buồn nôn ..........
    Misi ngây người ra ,kinh hãi ,có lẽ hắn đang trong cơn ác mộng ?.
    Hơi nóng từ đâu bắn phả vào người hắn cùng khói bụi đen đúa .............
  7. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác tdna làm cho em đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .
    Đọc thơ và văn của bác (hầu hết ) đều làm em thấy vui vẻ yêu đời hơn rất nhiều. Cảm ơn bác nhiệt liệt .
    Mong bác phát huy nhưng đừng quên nhiệm vụ thi cho tốt nhớ.
    Em cũng mời bác vại bia

  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà hoang đang bốc cháy .
    Hắn chỉ lờ mờ nhận ra điều đó .Đã có quá nhiều thứ làm đầu óc hắn mụ mẫm đi .
    Misi lao xuống cầu thang như một gã mất trí .Lửa bừng bừng mọi nơi .Ngọn lửa bí ẩn đã liếm đến chân cầu thang tự bao giờ .Khi Misi vừa đến xuống dưới thì ầm ,cầu thang đã gãy .May thay ,hắn đã kịp đu người lên thanh vịn bên trên và trong tư thế đong đưa quá bất đắc dĩ ấy ,gã trai đã vút người bám vào một thành kim loại vắt vẻo bên tay trái .Hắn buông người và rơi xuống đất rồi lao ra cánh cửa chính của ngôi nhà rùng rợn ........
    Được sửa chữa bởi - tdna vào 19/05/2002 13:29
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hè hè ,
    cảm ơn Linly thân mến đã nhắc nhở ,tdna vẫn chưa rụng môn nào cho đến bây giờ ,còn trong tương lai gần thì cũng nên rụng một vài lần ........May thay mỗi môn có đến 3 đến 6 cơ hội ...đi vớt rụng nên cũng đỡ .Phương châm của tớ là lần đầu biết dạng đề ,lần thứ hai tập dượt và lần thứ ba thì ,,,,kiếm điểm
    Bên Linly chắc cũng vậy luôn ?
    Hè hè ,đọc thơ củ chuối của tớ có lợi là lạc quan mà .Linly đọc vào không những chỉ yêu đời mà còn ..yêu người hơn đó .
    Thông tin mới nhận : Đứa nào khen Linly thì sẽ bị khoá nick .Đà này chắc chỉ còn các girl và mỗi tên username trên ttv mà thôi
    Chúc Linly cũng thi tốt nhé .
    Mà ......thì là........Linly dễ thương ghê hê hê hê ,sắp bị khoá nick đây
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Như những cảnh trong các bộ phim cao bồi mà hắn đã xem ,ngôi nhà đồ sộ sau lưng Misi đang rừng rực cháy .Có tiếng gió rít qua ngọn lửa ,nghe như tiếng kêu khóc của bọn đứa trẻ và như lẫn cùng với tiếng thở dài của các người già ........
    Cảnh tượng ấy ,suốt đời này ,Misi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được .
    Hắn băng qua khu rừng như một kẻ đang chạy trốn khỏi cái chết .Gã thần chết đang sau lưng hắn chăng ?

Chia sẻ trang này