1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

28 tuổi chưa người iu liệu đã trở thành bà cô chưa vậy???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi attiladethuong80, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongcon1981

    khunglongcon1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nếu thế thì cũng rứa mô, làm răng có gì khác nhau đâu, chỉ có điều là cưới trước rồi mới cưới.
    Được khunglongcon1981 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 01/04/2006
  2. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Có ông anh trai lấy vợ rồi---> có cháu ---> thành ngay "bà cô"-----> tuổi nào cũng có thể trở thành bà cô-----> "mới có" 28 tuổi, chẳng việc gì phải "bứt rứt " cả. Ôi, một "bà cô xinh đẹp".
  3. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sinh đầu năm 1980 hả? Nếu tính theo tuổi thì bạn cũng được xếp vào hàng ngũ những người đến độ "chín" (mới được coi là "chín" thôi chứ chưa được coi là "chín nẫu"). Còn theo cách suy nghĩ có lẽ bạn đã được coi là "bà cô" rồi. Những "người trẻ" họ có cách nghĩ lạc quan hơn cơ. Thêm nữa trong suy nghĩ bạn đã nghiêng về phía tự nhận là "bà cô" thì việc hỏi mọi người liệu có ý nghĩa gì nhỉ? Nói công việc quá bận không thể tìm thấy được tình yêu là không đúng. Bởi có nhiều người giao lưu nhiều cũng có kiếm được nửa thứ hai của mình đâu. Theo mình nghĩ cái quan trọng là một tâm hồn rộng mở để đón nhận tình cảm cơ. Còn nếu "mót" quá thì thử đến phố Trấn Vũ xem sao (nếu bạn ở HN). Mình nghe con em họ nó giới thiệu trên đó có một câu lạc bộ kết bạn (chỉ mở vào tối thứ 7 - gần giống một quán cafe ý) làm ăn được lắm.
    Chúc bạn sớm tìm được nửa kia của mình!
  4. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Truuiiii, đọc xong những gì bạn viết mình thấy giật mình, thực ra mình mới có 26 thôi mà, phụ nữ hiện đại và thành đạt bây giờ đâu có lấy chồng sớm đâu. Ngân hàng mình đây này, ngân hàng nước ngoài hẳn hoi còn hàng đống hàng lũ các chị em 79,78,77 vẫn cô đơn, nhưng ai cũng giỏi giang xinh đẹp và lạc quan yêu đời. Mình quan niệm là không cần lấy chồng đúng tuổi này tuổi kia mà phải lấy một người phù hợp và tương xứng với mình bạn ạ. Mình thấy mấy anh trên diễn đàn này cũng rất có thành ý đó, bạn thử gặp xem sao, chẳng cần thiết phải tiến tới cái gì nhưng làm bạn cũng vui.
    Ngoài ra bạn phải sắp xếp thời gian tham gia và các hoạt động khác nữa, tui đây công việc cũng bận lắm đó, nhưng mà lúc nào rảnh vẫn phải đi chơi, gặp gỡ bạn bè, online và vào diễn đàn TTVNOL... Chúc bạn sớm gặp được 1/2 của mình nhe''.
    Nếu buồn quá thì đi chơi với tui nhe'', you are always welcome.
  5. binhyenmaimai

    binhyenmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất, bạn MỚI 26 tuổi (tui có thói wen gọi các cô gái hơn mình từ 1-3 tuổi và các chàng trai kém mình từ 1-3 tuổi bằng ?obạn? hoặc = tên. Hìhì
    thứ hai, theo tui, chuyện ?oduyên số? là có thật
    thứ ba, cũng theo tui, thiếu tình yêu (nam nữ) không buồn bằng thiếu một công việc tốt và bạn bè. Bạn bè chỉ đem lại cho bạn niềm vui, công việc đem lại tiền bạc và (có thể là) danh tiếng và địa vị. Còn tình yêu, có thể làm cho bạn từ ?ochết trong lòng một ít? đến ?ochết lâm sàng? toàn thân luôn á. Còn hạnh phúc của tình yêu ư? Phù du lắm!
    thứ bốn, chưa có người yêu thì ta sẽ được tự do chấp nhận (hoặc offer, hehe) tất cả các cuộc hẹn với bất kỳ ?oứng viên tiềm năng? nào cho ? đỡ buồn mà lương tâm lại ko bị cắn rứt do cảm thấy có lỗi với ?ongười ta? => có nhiều cơ hội gặp được người như ý hơn.
    thứ năm, thú thiệt tui thường xuyên bị trễ nải công việc hoặc làm việc đến kiệt sức do tự gánh lấy quá nhiều việc để ? quên đi nỗi cô đơn (đúng là dại dột), vậy mà tui vẫn thường xuyên có suy nghĩ là ?onếu tui có người yêu, tui sẵn sàng cúp học hoặc gác công việc sang một bên, ko hề do dự mà phóng ra đường vi vu với chàng? hòhò. Suy ra (là tui suy bụng ta ra bụng người thoai) : lý do ?obận? là khó thuyết phục.
    thứ sáu, nói bạn đừng buồn chứ - đàn ông tốt hiếm như lá mùa thu (là lá còn trên cành nghen). Hầu hết những người từ được đến tốt đều là ?ogươm có chủ? hết òi. Tuy nhiên, không vì thế mà ta hết hy vọng mà thôi tìm kiếm.
    thứ bảy, cũng lại theo tui, chuyện của bạn cũng là chuyện của wá trời người thời này (điển hình là tui nè). Nhiều lắm, nhiều người cô đơn như bạn lắm, cả trai cả gái. (tại bọn con trai có những thú vui khác + sĩ diện nên hổng nói ra nên bạn hổng bit thoai. Tui ? đóan vậy, hìhì)
    Tui khoái số 7 nên sẽ dừng ở đây. Chúc bạn sớm bằng lòng với hiện tại (như tui, hehe)
    Lời cuối : Dù sao, tất cả những điều tui đã nói trên đây chỉ có giá trị ? an ủi !
    Hạnh phúc phù du lắm, nên chỉ xin được bình yên ...
  6. mandy_sweety

    mandy_sweety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chị Attila dền dứ quá. E tuởng c phải vồ lấy mấy cái chào hàng của các male đầy hấp dẫn kia chứ. E hỉu vì sao c còn alone rồi, ko phải vì bận vừa học vừa làm đâu. Thui c contact với hai anh "thiên thời địa lợi..." và anh 32 đi. Ít ra đi chơi với mấy ảnh dám cá bọn nhóc ngoài đuờng cấm dám ho he khinh khi c. (E đã từng bị mấy ẻm lớp 9 chê "con này già bỏ mịa" rồi nên thấm cảm giác đau đớn tái tê của c lắm" - quái sao giờ lũ teen iu sớm thế ko bít).
  7. mandy_sweety

    mandy_sweety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh 32 ơi. Cha già con cọc. A mau lấy vợ đi, hi sinh chút tự do vì sức khoẻ và hạnh phúc của con cái mừ.
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Atilla ơi, tôi có thể chuyển hồ sơ cá nhân cho bạn được ko ???
  9. Maroon_Opal

    Maroon_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh năm 79 và vẫn là lính phòng không giống bạn nhưng chẳng bao giờ mình nghĩ đến chuyện tuổi tác cả. Mình thích sống cuộc sống của mình, mặc dù đôi khi cũng thấy cô đơn (hehe..). Nhưng nghĩ kỹ lại nếu mình có một ''thèng'' chồng, thì ngoài giờ làm việc mình phải nấu cơm cho hắn ăn, giặt đồ cho hắn, dọn dẹp nhà cửa, đẻ con cho hắn, vân vân và vân vân, trùi ui chắc ''chít''.
    Nói như vậy kg có nghĩa là mình sẽ sống một mình suốt đời, nhưng ''đeo gông vào cổ'' bây giờ thì no way.
    To my friends who are ? Single
    Love is like a butterfly.
    The more you chase it, the more it eludes you.
    But if you just let it fly, it will come to you when you least expect it.
    Love can make you happy, but often it hurts; but love is only special when you give it to someone who is really worth it.
    So take your time and choose the best.

    ***
  10. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Làm cô đưoc làm bà thì mất công hơn nhiều:
    kô chải ép tóc tháng/lần,
    không mặc đồ jean đi làm
    không đi xem phim mới chiếu
    kô xem hội chợ hàng VN chất lượng kém..
    Đi ăn nhà hàng hay tụ điểm sịn

Chia sẻ trang này