1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống không thể thiếu những nụ cười!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nusinhtrongtrang, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chồng:- Em đi chợ đấy àh..
    Vợ: - Vâng, Phải mua thêm vài két bia thôi..Anh uống bia như hà mã ý!!
    Chồng:- Này !!!nhớ mua anh ít nước hoa pháp nhé!!
    Vợ(ngạc nhiên):- Có bao giờ anh bôi nước hoa đâu.?
    Chồng:- Ui xời!! bây giờ đi họp hội nghị không bôi nước hoa không được !!!
    Vợ: - Thế bao giờ anh họp hội nghị?
    Chồng :- Sáng chủ nhật anh đi họp.mà anh báo trước không ăn cơm trưa đâu đấy!!
    Vợ( Đột nhiên khóc rống lên)
    Chồng:( hốt hoảng)- ôi em làm sao thế?
    Vợ: - Anh..anh..Anh nói dối...Tôi đọc hết ở trên mạng rồi..Anh sỹ diễn với con nào..Hu hu Bà sẽ băm xác mày ra..
    Chồng(Sao trên trời nhiều như sao ở hạ giới)
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác đi chuyến OFFline lần này..Giấu nước hoa cho Kĩ nhé..đừng có dại để vợ nó biết..hee Các em đi lần này Xinh tươi trẻ đẹp lắm!!
  3. contauma213

    contauma213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thủy thủ: Hic hic!...Suốt mấy tháng nay phải lênh đênh trên biển,chẳng gặp được nàng tiên cá nào,chán thật..Hehe...Chủ nhật này là tàu cập cảng rùi..Lại được gặp mấy em xinh tươi rùi..heheee...
    Thuyền trưởng:Có thông báo mới đây:
    -Vì tàu chỉ đủ nhiên liệu chạy hết ngày hôm nay,không kịp để cập cảng vào sáng mai..Do vậy,buộc phải quay trở lại đảo để nạp thêm nhiên liệu
    Thủy thủ: Trời ơi!Thế có đau không cơ chứ,mất công mình đi đại tu lại đầu tóc,quần áo..Đành lại phải chờ dịp sau vậy
    (Bác cuongphong nhớ chụt lại ảnh nhé..)hehehe....
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    trong buổi offline
    Hư trúc:- Xem vợt của lê kiều ly cái nào?
    Lê kiều ly:- Đây!!! anh xem đi xem có xịn không?
    Hư Trúc:- Ùh hai mặt đô níc xịn thật..hơi các mép hơi lùi xùi một tý ..Thảo nào thằng cái gì chả được nó nói còn tốt.và...
    Lê kiều ly:- Thôi ..biết anh nói cái gì tiếp rồi!!..
    Hư Trúc :( Giả vờ nghễnh ngãng) Biết anh nói cái gì tiếp cơ?
    Lê kiều ly: -M tràng hạt ơi cứu chị với..!!!
    Hư Trúc: ( té mất vì sợ treo nick)
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Master : Sợ bị treo nick thì lên làm Mod đi, tha hồ nói bậy
    Cua : anh làm cũng được nhưng với điều kiện
    Master: điều kiện gì ?
    Cua : để anh trả tiền gửi xe cho chú và mời chú 1 bữa trưa vì tội trả chậm
    Master : thế là sao ?
    Cua : vụ anh thua độ chú trận Thới - Phi ấy !
    Master : thế cũng được, trả nợ xong rồi lên làm Mod đi nhé
    Cua : lời của chú là lời của Chúa, anh xin nghe
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A: - Sao mày cứ khoằm khằm cái tay đầu thì cúi xuống bổ lên bổ xuống làm gì đấy!!!
    B:- Cái thằng này mày chẳng biết gì..Đây là quả giao bóng nổi tiếng đại bàng xuống núi của Lâm gai đấy..
    A:- Thằng này Mày hơi bị Kinh đấy..Chưa bằng động tác này của tao
    B:-Ặc Động tác mày như Vớt bèo cho lợn thế mà cũng đòi ĐÚ!!
    A:- Ơ hờ!!! Đấy là Động tác Ngư Ông đánh cá của Trương Quân trung kết giải in 2005 Đấy..Sang quả nào Bóng của Lâm gai chui vào lưới quả đấy...hee
    B:- Thằng này mày chơi tao?!!?!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    A:- Này sao dạo này mày không chơi bóng bàn nữa àh?
    B:- Tao chán ngấy đến tận cổ rồi mày àh!!
    A:-sao mày nói mày yêu bóng bàn lắm cơ mà?
    B:- Thì Yêu là một chuyện còn gắn bó lâu dài với nó hay không là chuyện khác!!!
    A:- Mày làm thế thì tao lo lắm!!
    B: - Sao ? Tao làm gì mà mày lo?
    A:-Mày...Mày đang yêu em gái tao mà!!!
    B:( Quỳ lạy xin Tha và quay trở lại với bóng bàn)
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vợt : - Làm cái kiếp bóng của ông mà sướng ông muốn đi đâu là tôi phải đưa ông đến đấy!!!
    Bóng: - Huu Khổ lắm không ơi!!
    Vợt : - Khổ gì chứ? Suốt ngày tôi phục vụ ông còn gì!!Ông chỉ việc nhảy múa ăn chơi..Còn tôi vô phúc gặp phải kẻ nào không biết đánh thì Bị Cái Thằng Bàn Nó Tợp cho sứt cả người ý chứ!!!
    Bóng: - Ông mới sứt người ..Còn tôi thì còn bị Nó Giã gạo hành hung đến chết thì sao?
    Vợt:-Huuu, người ta nói đời là bể khổ đúng chứ chẳng sai, ông nhỉ?
    .
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 06/04/2006
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    HIệu trưởng:- Tôi là Hiệu trưởng trường đại học nông nghiệp, Thay mặt cho ban tổ chức giải bóng bàn sinh viên toàn thành phố..Tôi xin tuyên bố : giải nhất đơn nam bóng bàn thuộc về VDV Thắng tài dậu của Trường ĐH Giao thông vận tải..
    Khán giả: (cuồng nhiệt)- Tài dậu vô địch, giao thông vô địch, Tài dậu giỏi quá anh chị em ơi.
    Tài dậu:- Mẹ kiếp!!! cái thành giường này làm tao đau chân quá!!
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thắng tài dậu đang hướng con tim mình vào chức vô địch đơn nam..hy vọng đây là sự thật chứ không phải giật mình vì mơ ngủ nữa!!

Chia sẻ trang này