1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói phét đê !!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đương nhiên là có roài. Vừa đẹp lại vừa xấu, thế mới gọi là "tai" chứ.
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ hùi trước box mình ko có topic " Những dòng thư chưa bao giờ gửi " bao giờ đúng ko ạ ?
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Có Topic đó thật đó em à.
    Em là một trong những người post nhiều nhất trong Topic đó, sau đó là hahuyduong... .
    Anh cũng đang muốn lôi lại Topic đó, nhưng thực sự là anh không phải là người có tâm trạng để viết lên những dòng tâm sự như vậy nên thôi.
    Ai có khả năng duy trì thì mở nhé.......
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh được cái nói " phét " như nói " thật " làm em cứ gọi là tin " vẹo cổ "
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, hôm nọ thấy cổ của AT cứ nghiêng sang 1 bên, cứ tưởng là khinh người nên mặt cứ vênh lên.
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nói thật chứ mình là thằng con trai hoàn hảo nhất trên đời: học giỏi, chơi thể thao xịn,nấu ăn ngon, cao,đẹp trai, chơi giỏi ,ăn giỏi,cái gì cũng giỏi
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ngồi bùn tự dưng nhớ lại cái vụ xí xà lọn của mí pác nhà ta .
    Chuyện em kể thì " ngắn " , nhưng nếu cả nhà có cảm thấy nó " ngắn wá " thì cũng cố mà đọc để hiểu cho tường sờ tận cái sự xuất hiện của " nhà em " _ DHP í mừ .
    Chả là thế này . Cái hùi đó em nhớ cái hùi má kòn hay bẩu đi hái ít rau lang vìa băm ra nấu cháo cho em ăn . Em lê la ra ngoài con đường gần chợ " Kon " . ( Chợ này nhà em tới giờ vưỡn ửa đó ) . Đang mắt trước mắt sau , ngó coi có ai rơi cái gì để nhặt . Bỗng em thấy bác nào " gầy gầy " wen wen . Ra là bác Phương , hàng xóm nhà em . ( Bác Phương nhà mình í ) . Bác mới mua được quả xe " Tắc " , lại kòn tay ga mới " chơi " chứ ! Đang nghênh nghênh đi dạo bằng kon xe đời mới với tốc độ 9,5km/h thì........... V...é...é...é...é...é...é...o!!! Một kon " giấc mơ " phi lên, vỉa đầu kon " Tắc " . Anh chàng đi quả " DREAM " tàu này nhìn phê lòi mắt ! Đẹp zai ....lai Mỹ .... Tho ! Vỉa qua đầu xe bác Phương nhà ta rùi kòn quay lại đá lông nheo ghẹo em phát ! Lúc đó em cũng chả bít mắt " chàng " có lác không , chỉ thấy chân tay tí nữa thì rụng rời hết .
    Bác Phương tức tối , ko chịu kém miếng . Bác kéo hết ga con " Tắc " , rượt theo quả " giấc mơ " kia . Chả hiểu anh chàng đi quả " dream " ấy nghĩ gì mà hổng chạy , kòn đứng lại chờ tới khi bác Phương đuổi tới . Trông chàng có vẻ cũng to cao , phong độ nên chắc định chơi tay bo với bác Phương đây .
    Em tò mò quá , quẳng lun cả mấy nắm rau lang vừa hái được , chạy thục mạng theo sau xe bác Phương để theo dõi sự vụ coi thía nào . Ai ngờ , vừa đuổi tới ngang nơi " chàng trai " đang đứng , bác Phương phun luôn quả nước miếng ( ngón võ độc chiêu ) , dìm chàng trai kia chìm nghỉm !
    Chàng trai kêu cứu chí chết ! Em thương wá mừ hổng dám giúp gì , đành đứng từ xa , cắn móng tay , nhìn chàng đầy tiếc nuối !....

    Chàng trai có chết hông !?! Câu chuyện của em hôm nay tạm dừng ở đây . Chờ hồi sau em kể tiếp !
    Được autumn_heart_2207 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 28/12/2006
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chờ hồi sau của em lâu quá, để anh tường sờ thuật tiếp để mọi người còn biết cái kết đó rất là có hậu.....
    Sau khi anh chàng đẹp lão đó bị bác Phương dìm trong "nước bọt thần công".Trước sự tiếc rẻ của Ao_tù.
    Ao_tù định bỏ về nhưng lại cảm thấy tội lỗi quá nên đã quay lại và cởi bỏ ....... dép (vì sợ dép bị ướt), nhảy xuống ..... để cứu.... nam nhân. Pha đó vẫn được mọi người nói là "anh hùng cứu mỹ nhân" nhưng vào hoàn cảnh này thì phải nói ngược lại là "em hùng cứu nam nhân" Hĩ... Hĩ....
    Sau khi nhảy vào "nước bọt thần công", Ao_tù đã kéo được chàng hoàng tử trong mộng của mình thoát nạn...
    Từ hôm đó đến nay chưa gặp lại Ao_tù, không biết chuyện của 2 người thế nào rồi? Có ai gặp thì cho biết tình hình với nèo....
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện anh Nhím nhé !
    " ...Từ hum đó , ao_tù là em , bị anh chàng mà em vưỡn tưởng là đẹp zai ấy gọi là
    Toét . Vì cái tội sau khi kéo được anh í lên khỏi vũng " nước " í , em còn lỗi mồm khen anh í : càng lúc càng thấy em zai hơn . Của cũng tội , sau khi kéo nam nhân đó lên , em mới nhận ra tay chân anh ta trắng hẳn _ nói như lợn cạo thì là hơi ngoa . Nhưng đúng là trắng thiệt ! Ảnh cảm ơn em rúi rít .
    Thế rùi anh ấy thở phào kêu may wá ! Em đỏ mặt nói : " Hổng có rì , cũng ko hẳn là may , có ý cả ! " ( Tại em cho là chàng tưởng may mà có em tình cờ đi qua ) . Nhưng ai dè chàng tuôn một hơi : " Ý anh không phải là may có em . Mà là may có cái tên ấy , nó mới phun cho anh một cái mà sạch từ đầu đến chân . " Tiện nói , anh chàng dí lun vào tay em cái " cạc vì rịt " , em ngó thây mỗi cái tên : Công Thông Chuyến . Với cái số điện thoại : " Không chín không nằm , một hai ba năm không tắm " ( 0905123508 ) . Anh chàng nói tiếp : " Anh vừa hẹn với kon pé người yêu , anh wen nó trên " Lét " , hẹn hò được với nó 10 phút , thì 9 phút rưỡi cứ thấy no vừa đi với anh vừa bịt mũi . Anh vừa mở mồm thắc mắc thì..... có vẻ như nó chỉ chực có vậy để nhảy vào mồm anh mà quạc : anh tắm cái thứ xà bông gì mà khó ngửi thía . Rùi nó bai anh luôn .
    Nghe xong câu ấy anh cú quá , nhưng bị nó cho rớt đài lại càng cay hơn . Anh quyết liều mình tìm đứa nào rảnh hơi kiếm chuyện . Nếu có oánh nhau một trận cũng là để xả hơi . Nào ngờ cái tên Gầy kia cao tay thía . Nó chả nói chả rằng lại đi khạc cho anh một phát tý chết . May thế nào , sau khi được em kéo lên anh phát hiện ra người mình nhẹ hẳn . Té ra là mấy cái gai đen nhòn nhọn mọc ra trên người anh rụng hết rùi . Anh Phải kiếm bác kia đa tạ mới được . "
    Sau vụ đó , em thấy mình bị gọi là Toét . Em thắc mắc với chàng thì chàng bảo : " Cái bác gầy gầy mà cho anh một bãi nước nhớ đời ấy , bác í nói em hợp với cái tên Toét hơn . Tại em nhìn anh thía này mà bẩu anh đẹp zai .Thía là anh nghe lời bác ây , cũng gọi em là Toét cho nó có phong trào . "
    Em a kay con chim cú wá cũng không chịu kém phân . Vẫn nhớ cái vụ chàng kể vìa mí cái gai nhọn rụng hết . Nên em gọi chàng là " Nhím " từ đó , để nhắc nhở chàng ko wên ơn kíu mạng của em .

    Câu chuyện của em là nguyên do của sự wen biết giữa mí anh em trong DHP rùi đó

  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khốn nạn thật ....đi dự cái đám tang của của Cựu Tổng Thống Mĩ Ford mà mấy thằng Nghị Sĩ Mĩ ko tặng mình cái vé máy khứ hồi mới đau ..tốn kém thật ...

Chia sẻ trang này