1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Kinh ...Lại có cả tiếng Anh
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn cơm về. Ngon quá. Đã lâu buổi trưa không chịu xuống nhà ăn ăn cơm.Hôm nay đói, chén sạch không thừa một chút gì. Mọi lần chỉ ăn hết một nửa.
    Thấy lòng mình đông cứng lại. Cũng khô khan nữa. Không lãng mạn bay bổng để viết được cái gì hay hơn. Hy vọng chuyến đi cuối tuần này sẽ giúp mình có nhiều cảm xúc thăng hoa hơn.Cũng hy vọng cái cảm giác thấy mình tàn nhẫn, thấy mình lạnh lùng, thấy mình khinh đời này chỉ là nhất thời. Rồi một ngày trái tim sẽ lại được ấm nồng.
    Hình như để yêu được thì phải biết đau đớn thì phải. Mình thì sợ vô cùng cái cảm giác mình tự hành hạ mình hoặc người nào đó làm mình đau. Mình chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Mình chỉ thấy trên đời này có rất nhiều con người đi tìm nhau, tìm lung tung beng cả và chẳng đâu vào đâu cả. À lại nói đến chuyện tìm nhau. Người dẫn chương trình ở phát thanh của công ty gửi thư hỏi mình cái bài "tìm nhau giữa con đường, tìm nhau trong hạnh phúc vô thường" là bài gì. Hôm nay chị ấy muốn vừa đọc vừa hát cái bài "niềm tin" của mình trên đài phát thanh. Mình bảo nhớ lăng xê tên em phát lâu rồi em im hơi lặng tiếng trong các hoạt động đoàn thể quá.
    Xong, thì thấy lòng mình rỗng tuyếch. Ngủ phát đã.
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ăn mừng cho sự thành công. Vượt qua được những điều hoang tưởng.Không đi vào vết xe đổ, những thảm hoạ biết trước. Chúc mừng cô gái tinh vi, ghê gớm, đanh đá, không có tấm lòng bao dung, không có trái tim. Chúc cô luôn kiêu hãnh trước cuộc đời và tìm được tình yêu đích thực để trao cái trái tim đầy kiêu hãnh này cho người đó.
    Hãy viết những điều vui và những thương yêu trong cuộc đời.Nếu không yêu được ai thì đừng huỷ hoại người đó.
    Nào tiếp tục đi.
  5. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi drink chanh muối
    Ngỡ become vĩ nhân
    Lemon pha nước suối
    So tôi hoá thiên thần
    Với đôi wings trắng ngần
    Fly xa mặt đất
    Trên view cao chất ngất
    Thế giới thật small
    The world thì rất tròn
    The air căng ***g ngực
    Tôi happy hết sức
    Ôi tôi hoá angel?
    UNIDO viết văn tiếp đê để tôi sáng tác lại thành thơ xem nào.
  6. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vùng vẫy trong một thế giới không ai biết mình là ai thật là sảng khoái đúng không ? . Cô bé này cũng đáng yêu phết. Anh UNIDO gì đó chiều cô bé đó thêm chút để mọi người được lẩn thẩn theo những dòng thơ ''con lai'' nào. .
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà sớm. Tắt máy. Công việc stress quá nên chẳng thèm nghĩ đến nữa. Tắt máy cho đỡ ai gọi. Trời thì nóng nên hầu như ai cũng mỏi mệt.Lúc tối còn xem cả phóng sự trên thời sự mới hay cái sự mệt vì trời nóng không chỉ ở riêng mình. Cho nên tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn không nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì. Thèm ăn cơm như một đứa chết đói. Món susu luộc chấm muối vừng vẫn là món khoái khẩu. Dọn lại tủ quần áo cất hết áo mùa đông. Chưa có thời gian mua sắm cho một mùa hè mới. Chưa biết năm nay mặc style gì nhỉ.
    Bắt đầu cảm thấy thích thú việc viết NK rồi. Nó làm mình tâm sự được đôi chút giữa cuộc sống bận rộn này.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ,thích nhé!
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Em bé bông hoa bông hoét ngoan nào đừng có sì pam.
    Hôm nay mình dậy sớm. Mỏi dã man, chỉ muốn chạy ra ngoài tập thể dục nhưng mà tập xong có khi còn mỏi hơn vì ko thường xuyên được.
    Sáng nay tỉnh giấc, thấy mình như vừa qua một giấc mơ dài. May là mình còn sống sót nguyên vẹn không sứt mẻ gì, kể cả tâm hồn cũng không sao. Tạ ơn trời vẫn cho con may mắn được sống vui và hy vọng vào tương lai.
    Nhật ký của mình toàn ăn với chả ngủ.Chắc mấy bữa nữa béo quay lên mất. Tối qua về nhà mở hộp mail của công ty ra mới giật mình cái calendar báo nhỡ một cuộc họp lúc 5 rưỡi chiều. Không biết hôm nay lên tình hình vụ đấy thế nào. Chăc chả ai chửi đâu vì các sếp nhà mình đi vắng, chả ai dám chửi mình. Mình sẽ bảo đầu óc bã đậu nên quên mất.
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết một chuyện. Cười đau cả ruột. Cuộc sống này thật rộng lớn.
    Nói chung ơn trời con còn may mắn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này