1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chính hay tà chỉ là quan niệm của mỗi người mà thôi.
    Đứng một góc nào đó thì đánh giá hành động đó là tà, nhưng đứng một góc khác thì đó lại là hành động đúng.
    Cho nên sẽ rất mù quáng khi cứ chạy theo sự phán xét của người đời để hành động theo đó.
    Quan trọng nhất là tự mình cứ hành động, miễn không thẹn với lòng.
  2. Cadeho

    Cadeho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nhà thì ở chỗ nào chả được. Nhưng có người ở khu trung tâm, có người ở ngoại thành, có người ở chung cư, có người lại ở nhà riêng. Đơn giản là do ý thích
    Tớ hỏi khí không phải, các tác phẩm văn học bạn hay đọc có truyện nào miêu tả chi tiết cụ thể tỉ mỉ cái WC với cả chuyện các nhân vật đi WC ko ạ
  3. Cadeho

    Cadeho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện hiển nhiên với chúng ta, không phải chuyện hiển nhiên với nhân vật. Ví dụ như bây h ta biết sấm sét, gió mây hình thành như nào, đơn giản chỉ là hiện tượng tự nhiên. Người xưa thì nào thần mây, thần gió, thần sấm ... linh tinh cả. Nói như bạn không lẽ người xưa toàn một phường ngu xuẩn cả hay sao ???
  4. Bocon

    Bocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cái này của bác, lại buồn cười!
    Ngày xưa có đọc 1 truyện gì đó của ..Ưu lão gia!!!
    Cũng có mô tả hơi_chi_tiết về việc "canh y" - thay áo (lời Ưu gia)
    Khặc khặc!
  5. vuttathanh

    vuttathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc đến hồi 240., nói chung cảm thấy truyện khá lôi cuốn, nội dung tàm tạm. Truyện vô lý nhất là thời gian. Các ông các bà trong truyện toàn trăm tuổi mà con cái toàn tầm 20 tuổi (chắc là tại vì kế hoạch nhưng mà hơi quá). Truyện đọc nhiều lúc cảm thấy như phim tình cảm Hàn Quốc nhưng hình như tác giả đưa các mâu thuẫn của truyện lên quá đà chỉ sợ khó mà kết thúc được. KO bít TIêu Đỉnh sẽ kết thúc truyện thế nào đây
  6. no7610

    no7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, hồi hộp chờ đợi đây
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có, Vi Tiểu Bảo, đọc Lộc Đỉnh Kí chưa cu, kekeke
  8. =YenNhi=

    =YenNhi= Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới đọc chương 240 xong, hay quá xá ^-^ Đang khúc hay mà lại stop, chẳng lẽ lại móc ngân lượng ra mua trọn bộ ?!? ~_~ Ko bít chừng nào quý huynh đệ bên Nhạn Môn Quan mới post tiếp hỉ??
  9. Athrun

    Athrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tiêu Đỉnh !!!
    Tiếc thay ! tiếc thay .....Bộ tru tiên đỉnh đỉnh đại danh, càng đọc càng chán, Tiêu đại nhân càng viết càng tham, vốn đỉnh cho thêm nhiều tình tiết li kì để kéo dài truyện nhưng ôi thôi....phút cuối lại để truyện kết thúc kiểu ai muốn biết thì tự đi mà viết tiếp ....
    Tiếc thay ! Tiếc thay....Thanh Trảm Long Kiếm của Vạn " đại nhân " - Mình nói đại nhân vì truyện mở đầu với tình tiết liên quan tới nhân vật này, chính sự lắt léo của vụ Ngũ nhân man hoang ( những người tập kí man hoang tiên giáo 100 năm trước ) mà Thương tùng đạo nhân - thủ toạ long hồi phong phải phản giáo - tình tiết này kéo từ đầu truyện cho tới cuối truyện cho thấy rất nhiều chi tiết không được làm rõ để thoả mãn người xem...
    Ôi tiếc thay .....nào là truyện 100 năm trước như thế nào ? Quỷ tiên sinh là ai, tại sao lại biết Vạn kiếm nhất ? Còn những nhân vật không biết để đâu như : Chu lão đạo, Tiểu Hoàn, Kim bình nhi, Lâm Bình Nhi, U cơ, Thanh Long, hay Chu tước, Huyền Vũ....đặc biệt khiến người đọc hoang man...
    Huyền hoả giám với Bát hoang hoả long trận - sức mạnh huỷ thiên diệt địa cuối cùng chỉ giữ vai trò ....biến mất một cách hết sức kinh ngạc...Tiểu bạch ngàn năm đạo hạnh thành người đưa tin...Phép hoàn hồn được ghi sau tượng Cẩu thần tại Thất lí đàn của đại vu sư Hắc tộc cũng chẳng được nhắc tới...
    nói chung là rất nhiều tình tiết khiến độc giả nếu đọc tới hồi 250 vẫn còn không hình dung được kết thúc.....Như bản thân tieu de, khi đọc tới hồi 250 đã thực sự ngỡ ngàng trước cốt truyện và chi tiết của Tru tiên, có thể nói mỗi chi tiết đó khơi khơi ngồi bịa cũng phải mất vài hồi mới giải thích hết hay đưa ra kết thúc có thể chấp nhận với độc giả....nhưng than ôi ! một bộ Tru tiên khiến người người mất ăn mất ngủ ( tieu de chờ từng ngày để đọc từng tập một ...từ gần 2 năm nay ) thì kết thúc khiến chúng ta thất vọng biết bao ... chỉ có thể nói rằng Tiêu đỉnh đỉnh đại nhân chán viết tiếp hoặc không thể viết tiếp vì tình tiết vượt qua sự quản lý của bản thân nên đành đưa ra kết cục siêu siêu siêu banana ...
    trên đây là chủ ý của tiểu đệ, không biết các vị thấy thế nào ? xin các vị huynh đệ cho biết ý kiến ...
    Tru tiên thất vọng nhân.
  10. salemm

    salemm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    4
    Quả thực tớ xem xong cũng thất vọng hết sức với nhà ông Tiêu Đỉnh này, cạn kiệt ý tưởng, sáo mòn văn phong, vô trách nhiệm với cả tác phẩm của mình. Nghe nói ông này kết thúc Tru Tiên nhanh chóng để viết về giai đoạn tiền Tru Tiên. Không hiểu cha này nghĩ gì nữa, pó tay?
    Nói chung ai chưa xem thể loại huyền hiệp thì xem cũng được còn không thì tốt nhất là không xem cho đỡ tức

Chia sẻ trang này