1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline ngoài sân tennis - Giải GIỌNG CA VÀNG BOX TENNIS (Khu vực Tp HCM)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi MDX, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Offline ngoài sân tennis - Giải GIỌNG CA VÀNG BOX TENNIS (Khu vực Tp HCM)

    Cuộc thi karaoke giải Giọng Ca Vàng _box Tennis khu vực Tp.HCM lần 1diễn ra vào ngày CN 26/12/2006 tại karaoke Nnice Võ Thị Sáu (Tp Hồ Chí Minh)​
  2. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghe nhà đài mdx quảng cáo khắp nơi là có bài tường thuật hoành tráng cuộc thi, hứng thú nhảy vô xem lại thấy toàn bảng biểu số liệu !!?kaka Cô nhà đài này lười viết phóng sự quá!! Cơ mà hôm nay đi mới bít box ta nhiều ca sĩ thiệt!! đặc biệt là giọng ca vàng ?oJimmy Nguyễn?, không hổ danh với nickname của mình, anh đã thuyết phục toàn bộ người nghe-kiêm ban giám khảo- bằng giọng ca trầm ấm, truyền cảm cùng kỹ thuật điêu luyện, luyến láy của một ca sĩ chuyên nghiệp! khiến cho khán thính giả ngây ngất!! May là box ta chưa chiêu mộ được ?ohội tennis nữ Xì Gòn?, không thì đã có khối nàng ngã lăn ra vì say giọng hát của anh? oai? kiểu này phải xem lại tình hình có nên lập ra hội đó hay không??! Ngoài ra, hôm nay box còn được thưởng thức tài năng của nhà đương kiêm vô địch hama_bien!! Anh không những là một tay vợt tài năng với cú giao bóng sấm sét + những đường banh thần sầu trên sân quần, mà còn là một ca sĩ đầy triển vọng với giọng ca ngân vang, khỏe khoắn- như chính con người anh- trên... sân khấu ca nhạc!! Xin chúc mừng lady lo_lem_he_pho đã có một đấng lang quân tài năng vẹn toàn như anh!! hehe hôm nay mới bít trong giải của mdx có cả ?ogiọng ca đồng?!! giải này ngoài đời có không nhỉ mdx??
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Thông cảm cho tớ đi cậu, dạo này tớ chỉ thích xì pam thôi. Lười viết cái gì dài dòng lắm Nhưng mà thông tin cũng đầy đủ vậy, đúng không cậu?
    Tiếc là tớ bị úm nếu không giọng tớ sẽ không kinh khủng như ngày hôm qua đâu. Tối dzìa phải chơi nguyên 1 ly nước tắt đó.
    Ủa! Bộ giải " giọng ca đồng" không có ngoài đời hả cậu? Thế thì từ bây giờ đã có, do mdx khai sinh ra nó vậy .
  4. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, cảm ơn "nhà đài" MĐX và các bạn đã nhiệt tình ủng hộ, và chân thành cảm ơn bác khanhuydelta đã "hù" mà kg trừ điểm Jimmii tui vì cái tội "quấy rối" thí sinh khác trong khi thi, mà của đáng tội Jimmii tui có quấy rối gì đâu, chỉ khen bác có cái "dáng đứng bến ...xe" hơi bị đẹp khi hát bài "Vòng tay cầu hôn" thôi mà, kekeke.
    Thật tình cảm ơn anh em đã khen ngợi và cảm ơn tình cảm ấ m cúng của chúng ta trong buổi offline ngày hôm qua, hy vọng sẽ có thêm nhiều buổi giao lưu để anh em giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng.
    To Xipomos: em khen làm .... ngượng quá, hehhe
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Box chúng ta đã có 1 buổi off karaoke vui vẻ,ấp ám và không kém phần hòanh tráng các pác nhỉ?Rất tiếc là chưa đuợc nhìu người cùng hưởng ứng cho xôm tụ.
    Mong rằng lần sau sẽ được nhìu cao thủ trên sân lẫn tay cầm micro hưởng ứng .
    To:xPM. Anh may mắn do có ban giám khảo lolem đi kèm nên mới giật được giọng ca bạc đó ,keke.Điều này đã được pác khanhhuy delta cảnh báo trước.Em chỉ dùng "tiếng hát át tiếng bom thui các pác ạ" cũng giống như trên sân vậy đánh hết ga cho đã cái tay thui !keke,chắc tại rống dữ quá nên ban giám khảo bị ù tai nên hoa mắt và cho lộn điểm .Lần sau nhà ta cùng tham gia đông vui cho xôm tụ nhé!
    To:jimmy nguyen bác hát hay lắm đó ,có đi học thanh nhạc không vậy ?

  6. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kính chào quý khán thính giả của Làn Sóng Xanh box Tennis SG, đây là chương trình tường thuật trận chung kết Giải Karaokie lần thứ 1 box tennis SG diễn ra vào lúc 15h ngày 26/3 nhằm chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3.
    Giải đã quy tụ được một số gương mặt yêu thích văn nghệ và có "nguy cơ" sẽ trở thành ca sĩ ... nghiệp dư nếu tìm cho mình được ông bầu biết lăng xê tên tuổi của mình. Giải được tổ chức trong bầu không khí lạnh giá (chứ kg phải ấm cúng vì máy lạnh để 12 oC), nhưng phòng trang trí khá đẹp với luỹ tre làng, trong không khí bè bạn ấy Jimmii đã phát biểu khai mạc trong khi khanhuyDelta và các bạn còn lại đang chuẩn bị phiếu chấm điểm và ... tinh thần để bốc thăm.
    Lá thăm đầu tiên cho người khai cuộc thuộc về Hama-bien, điệu nhạc vang lên nhạc khúc "Ánh mắt của cha", giọng hát nồng nàn và khoẻ khoắn của Hama-bien đã làm cho mdx "chớp mắt" liên hồi vì ..... cảm động, không biết là do giọng hát của anh hay là vì .... bụi. Anh đã kết thúc phần thi đầu tiên trong tiếng vỗ tay tán thưởng của các thành viên BGK và của .... gà nhà. Phần thi thứ 2 là của thí sinh anthuong với bài hát "Quên cây cầu dừa", chất giọng đặc sệt Nam bộ của anthuong đã làm cho chúng ta sống lại một thời .... đi qua cầu khỉ, giọng hát anthuong mượt mà và sâu lắng đầy cảm xúc, một chất giọng dân ca ...chưa được khám phá. Anthuong cũng đã kết thúc phần thi tỏng tiếng vỗ tay tán thưởng của BGK và ... gà nhà.
    Phần thi thứ 3 thuộc về ca sĩ nhỏ tuổi nhất giải MĐX với bài hát đã chuẩn bị sẵn cho hợp với chất giọng là bài "Chị ong Nâu", nhưng sau một hồi ... thương lượng với xipomos đã chọn lại ca khúc "Nỗi Đau Ngọt Ngào" của nhạc sỹ Trọng Đài, không biết đã .... đau lần nào chưa nhưng thí sinh MĐX đã thể hiện khá thành công và ...sướt mướt bài hát này, tuy vẫn còn một số trở ngại về chất giọng do ... bể tiếng cả tuần nay chưa hết (phải khai ra trước để BGK ... châm chước").
    Lá thăm thứ 4 là phần biểu diễn của thí sinh khanhhuyDelta với bài hát "Một mình" của nhạc sĩ Thanh Tùng vì hôm nay đúng là bác kg có fan đi theo để tặng gấu nên phải hát bài Một mình. Trước khi thể hiện ca khúc này thí sinh đã ... thiệt tình khai báo với BGK là "hôm nay sao ...run quá, mặc dù đang ngồi gần MĐX", đúng rồi, ngồi gần mùa Đông nên chắc run vì ... lạnh, tuy nhiên do hợp vói khung cảnh và bối cảnh nên khanhhuyDelta đẽ thể hiện khá thành công ca khúc này, tuy vẫn có một số lỗi nhỏ về kỹ thuật và cách thể hiện cảm xúc, chắc do chưa quen ... một mình bao giờ.
    Thí sinh thứ 5 tham gia cuộc thi là Jimmiinguyen với ca khúc "Thu Ca" của nhạc sỹ Phạm Mạnh Cương, phần bình luận này để cho khách quan xin được trích phần bình luận của xipomos. "đặc biệt là giọng ca ?oJimmy Nguyễn?, không hổ danh với nickname của mình, anh đã thuyết phục toàn bộ người nghe-kiêm ban giám khảo- bằng giọng ca trầm ấm, truyền cảm cùng kỹ thuật điêu luyện, luyến láy của một ca sĩ chuyên nghiệp! khiến cho khán thính giả ngây ngất!!"
    Phần thi thứ 6 thuộc về thí sinh Mỹ Hạnh (gà nhà anthuong) với bài hát "Đừng xa em đêm nay" để tặng riêng cho ông xã và vì thế đã nhận được sự hưởng ứng và phần đánh giá nhiệt tình nhất từ thành viên BGK anthuong, thí sinh MH có thổ lộ rằng "xưa nay em kg có tham gia mấy trò ... chơi bời này, hát hò này là do ảnh (anthuong) bày em hát đó", vote cho MH 5 điểm .... thật thà.
    Thí sinh tiếp theo là bác hoadao, thí sinh ... lớn tuổi nhất của vòng thi này với bài hát "Sa mạc tình yêu" nhạc ngoại quốc, một chất giọng khá ... liêu trai và cao vút, thể hiện đẹp ca từ và luyến láy khá điêu luyện, bác hoadao đã đem đến cho cuộc thi một cảm xúc rất lạ và ... nóng bức của xa mạc.
    Thí sinh cuối cùng kg phải bốc thăm do .... đi trể là xipomos với bài hát ngọt ngào "Vị ngọt đôi môi", nghe tên bài hát là muốn ... cắn rồi, tiếc cho xipomos nếu có chuẩn bị phần hát bè chắc sẽ đem lại cho người nghe cảm xúc ngọt ngào hơn, đã nhìn thấy MĐX cầm micro định bè nhưng xipomos kg để ý nên thôi, lần sau nhớ đăng ký hát xong ca bài này nhé.
    Phần thi thứ nhất đã khép lại trong tiếng ... thở phào nhẹ nhõm của các thí sinh và BGK, trong lúc giải lao bà xã xinh đẹp của hama-bien đã tặng cho các thí sinh bài hát rất hay mà tớ ... quên tên.
    Xin quý vị nghỉ giải lao 12 phút, phần thi thứ 2 sẽ tiếp tục với những gay cấn và những pha tranh tài sôi nổi.
    Được jimmiinguyen73 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 27/03/2006
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Dự định hát bài "chị ong Nâu Nâu Nâu Nâu, chị bay đi đâu đi đâu......." . Nhưng mừ si nghĩ đi si nghĩ lại thấy thui hát nhạc người lớn sẽ hấp dẫn hơn. [​IMG]
    Xì po xấu lém, định hát bè 1 câu là " dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, chỉ yêu một mình anh thôi [​IMG][​IMG] thía mà không cho.
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Phần bình lựng của bác dzim_mi_Nguyễn_73 đọc hấp dẫn quá, vôi cho bác 5*
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả nhà và tặng....xì po
    Vị Ngọt Đôi Môi​
    Sáng tác: Tùng Châu - Lê Hựu Hà​
    ------------------------------------------​
    Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành
    Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối
    Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
    Trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi
    Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng
    Em nhìn anh một trời hoa **** lung linh tỏa sáng
    Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói
    Hãy nghe lòng ta khe khẽ
    Hát câu yêu chỉ một người.
    ĐK:
    Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng
    Giữa hơi thở đê mê ngây ngất , đắm say vị ngọt đôi môi
    Cho dù mai vật đổi sao dời, trái tim này cũng chỉ một lời
    Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi .
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3520
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại topic này thấy vui quá, spam cho nó nhảy lên trên để ai muốn ôn lại kỷ niệm xưa giống mình thì ôn :Db-(

Chia sẻ trang này