1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng, nhưng ko có gì để giải thích cả. Cũng ko nên làm gì nữa
  2. big-heart

    big-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng đầu tiên là Trời....bầu trời rất xanh...đứng dưới chân cầu Sông Hàn chụp ảnh đến là eo sèo...còn nhớ mãi: 1 chàng và 4 nàng....khà khà...xml là ai?lên tiếng đê!!!
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ai dzứa ạ ?
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    B ngu ngốc ơi , chán mi lắm ! Ko gặp được B nên chán nè...Bắt đầu 1 tuần mới rồi B ơi ...ĐN của B hôm rồi mưa to lắm phải không? B đừng bảo là B khóc rồi trời cũng khóc theo B. B mau nước mắt lắm, ai bảo là B cứng rắn nhỉ? Nhưng ghét nhất là những kẻ làm cho B khóc ( chắc chắn là không có ta trong đó rồi B nhỉ?) ...
    B ơi , thời gian hơn 1 tuần có là dài lắm không? B biết có bao nhiêu chuyện xảy ra không? Vui-buồn có, nhưng điều quan trọng là B luôn ở bên ta ,có phải không? Có công việc part time để làm , nhưng nhìn sếp đó như thế nào í, không thích lắm.Cũng nghe nói nhiều, nhưng họ tìm đến ta, lại ko liên quan lắm đến chuyên ngành ta đang học nên ta chẳng hứng thú cho lắm B ạ.Tóm lại là....cứ từ từ ...ko đi đâu mà vội cả.Mà sao dạo này có nhiều thay đổi ghê , làm ta choáng và chóng mặt...Chẳng hiểu đằng sau những cái đó có là cái gì khác không , nhưng xét về mặt thực tế thì thấy tiến bộ rõ rệt...Còn bản thân ta cũng không biết tiếp nhận sự thay đổi đó như thế nào nữa...chỉ thấy nghi ngờ (mà cũng nghi ngờ nhiều rồi ) , như cái hôm trước khi đi ta nói với mi đó, nhớ không? Thôi thì cứ để thời gian sẽ trả lời B nhỉ...
    Dù sao mai cũng là 1 ngày cày tiếp ...
    Chúc B ngủ ngon ...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lâu roài hông thấy người ta vào Viết cho một người ĐN nhỉ?(chắc là có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi )
    Mình thì có rất nhiều người ở ĐN í ( bít viết cho ai bi giờ?thôi thì ..........liều vậy )
    To all : Nhớ lém í
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Quen anh tình cờ chính qua TTVN này. Lúc ấy có cảm tình với ĐN lắm rồi nên thấy có người ĐN cần giúp đỡ thì cũng nhiệt tình giúp đỡ Anh có kết quả như thế này, em cũng vui và tự hào nữa
    Những ngày practise speaking E, gossip 1 vài chuyện tình củm sẽ lâu lâu mới trở lại, nhưng sẽ luôn trong em như một hồi ức đẹp với một người bạn ĐN, như với nhiều người bạn ĐN của em
    Anh đi mạnh giỏi, hẹn mùa hè gặp lại (để đa tạ em vì 3 buổi làm p nghỉ ngắn nghỉ dài của em )
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thức trọn đêm nay để nhớ thương anh, hi hi!
    Con bé nó làm em nổi hứng ngồi giữa đêm khuya, mà không, tờ mờ sáng chứ để viết thư cho anh, người Đà Nẵng của em ạ! Của em, chứ không phải của nó, he he...
    Bây giờ là 3h30 sáng ngày 19/9/2007 một ngày đặc biệt. Em cũng chả mấy khi thức đến tận giờ này để rồi sau đó đầu đau như búa bổ. Nhưng hôm nay chắc sẽ thoát nạn vì làm được rất nhiều việc TỐT.
    1. Thiết kế được 2 entry rất ưng ý.
    2. Viết một Độc thoại mới toanh.
    3. Dũng cảm viết 1 lá thư mặc dù đã được cảnh báo : Im lặng.
    Viết xong cái này là đi ngủ cho dù sắp điên lên vì những gì đang diễn ra, sắp điên lên vì cái điện thoại, sắp điên lên vì cái chân đau nhức...
    Tối nay ngồi xem lại quyển tạp chí mới biết khi em đi trại Đồng Mô thì ở nhà mọi người đi thực tế ở Hội An, hu hu... Đi 5 ngày cơ đấy. Mọi người cứ nghĩ em đã đi rồi thì thôi, để em "tu chí" với làng cổ Đường Lâm, với chùa Thầy, với 18 vị la hán chùa Tây Phương. Tức quá, tức quá...Nhưng nghĩ lại, thấy cũng chả sao. Nếu em đi Hội An cùng mọi người chắc anh chả có "cơ hội" đón người "sành điệu", em chả có cơ hội biết phòng đợi VIP là thế nào, ha ha ... Tóm lại là trong cái RỦI có cái MAY.
    Lại nói tới rủi. Hôm nay vừa được lĩnh lương nên mai sẽ đi mua quà tặng sinh nhật một người vô cùng quan trọng. Tư vấn cho em xem nếu mua quà cho một người mình vô cùng yêu quý thì nên mua gì? Ăn được? mặc được/ Uống được? Hay ...
    Lại nói tới May. Mấy hôm nay chân và lưng em đau dã man. Có hôm không đứng dậy nổi để đi làm. Em lại nghĩ tới câu nói của anh. Đúng là trái nắng trở trời thì chúng ta làm sao chăm sóc được cho nhau, he he... Vì thế, không nên đau khổ, không nên ao ước viển vông...
    Tóm lại, RỦI thì đáng nhớ lắm lắm.
    Trưa mai, khi thức dậy, em sẽ gọi điện "báo cáo" với anh về cái " thành tích" lúc tờ mờ sáng này của em.
    Gà gáy le té le te rồi ai ơi...


    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 19/09/2007
  8. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ trọn sáng ni để cám ơn em.hí hí.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tán nhau kinh
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh người ĐN lâu năm có thể anh ko nhận được hoặc vô tình lâu lâu anh lượn ghé qua cái Box này ....thì dù sao cũng là tấm lòng của em nhân ngày anh chào đời cách đây 25 năm .Nghe sếp nói thì cũng đủ biết anh vui-khoẻ- ham ăn đến thế nào rồi , nên em với bé "Thảo" mà anh hay gọi nhầm chỉ mong anh "vạn sự như ý -an khang thịnh vượng " ( chúc 1 lần 1 khỏi đụng hàng ) như nó nói , yeahhhhhh , và sang năm thì mong đàn anh giúp đỡ đứa bạn bé nhỏ của em tránh khỏi con đường cơ hàn ...he he...câu chuyện vẫn còn dài tập ...Rồi thì nhìn lại cũng thấy thời gian qua đi như viên đạn , đùng đùng , anh em ta đuổi ko kịp . Đàn anh lớp trên , có những kỷ niệm ko bao giờ quên thời PT , cả anh , cả bé "Thảo" và em thì cũng dính vô một mớ bòng bong để ngày hôm nay vẫn ngồi đây chúc anh một SN vui vẻ ...Nhớ Đà nẵng , nhớ Phan Châu Trinh , nhớ một thời ăn chè Xuân Trang , nhớ lời hứa của 2 đàn anh lớp trên rủ đi thả diều sông Hàn để em với bé "Thảo" chia nhau mỗi đứa 200 nghìn ...he he....Và dĩ nhiên là em biết anh vẫn ko quên lời hứa dạo đó là share cho đàn em 1 ít chiều cao chứ kẻ thừa người thiếu nom bất công quá người anh lêu nghêu 1m8... ạ !
    Chúc anh SN zui zẻ !

Chia sẻ trang này